Đời Sống

Hoàn cảnh khó khăn, hai chị em vẫn tốt nghiệp thủ khoa và á khoa, chuẩn bị vào Harvard

Gia đình của Nischal Tamang và Simran Tamang chưa từng có tiền lệ đi học đại học. Hai chị em đã quyết tâm học hành để không phụ công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ.

Sau khi xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa, á khoa trường trường trung học, hai chị em Nischal và Simran sẽ đến học tại Harvard vào mùa thu năm nay. (Ảnh minh họa: Pixel-Shot/ Shutterstock)

Bất chấp hoàn cảnh khó khăn và phải sống xa bố mẹ, hai chị em Nischal Tamang và Simran Tamang vẫn xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa, á khoa trường trường trung học Everett ở Everett, Massachusetts.

Theo tờ WXII 12, Nischal Tamang và Simran Tamang phải sống cùng với họ hàng ở Nepal trong khi bố mẹ chuyển đến Hoa Kỳ làm việc.

“Khi mới đến đây, mẹ cháu làm công việc thu ngân tại Dunkin’ Donuts còn bố cháu làm nhân viên giao hàng cho một nhà hàng địa phương”, Simran nói với WXII 12.

“Bố mẹ cháu đã làm việc vất vả ngày đêm, hy sinh giấc ngủ để đảm bảo cung cấp đủ tài chính cho chúng cháu thực hiện những điều mà chúng cháu muốn. Cháu rất biết ơn bố mẹ”, Nischal nói thêm.

Sau bốn năm xa cách, cuối cùng gia đình Tamang cũng được đoàn tụ với nhau. Hai chị em được chuyển vào cùng một lớp.

Ông Tamang luôn nhắc nhở hai người con của mình không bao giờ được coi nhau là đối thủ trong quá trình học tập.

“Bố luôn nhấn mạnh rằng thay vì hơn thua thì chúng cháu nên ủng hộ thành công của nhau. Bởi vì thành công của người này cũng chính là thành công của người kia”, Simran nói.

“Chúng cháu luôn hỗ trợ lẫn nhau. Bố mẹ cháu luôn nói rằng các danh hiệu không quan trọng”, Nischal nói.

Trong ngày tốt nghiệp, Nischal đã phát biểu rằng: “Trung học là khoảng thời gian quan trọng trong cuộc đời của chúng ta vì đây là thời điểm chúng ta khám phá ra danh tính của mình. Chúng ta nhận ra mình là ai và hy vọng trở thành con người như thế nào”.

Simran cũng có đôi điều muốn nói: “Đây không chỉ là lễ tốt nghiệp mà còn là sự khởi đầu cho một cuộc phiêu lưu mới, một chương mới trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng hành trình khám phá nó chắc chắn sẽ rất thú vị”.

Sau khi tốt nghiệp, Nischal và Simran sẽ đến học tại Harvard vào mùa thu năm nay. Hai chị em là hai thành viên đầu tiên được đi học đại học trong gia đình Tamang. Nischal sẽ học khoa học máy tính vì muốn trở thành lập trình viên máy tính. Simran thì chọn chuyên ngành kỹ thuật y sinh vì muốn theo đuổi trường y để trở thành bác sĩ trong tương lai.

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Tân Sơn Nhất nhầm diều gắn đèn là UAV, 21 chuyến bay bị ảnh hưởng 

Một vật thể nghi là UAV xuất hiện gần sân bay Tân Sơn Nhất khiến…

5 phút ago

Chuyên gia từng dự đoán động đất ở Colombia cảnh báo California có thể là nơi tiếp theo

Một nhà địa vật lý từng đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra…

2 giờ ago

Sự trùng hợp đáng sợ: Nữ blogger 24 tuổi gặp tai nạn đúng như lời thề trên mạng

Hướng đến điều lành, tránh điều dữ không phải là phong kiến lạc hậu, mà…

3 giờ ago

4 sinh viên TQ tại Canada đối mặt 19 cáo buộc mới trong vụ nghi chế tạo chất nổ

Cả 4 người vẫn đang được tòa án xét xử, trong đó 2 người được…

4 giờ ago

Ông Putin lần đầu thăm đảo tranh chấp Nga-Nhật, Tokyo phản đối mạnh mẽ

Hôm 13/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên đến thăm đảo Iturup (Nhật…

4 giờ ago

Giấc mơ làm “quan thanh liêm” của Chu Dung Cơ cuối cùng vẫn thất bại trước thể chế

Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính thức thông báo cựu Thủ tướng…

4 giờ ago