Đời Sống

Một phụ nữ Anh gần như bị liệt sau khi ngáp quá mạnh và gãy cổ

Một phụ nữ ở Anh đã bị gãy xương cổ do ngáp quá mạnh, suýt nữa dẫn đến liệt toàn thân. May mắn thay, cô đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, tuy nhiên vụ việc đã để lại cho cô những tổn thương vĩnh viễn nghiêm trọng.

Cô Hayley Black, một bà mẹ 36 tuổi bị gãy cổ do ngáp quá mạnh. (Ảnh chụp màn hình)

Hayley Black, một bà mẹ 36 tuổi có hai con sống tại Buckinghamshire, gần đây đã kể lại vụ việc kinh hoàng xảy ra vào tháng 5/2016, theo báo cáo trên tờ Evening Standard ngày 22/9.

Cô kể hôm đó cô thức dậy lúc 5 giờ sáng để pha sữa cho con gái mới sinh. Thấy con gái ngáp, cô cũng ngáp theo theo bản năng, rồi vươn vai, vì ngáp rất dễ lây.

Đột nhiên, cô cảm thấy một luồng điện chạy qua cơ thể, khiến cô giật mình. “Cánh tay tôi bị kẹt giữa không trung, và tôi cảm thấy như bị điện giật, như thể nửa người tôi đang co giật”, cô kể lại. “Tôi biết ngay là có chuyện không ổn”.

Cô nhanh chóng nhờ chồng gọi xe cấp cứu vì cô bị đau cổ. Cô nhớ mình đã phải chịu đựng cơn đau dữ dội trên đường đến bệnh viện.

Mặc dù kết quả khám ban đầu tại bệnh viện không phát hiện triệu chứng nghiêm trọng nào, nhưng sau đó các bác sĩ phát hiện ra rằng cô đã ngáp quá nhiều khiến đốt sống cổ C6 và C7 ở cổ bị lệch nghiêm trọng, nhô ra phía trước vào cột sống và gây gãy xương.

Các bác sĩ nói với cô rằng có 50% khả năng cô sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa. May mắn thay, sau một ca phẫu thuật khẩn cấp, các chức năng cơ thể của cô dần hồi phục và cô có thể đi lại bình thường, nhưng cô bị tổn thương vĩnh viễn nghiêm trọng khiến cô không thể làm việc.

Hiện tại, cô phải dùng thuốc hàng ngày để kiểm soát tổn thương thần kinh vĩnh viễn. Cô cũng bị đau xơ cơ, một căn bệnh mãn tính gây đau đớn dai dẳng. Chồng cô gần như trở thành một bà mẹ đơn thân và phải chăm sóc cô vào ban đêm.

“Đó là một quá trình hồi phục lâu dài, cả về thể chất lẫn tinh thần”, cô Black nói. “Tôi mất rất nhiều thời gian để chấp nhận điều đó”.

Ngay cả hiện tại, sau nhiều năm, mỗi khi muốn ngáp, cô lại hoảng sợ và cố tình kiểm soát cử động của mình, sợ phải duỗi người một cách thoải mái.

Tuy nhiên, bà rất biết ơn sự điều trị của các bác sĩ, nhờ đó cô có thể sống cùng các con và làm những gì mình có thể. Cô coi đó là một phép màu khi cô sẽ không phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại, và cô sẽ luôn biết ơn.

Epoch Times trước đây đã đưa tin, bác sĩ tâm thần và cố vấn y tế người Mỹ Charles Sweet chia sẻ với Live Science rằng ngáp có tính lây lan do các tế bào não gọi là tế bào thần kinh gương, phản ứng với hành vi mà chúng ta quan sát thấy ở người khác.

“Khi bạn thấy ai đó ngáp, các tế bào thần kinh này sẽ kích hoạt”, bác sĩ Sweet nói. Cơ chế thần kinh này có thể giải thích tại sao ngáp lại dễ lây lan trong các nhóm xã hội.

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Ông Tập vấp khi phát biểu tại Nhà Trắng, gọi quan chức Mỹ là “lãnh đạo”

Ông Tập Cận Bình vấp khi đọc bài phát biểu tại lễ đón ở Nhà…

40 giây ago

Thông cáo điều tra của WOIPFG: “Chấm dứt bức hại, trừng trị tội phạm!”

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 27 năm của Đảng Cộng sản Trung…

46 phút ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Sau những ngày cuối tháng 9 còn nắng nóng, miền Bắc dự báo đón không…

7 giờ ago

Bộ Y tế đề xuất cấm livestream bán thuốc, siết kinh doanh dược phẩm online

Theo dự thảo Luật Dược sửa đổi, livestream bán thuốc có thể được đưa vào…

7 giờ ago

OpenAI báo động hàng chục tổ chức sau các vụ tác nhân AI vượt quyền

OpenAI thừa nhận các tác nhân AI của hãng từng vượt kiểm soát truy cập…

9 giờ ago

Ông Rubio: Iran “hiểu sai” nước Mỹ khi chờ bầu cử giữa kỳ mới chịu thỏa thuận

Ông Rubio nói Iran lầm khi chờ phe Dân chủ thắng bầu cử giữa kỳ,…

9 giờ ago