Người đàn ông sống sót thần kỳ sau nửa năm điều trị COVID-19

Người đàn ông 55 tuổi với bệnh nền nghiêm trọng và hai lần đột quỵ trong lúc điều trị đã sống sót thần kỳ sau 178 ngày chống chọi với COVID-19.

Anh Stuart Tyrer (55 tuổi) sống ở Anh Quốc là một thợ lặn chuyên nghiệp, đồng thời là thành viên của đội cứu hộ Hero. 

Tháng 11 năm ngoái, anh bị chẩn đoán mắc COVID-19 nên phải chuyển vào Bộ phận Chăm sóc Tích cực của Bệnh viện Princess Royal (PRH) để điều trị.

Những người có tiền sử bệnh lý liên quan đến hô hấp được liệt vào danh sách bệnh nhân chịu rủi ro cao trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Anh Tyrer chính là một trong số đó. Trước khi nhập viện, anh bị viêm phổi, bên trong có máu đông.

Mặc dù sức khỏe của anh Tyrer rất yếu, các y bác sĩ của Bệnh viện Princess Royal đã cố hết sức để chữa trị cho anh. Sau 4 tháng điều trị, sức khỏe của anh ổn định hơn nên được chuyển đến Ward 17. Anh tiếp tục nằm viện trong 2 tháng tiếp theo rồi được xuất viện vào ngày 27/5 vừa qua.

“Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi. Tôi chỉ nhớ mình được đưa vào khoa chăm sóc tích cực, rồi mê man suốt 4 tháng sau đó. Mọi thứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi đã bỏ lỡ Giáng sinh và ngày lễ Phục sinh nhưng thật may mắn là tôi sẽ kịp đón sinh nhật vào tháng 6 này. Tôi luôn mong rằng nếu có thể phục hồi, tôi sẽ muốn mình tự bước đi vào sinh nhật mình, mặc dù phải có sự hỗ trợ của nạng.” – anh Tyrer nói.

Tuy đã xuất viện nhưng sức khỏe của anh Tyrer vẫn còn yếu. Trong thời gian điều trị, anh đã bị đột quỵ 2 lần. Nó khiến tim anh gặp nhiều vấn đề, và có nguy cơ phải cắt bỏ vài ngón chân.

“Tôi cảm thấy thật may mắn vì được chuyển vào đây. Covid-19 rất nguy hiểm. Đã có lúc người ta gọi cho vợ tôi bởi họ cho rằng tôi không thể vượt qua. Nhưng kết quả là tôi vẫn sống, tất cả là nhờ đội ngũ y bác sĩ tuyệt vời. Tôi không thể trông mong được chăm sóc tốt hơn như thế nữa. Bất cứ khi nào tôi cần được giúp đỡ, họ đều có mặt. Tôi muốn nói với họ rằng: ‘Cảm ơn vì đã cứu cuộc sống của tôi’” – anh Tyrer nói thêm.

Mặc dù đã mắc COVID-19, anh Tyrer vẫn sẽ tiêm vắc xin để phòng ngừa. Sarah Sivill – quản lý ở Ward 17 chia sẻ: “Tyrer Stuart đã sống sót sau COVID-19 và mọi biến chứng mà nó mang lại. Anh ấy thực sự là một điều kỳ diệu, và chúng tôi vinh dự được vỗ tay tạm biệt anh ấy. Chúng tôi chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất trong quá trình hồi phục của mình.”

Hayley Flavell – Giám đốc Điều dưỡng của Bệnh viện The Shrewsbury và Telford NHS Trust, nơi điều hành PRH, nói thêm: “Câu chuyện về Stuart quả là đáng nhớ. Mọi thành viên tại Trust xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến anh và mong anh sẽ sớm phục hồi sức khỏe khi được nghỉ ngơi ở nhà cùng vợ”.

Minh Minh (Theo Shropshire Live)

Xem thêm:

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Tổng thống Ukraine Zelensky nói Đức ‘sợ’ Nga

Berlin không ủng hộ tư cách thành viên NATO của Kiev vì lo sợ phản…

49 giây ago

Mắm và dân tộc

Giá viết được một cuốn toàn thư về mắm Việt Nam càng hay: đó là…

4 phút ago

Tản mạn về phong thủy sông Tô Lịch

Đến nửa đầu thế kỷ 18 sông Hồng đổi dòng, sông Tô Lịch kdần dần…

9 phút ago

Nguyễn Tạo: “Quan giỏi hiếm có” thời nhà Nguyễn

“Nguyễn Tạo là người thanh liêm, thạo việc, làm quan ở đâu đều có tiếng…

18 phút ago

TQ: Nguồn thu từ thuế giảm, tiền phạt hàng năm tăng vượt quá 60 tỷ USD

Số tiền ĐCSTQ tịch thu (phạt tiền và tịch thu) trên toàn quốc năm 2022…

19 phút ago

Lòng tham làm mất đi phúc đức của một người

Nếu một người không khắc chế được lòng tham của mình mà lại còn phóng…

29 phút ago