Thăm bộ tộc cổ dài Karen, Chiang Rai

Nằm sát khu vực biên giới giữa Thái Lan và Myanmar, làng cổ dài Karen cách cố đô Chiang Mai chừng 180km và cách thành phố Chiang Rai khoảng 30 km. Đặt chân vào làng cổ dài, cuộc sống náo nhiệt ồn ào đầy sôi động của thế kỷ 21 như dẫn biến mất và thay vào đó là không gian yên bình đến kỳ lạ.

Bộ tộc Karen có nguồn gốc từ Myanmar và dần di cư sang vùng núi biên giới Thái Lan ở thế kỷ 17, tập trung chủ yếu ở khu vực Mae Hong Son.

Làng cổ dài Karen là một ngôi làng nhỏ với dân cư sinh sống thưa thớt, trong làng là những căn nhà lợp lá đơn sơ san sát nhau. Trước mỗi dãy nhà là các sạp hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch Chiang Mai. Đi sâu vào trong làng, bạn sẽ bắt gặp những phụ nữ, thiếu nữ và cả những bé gái đeo vòng bằng đồng nặng trĩu quanh cổ và chân tay.

Người Karen quan niệm, phụ nữ cổ càng dài càng đẹp. Vì vậy, những gia đình trong làng sẽ đúc vòng đồng và đeo cho con gái khi lên 5, các bé gái sẽ được đeo vòng cổ đầu tiên trong đời. Số vòng sẽ tăng dần theo theo thời gian và càng lớn dần. Tập tục này được lưu giữ từ đời này qua đời khác cho tới ngày nay. Chính vì thế người phương Tây gọi họ là Girrafe women (những người phụ nữ hươu cao cổ).

Phong tục đeo vòng kỳ lạ của người Karen xuất phát từ quan niệm họ cho rằng mình là con cháu phượng hoàng nên cổ càng dài mới coi là tiêu chuẩn của cái đẹp. Số lượng vòng trên cổ nhiều càng chứng minh sự giàu có, sung túc của gia đình. Người phụ nữ Karen còn để tóc dài rồi búi cao, lộ phần vòng cổ là biểu tượng của sự cao quý. Ngoài đeo vòng cổ, nếu gia đình có điều kiện, các bé gái còn đeo vòng chân. Nhưng thường quá 10 tuổi, các bé mới bắt đầu đeo chúng vì vòng chân có trọng lượng rất nặng. Vòng cổ bằng đồng có thể nặng tới 3.5 kg.

Tuổi càng lớn, số vòng được đeo vào cổ càng nhiều thêm và sẽ theo các cô gái đến tận cuối đời. Một khi đã đeo vòng vào cổ, các cô gái không tháo vòng ra nữa. Muốn cho vòng sáng bóng, khi tắm, người phụ nữ sẽ rửa bộ vòng bằng rơm và nước chanh. Theo tục lệ của người cổ dài Karen, phụ nữ phản bội chồng phải tháo vòng khỏi cổ. Đó là hình thức phạt nặng nề.

Đàn ông trong làng đa số đi làm thuê ở xa, chỉ còn phụ nữ và trẻ con ở làng, số ít đàn ông ở lại làng để chế tác những chiếc vòng và đồ lưu niệm bán cho khách du lịch. Đến làng cổ dài, mình vô tình bắt gặp không ít những thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục truyền thống, ngồi miệt mài bên khung cửi. Khi có khách tới thăm, họ nhẹ nhàng chào mời mua những món đồ lưu niệm trong gian hàng.

Một trải nghiệm khá thú vị về một Thái Lan hoàn toàn khác biệt!!!

Theo Facebook Hoàng Huy

Xem thêm:

Hoàng Huy

Published by
Hoàng Huy

Recent Posts

Trợ lý gốc Hoa của Thống đốc New York nhận hơn 18 triệu USD để làm gián điệp cho ĐCSTQ

Theo Washington Post đưa tin, công tố liên bang cho biết trong nhiều năm, bà…

56 phút ago

Tổng thống Trump ra lệnh điều tra mối quan hệ của Epstein với Bill Clinton

Tổng thống Hoa Kỳ cũng yêu cầu điều tra mối liên hệ giữa tội phạm…

7 giờ ago

Nghệ An: Hơn 11.000 ca nhiễm HIV lũy tích, 99% phường xã đã ghi nhận người bệnh

Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An (CDC…

7 giờ ago

Ăn kim chi có thể làm giảm tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành

Ăn kim chi ở mức độ hợp lý có thể giúp làm giảm tỷ lệ…

7 giờ ago

Phim tài liệu mới tiết lộ ‘sự che đậy toàn cầu trong 80 năm’ về UFO

Đạo diễn Dan Farah phỏng vấn các quan chức cấp cao khẳng định đã nhìn…

7 giờ ago

Bất chấp cảnh báo của ĐCSTQ, du khách Trung Quốc vẫn tiếp tục đổ xô đến Nhật

Theo ghi nhận của phóng viên Asahi Shimbun tại sân bay Phố Đông (Thượng Hải),…

7 giờ ago