Đời Sống

Lên đỉnh Everest mà không cần bình oxy: Người leo núi Ba Lan lập kỷ lục mới

Vận động viên leo núi trượt tuyết người Ba Lan Andrzej Bargiel, 37 tuổi, vừa lập nên một kỳ tích chưa từng có khi trở thành người đầu tiên trên thế giới leo lên đỉnh Everest mà không cần bình oxy và sau đó trượt tuyết xuống liên tục từ đỉnh núi.

Vận động viên leo núi trượt tuyết người Ba Lan Andrzej Bargiel đã trở thành người đầu tiên leo lên và trượt xuống đỉnh Everest mà không cần bình oxy. (Ảnh chụp màn hình trên X)

Theo The Guardian, Bargiel đã lên đến đỉnh Everest – ngọn núi cao nhất thế giới với độ cao 8.849 mét – vào ngày 22 tháng 9 năm 2025. Anh mất khoảng 16 giờ để thực hiện hành trình leo núi mà không sử dụng bình oxy, sau đó trượt tuyết xuống vào ngày 23 tháng 9, vượt qua những địa hình nguy hiểm, bao gồm Thác băng Khumbu, một mê cung băng hà và khe nứt sâu được coi là một trong những đoạn nguy hiểm nhất trên Everest.

Đây là nỗ lực thứ ba của Bargiel trong việc chinh phục Everest. Hai lần trước vào các năm 2019 và 2022 đã bị huỷ bỏ do điều kiện môi trường khắc nghiệt. Lần này, anh đã thành công và lập nên một cột mốc mới trong môn leo núi bằng ván trượt.

Bargiel chia sẻ: “Bản thân việc leo lên đỉnh núi đã rất gian nan và đầy thử thách. Tôi chưa bao giờ ở độ cao như vậy trong đời, nên đó thực sự là một thử thách. Trượt tuyết xuống Everest mà không cần bình oxy đã là giấc mơ của tôi trong nhiều năm.”

Khu vực trên 8.000 mét được gọi là “vùng tử thần”, nơi lượng oxy chỉ bằng khoảng 1/3 so với mực nước biển. Thiếu oxy tại độ cao này có thể gây ra tổn thương não, tích tụ dịch trong phổi, hoặc tử vong.

Theo Cơ sở dữ liệu Himalaya, hơn 6.000 người đã leo lên Everest, nhưng chỉ khoảng 200 người làm điều đó mà không dùng bình oxy. Trong số này, chưa ai từng trượt tuyết liên tục từ đỉnh xuống mà không có oxy bổ sung.

Bargiel chia chặng đường trượt tuyết xuống núi thành 2 phần: “Tôi chia chặng xuống thành hai phần vì những thác băng đầy thách thức về mặt kỹ thuật chỉ có thể vượt qua được trong điều kiện tương đối an toàn vào buổi sáng.”

Anh trai của Bargiel, một phi công điều khiển máy bay không người lái, đã hỗ trợ anh từ trên không, giúp xác định lộ trình an toàn trong suốt hành trình.

Thành tích của Bargiel đã được Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ăn mừng trên mạng xã hội với lời khen: “Bầu trời là giới hạn ư? Không dành cho người Ba Lan! Bargiel vừa trượt tuyết xuống đỉnh Everest.”

Trước đó, vào năm 2018, Bargiel cũng từng làm nên lịch sử khi trở thành người đầu tiên trượt tuyết liên tục xuống từ đỉnh K2, ngọn núi cao thứ hai thế giới tại Pakistan.

Trong một phát biểu năm 2020 với The Guardian, Bargiel nói: “Không ai nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả, ngay cả anh trai tôi cũng hoài nghi. Nó đã dạy tôi giá trị của sự kiên nhẫn và rằng không ai có thể biến ước mơ của bạn thành hiện thực.”

Lý Ngọc t/h

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Sau những ngày cuối tháng 9 còn nắng nóng, miền Bắc dự báo đón không…

5 giờ ago

Bộ Y tế đề xuất cấm livestream bán thuốc, siết kinh doanh dược phẩm online

Theo dự thảo Luật Dược sửa đổi, livestream bán thuốc có thể được đưa vào…

5 giờ ago

OpenAI báo động hàng chục tổ chức sau các vụ tác nhân AI vượt quyền

OpenAI thừa nhận các tác nhân AI của hãng từng vượt kiểm soát truy cập…

7 giờ ago

Ông Rubio: Iran “hiểu sai” nước Mỹ khi chờ bầu cử giữa kỳ mới chịu thỏa thuận

Ông Rubio nói Iran lầm khi chờ phe Dân chủ thắng bầu cử giữa kỳ,…

7 giờ ago

Vương Hách: Về vấn đề Đài Loan, ông Tập đã vấp phải “bức tường” từ ông Trump

Tác giả Vương Hách cho rằng thông cáo sau thượng đỉnh không nhắc Đài Loan…

10 giờ ago

Núi lửa Etna phun tro khiến hàng không Sicily, Ý gián đoạn nghiêm trọng

Núi lửa Etna phun lượng lớn tro, khiến sân bay Catania–Fontanarossa ở Sicily, Ý phải…

12 giờ ago