Đi Thổ Nhĩ Kỳ thăm… chợ Ai Cập

Tại một thành phố có nhiều khu chợ nhộn nhịp như chợ vòm nổi tiếng Grand Bazaar với hơn 4.000 gian hàng và 15 cửa, chợ gia vị Ai Cập của Istanbul là nơi lý tưởng để thưởng thức ẩm thực vỉa hè.

Hãy bỏ qua những món dành cho khách du lịch và tập trung vào các loại trà, gia vị, phô mai tươi, hoa quả khô và bánh kẹo Thổ Nhĩ Kỳ. Trong lúc khám phá thành phố Istanbul, bạn nên để mắt tới những người bán Simit (bánh mì vừng) rong, và đừng quên tìm hàng bán gozleme để thử loại bánh mì mỏng nóng hổi vừa ra lò, bắp nướng và hạt dẻ Thổ Nhĩ Kỳ.

Khu chợ gia vị Ai Cập (tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: Mısır Çarşısı) tại Istanbul ra đời từ thế kỷ thứ 17, mở cửa bảy ngày trong tuần và là nơi yêu thích của những bà nội trợ khi muốn tìm mua gia vị nấu nướng. Đây còn là một thiên đường ẩm thực nổi tiếng từ những năm 60 của thế kỷ trước. Bạn có thể mua trái cây khô, hương liệu, các loại hạt, gia vị, dầu ô liu cũng như các loại tinh dầu chất lượng. Đến chợ gia vị Ai Cập, bạn sẽ ngửi thấy mùi gia vị ở khắp nơi trong khu chợ.

Chợ gia vị Spice Bazaar được xây dựng từ những năm 1660 như là một phần của công trình xây dựng thánh đường Eminonu (Yeni Camii), một phần tiền thuê chỗ bán trong chợ được dành để tu sửa thánh đường. Chợ Spice Bazaar có tên khác là chợ Ai Cập (Egyptian Bazaar) vì nó được xây dựng từ tiền thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Ai Cập. Trong thời hoàng kim của mình (trước khi có kênh đào Suez), chợ Spice Bazaar là điểm dừng cuối cùng của con đường tơ lụa huyền thoại (đi qua Trung Quốc, Ba Tư – Iran ngày nay, Ấn Độ, Ai Cập, v.v…)

Chợ gia vị Ai Cập ở Istanbul có hình chữ L bao gồm hơn 100 cửa hàng và có 6 cửa. Khu chợ sôi động suốt cả ngày với mùi hương liệu đặc trưng của mình. Những ai yêu thích gia vị có thể dành cả ngày quần thảo trong chợ hay lạc giữa những sắc màu của đủ các loại gia vị trên thế giới được tập trung tại đây.

Cũng như chợ Ai Cập, chợ vòm Grand Bazaar không có bóng dáng phụ nữ bán hàng, việc mua bán hoàn toàn do những người đàn ông thực hiện. Đây cũng là nơi du khách thể hiện tài năng mặc cả của mình. Không ít thì nhiều, bạn cũng sẽ kiếm được cho mình những món quà thú vị để mang về ở những khu chợ này, tuy nhiên chợ Ai Cập là địa chỉ phù hợp hơn là “chợ Bến Thành” Grand Bazaar.

Bài và ảnh: Hoàng Huy

Xem thêm:

Published by

Recent Posts

Tấn công khủng bố tại giáo đường Do Thái ở Anh gây nhiều thương vong

Cảnh sát đã tuyên bố đây là một vụ khủng bố khi một người đàn…

5 giờ ago

Nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố và bắt tạm giam

Bà Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng,…

7 giờ ago

Tin di trú 4.10: Cơ sở ICE Portland bị tấn công liên tiếp trong hơn 100 đêm

Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…

7 giờ ago

Ông Bessent: Chính phủ đóng cửa có thể gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo, việc chính phủ đóng cửa có…

9 giờ ago

Giáo sư drag queen sẽ dạy dân tộc học giới tính phi truyền thống (queer) tại Harvard

Kế hoạch của Đại học Harvard mời một giáo sư drag queen thỉnh giảng để…

9 giờ ago

Nhà Trắng yêu cầu các trường đại học cam kết cải cách để nhận trợ cấp liên bang

Bản ghi nhớ ‘Thỏa thuận Xuất sắc Học thuật trong Giáo dục Đại học’ thể…

10 giờ ago