Đời Sống

Hành khách thổi kèn saxophone mang lại niềm vui cho chuyến bay bị hoãn

Không chỉ chơi những bản nhạc giáng sinh giúp các hành khách khó chịu trở nên vui vẻ, Wayne Hoey còn chơi cả Baby Shark để phục vụ cho các vị khách nhí.

Chuyến bay bị hoãn là một trải nghiệm kinh khủng mà không ai muốn trải qua. Thế nhưng trong bầu không khí mệt mỏi và căng thẳng như vậy, các hành khách trên chuyến bay 1238, bị kẹt ở Atlanta, Georgia, vẫn có thể cười vui vẻ. Tại sao vậy?

Các hành khách có mặt trên chuyến bay của Delta Airlines đã thắt dây an toàn và sẵn sàng bay lên bầu trời thì nhận được tin chuyến bay sẽ bị hoãn. Sau khi chờ đợi hơn một tiếng, họ nhận được tin xấu thứ hai: phi hành đoàn thay thế bị kẹt xe.

Mặc dù các tiếp viên hàng không đã rất cố gắng giữ bình tĩnh cho các vị khách nhưng ai có thể ngồi thoải mái trong điều kiện chật hẹp, nóng nực như vậy? 

“Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí đang dần tăng lên”, hành khách Kate Dailey nhận xét.

Nhưng đúng lúc “bong bóng” chuẩn bị vỡ tung thì một điều kỳ diệu đã xảy ra. Một người đàn ông bỗng nhiên đứng dậy, lắp ráp chiếc saxophone của mình và bắt đầu chơi những bài hát mừng giáng sinh.

Bầu không khí ngay lập tức trở nên thoải mái dù máy bay vẫn chưa nhích khỏi mặt đất chút nào. 

“Tôi đã rất ngạc nhiên và vui mừng. Mọi người vỗ tay, hát theo và cổ vũ cho màn trình diễn của ông ấy. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến ​​điều này. Nó giống như một món quà dành cho những người đang cảm thấy căng thẳng vì chuyến đi”, Kate nói.

Sau khi kết thúc các ca khúc giáng sinh, ông chuyển sang chơi Baby Shark để phục vụ cho các vị khách nhí. 

Người đàn ông tuyệt vời đó là Wayne Hoey – người từng phục vụ trong ban nhạc của Quân đội Hoa Kỳ trong 20 năm. Sau khi nghỉ hưu khỏi Quân đội, ông Hoey đã lấy bằng thạc sĩ về giáo dục âm nhạc rồi dạy một ban nhạc trung học cơ sở ở Colorado Springs. Hiện ông đang sống ở Augusta (Georgia) và làm giáo viên dạy nhạc dự bị. Đôi khi ông cũng biểu diễn với ban nhạc Wayne Hoey Big Band của mình.

Các học sinh của ông Hoey đều biết câu nói nổi tiếng của thầy giáo: “Lúc nào cũng phải mang theo chiếc saxophone”. Quả thực, ông đã mang đến niềm vui cho hàng trăm con người xa lạ trong một hoàn cảnh cực kỳ khó chịu nhờ chiếc kèn yêu dấu của mình. 

Lòng tốt và sự nhiệt tình của ông Wayne Hoey đã nhắc nhở chúng ta về tinh thần của lễ giáng sinh. Đây là thời điểm mà sự tích cực và niềm hạnh phúc lan tỏa trên khắp thế giới. 

“Cảm ơn ông, người đàn ông tốt bụng, vì sự phục vụ của ông, cả trước đây và bây giờ. Ông đã khiến tôi một lần nữa tin tưởng vào lòng tốt của con người”, Kate chia sẻ.

Minh Minh (Theo goodnewsnetwork)

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Phóng thích 800 tù nhân chính trị, Venezuela bước sang giai đoạn hậu Maduro

Chính quyền chuyển tiếp Venezuela chính thức tuyên bố khởi động ngay lập tức chương…

2 giờ ago

Vụ xả súng liên hoàn tại Mississippi khiến 6 người thiệt mạng, nghi phạm đã bị bắt

Loạt vụ xả súng xảy ra ở West Point, một thị trấn gần biên giới…

2 giờ ago

Người dân Iran tiếp tục biểu tình; Ông Trump và Rubio lên tiếng ủng hộ

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai lên tiếng ủng hộ người dân Iran, cho…

2 giờ ago

Cái nhìn trong nhiếp ảnh

Một nhà nhiếp ảnh nói: “Máy ảnh là một tấm gương có trí nhớ nhưng…

2 giờ ago

6 loại tài phú quan trọng cha mẹ nên để lại cho con cái

Trên đời này, có những loại tài phú còn đáng giá hơn của cải vật chất,…

2 giờ ago

Sau 26 năm, Hoa Kỳ trở lại vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Đài Loan

Sự thay đổi này phần lớn là do Đài Loan xuất khẩu các sản phẩm…

2 giờ ago