Người “phóng viên tận tụy” đưa tin về lũ lụt ở Pakistan

Một phóng viên đài truyền hình ở Pakistan đưa tin tại hiện trường trận lũ lụt, dù ngâm cả người trong nước, mực nước cao đến tận cổ, nhưng anh vẫn bình tĩnh hoàn thành công việc của mình. Người phóng viên này được khen là vô cùng kính nghiệp, hơn nữa tin tức anh đưa rất có “chiều sâu”.

Đoạn video ghi hình phóng viên Azadar Hussain đưa tin khi đang ngâm mình dưới dòng nước lũ đã được chia sẻ khắp mạng xã hội. Anh là phóng viên của kênh tin tức GTV. Mới đây, khu vực Kot Chatta thuộc tỉnh Punjab (Pakistan) đã xảy một trận lũ lụt do mưa bão gây nên, anh Azadar quyết định ngâm mình trong nước để đưa tin nhằm giúp người xem thấy được nỗi khổ mà người dân ở đây phải chịu đựng.

Khi xuất hiện trên truyền hình, cả người phóng viên Azadar bị ngập trong nước, chỉ lộ mỗi phần đầu và cánh tay phải đang cầm mic nhô lên trên mặt nước, xung quanh là nước lũ mênh mông, cứ như đang ở giữa biển.

Anh Azadar hướng về phía máy quay và nói rằng: “Người dân địa phương cho chúng tôi biết chính quyền khu vực này hiện chưa có bất cứ hành động xử lý nào, dòng nước lũ thì vẫn đang hướng về phía khu dân cư và đã nhấn chìm đồng ruộng rồi.”

Anh cho hay: “Người dân địa phương đã tiến hành kháng nghị và kiến nghị với Thống đốc bang Punjab và Thủ tướng Imran Khan rằng cần phải nhanh chóng hành động để họ được giải cứu khỏi trận lũ lụt.”

Đoạn clip ghi lại hình ảnh “người phóng viên tận tụy” Azadar ngâm mình trong nước lũ này nhanh chóng được chia sẻ khắp mạng xã hội và đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng trên toàn thế giới. Dù có người khen ngợi anh Azadar rất tận tâm với nghề,  giúp nâng nghề báo lên tầm cao mới, nhưng cũng có người lo lắng cho an nguy của anh bởi vì trận lũ này đã lấy đi tính mạng của rất nhiều người ở khu vực này rồi.

Người phóng viên tận tụy Azadar. (Ảnh chụp màn hình video Twitter)

Cũng có người phê bình rằng nhiều cơ quan truyền thông coi thường tính mạng nhân viên của họ. Phóng viên Omar Quraishi bày tỏ rằng: “Điều này cho chúng ta biết về cách mà các tổ chức truyền thông đối xử với nhân viên của họ, nhất là các phóng viên công tác tại những khu vực vùng sâu vùng xa.”

Ở Pakistan hiện đang là mùa mưa, cơ quan quản lý thiên tai của quốc gia này nói rằng trong tháng 7 đã có ít nhất mười mấy người thiệt mạng trong những vụ tai nạn có liên quan đến mưa bão.

Minh Ngọc

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Mao Trạch Đông miệng nói tin vô thần luận nhưng lại biến mình thành “thần”

Bên trong Đại lễ đường Nhân dân, Mao Trạch Đông trút hơi thở cuối cùng,…

3 phút ago

Muốn tiến bộ phải ở với thầy!

Nhiều người hay hỏi “Sao ngày xưa các cụ học ít mà giỏi thế nhỉ?”.…

16 phút ago

Israel đang tự hủy diệt chính mình

Israel là đất nước nơi tôi lớn lên, là quê hương của tôi. Nhưng hiện…

21 phút ago

Lý Thái Tổ dùng nhân đức trị quốc

Nền văn minh của dân tộc bắt đầu phát triển mạnh vào thời vua Lý…

32 phút ago

Lão Tử: Ba báu vật vô giá trong cuộc đời

Tam bảo của trời đất khống chế vạn vật, tam bảo của con người hun…

41 phút ago

Campuchia đạt được đồng thuận về khuôn khổ thỏa thuận thương mại với Mỹ

Khmer Times của Campuchia cho biết chính phủ nước này đã đạt được sự đồng…

48 phút ago