Đời Sống

Lính cứu hỏa 92 tuổi làm việc 2 ngày một tuần và không có kế hoạch nghỉ hưu

Trong khi hầu hết những người 90 tuổi đang vui vẻ bên các cháu của mình thì một cụ ông 92 tuổi ở California, Hoa Kỳ, vẫn đang làm lính cứu hỏa tại Disneyland, trực 2 ngày một tuần và không có kế hoạch nghỉ hưu. Ông đã làm việc tại công viên được 62 năm và là nhân viên phục vụ lâu nhất.

Lính cứu hỏa Disney 92 tuổi làm việc 2 ngày một tuần và không có kế hoạch nghỉ hưu. (Ảnh công viên Disney: Shutterstock)

Theo Blog Công viên Disney, ngay từ năm 1955, một người đàn ông tên Henry Ameen đã yêu thích Công viên Disney. Khi đó, vợ chồng ông đến công viên mới mở cách đây một tháng để hưởng tuần trăng mật.

Sau khi nghỉ hưu từ Lực lượng Không quân Hoa Kỳ vào năm 1958, ông đến làm việc tại công viên với tư cách là thuyền trưởng bán thời gian vào mùa hè của chuyến đi Jungle Cruise. Vì có kinh nghiệm làm nhân viên pha chế nên người quản lý nhân sự đã thuê ông nghĩ rằng ông sẽ là một nhân viên pha chế rất phù hợp. Ông kể chuyện cười có thể mang lại niềm vui cho mọi người.

Và ông Ameen thực sự là một người như vậy. Ôn sớm thành thạo nghệ thuật kể chuyện khiến du khách cười và giành được những tràng pháo tay. “Tôi cảm thấy tốt về điều đó”, ông nói với một nụ cười.

Sau vài mùa hè, Ameen quyết định đón nhận thử thách mới. Ông làm lính cứu hỏa ở Garden Grove, Quận Cam và làm việc đó trong 35 năm. Nhưng ông vẫn yêu thích Disneyland nên ông đã làm lính cứu hỏa bán thời gian ở đó trong những ngày nghỉ.

Công việc của ông Ameen liên quan đến việc giữ an toàn cho các chuyến đi và thực hiện kiểm tra an toàn khi bắn pháo hoa vào ban đêm, vì vậy ông nghĩ rằng công việc của mình là bảo vệ phép thuật. “Tôi đam mê những gì mình làm vì tôi cảm thấy như chúng tôi đang bảo tồn phép thuật”, ông nói.

Nhiều thập kỷ sau, Ameen vẫn bảo vệ công viên. Ông đã kỷ niệm 62 năm phục vụ vào ngày 8 tháng 10. Ông giữ địa vị huyền thoại là nhân viên phục vụ lâu nhất của Công ty Disney.

Hơn nửa thế kỷ, ông đã để lại những kỷ niệm đặc biệt, trong đó có những bữa trưa với chính người sáng lập Walt Disney.

Ameen nhớ lại: “Ông ấy bắt đầu đi về phía bàn làm việc của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ ngồi cùng tôi. Anh ấy kéo ghế và hỏi tôi một số câu hỏi như ‘Bạn có thích làm việc ở đây không? Bạn nghĩ thế nào về đồ ăn? tôi có thể làm được gì?” Cuộc trò chuyện này kéo dài khoảng 10 phút. Đây là một kỷ niệm tuyệt vời.

Ameen cho biết ông có thể duy trì công việc nhờ thói quen tập thể dục.  Nếu không đi bơi hoặc đến phòng gym, ông sẽ đi bộ quanh khu Disneyland trước khi mở cửa. Ngoài ra, ông còn có một cái nhìn rất lạc quan về cuộc sống. Ông ấy nói: “Bạn phải có một quan điểm sống tốt. Hãy tận dụng nó một cách tốt nhất. Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc”.

Khi được hỏi về khi nào ông sẽ nghỉ hưu, Ameen dừng lại và nói với ánh mắt lấp lánh: “Chỉ cần tôi có thể mỉm cười, tôi sẽ ở đây”.

(Bấm vào đây để xem video liên quan)

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Dược vương Tôn Tư Mạc bàn về kiểu người không sợ hãi ôn dịch

Tôn Tư Mạc là một danh y lỗi lạc, cũng là một người tu hành,…

3 phút ago

EU tuyên bố tiếp tục “đảm bảo an ninh” cho Kiev

EU: Liên minh Thiện chí sẽ hiện diện ở Ukraine. Nga không được hạn chế…

49 phút ago

Hơn 400 người thiệt mạng ở Ấn Độ, Pakistan và Nepal do mưa lớn

Ở tây bắc Pakistan, hơn 300 người đã thiệt mạng chỉ trong 48 giờ.

57 phút ago

TQ: 7 cuộc đình công xảy ra trong 1 tuần tại các công ty sản xuất

Từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 8, hàng chục nhân viên bị sa thải…

1 giờ ago

Metro số 1 TP.HCM tăng chuyến, kéo dài giờ chạy cuối tuần từ 16/8

Từ 16/8, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tăng số chuyến lên…

2 giờ ago

Hội nghị Bắc Đới Hà kết thúc, hệ thống ngoại giao ĐCSTQ có sự xáo trộn lớn

Việc ông Lý Cường xuất hiện tại Bắc Kinh cho thấy Hội nghi Bắc Đới…

9 giờ ago