Người phụ nữ Mỹ dùng kẹp tóc để đổi lấy nhà

Một người phụ nữ ở Mỹ đã tham gia hoạt động trao đổi đồ vật, sau vài chục lần giao dịch trong khoảng 1 năm rưỡi, cô đã dùng một chiếc kẹp tóc đổi lấy được một căn nhà, điều này khiến cô xúc động đến rơi nước mắt.

Theo tin tức trên tờ The Guardian, cô Demi Skipper đã bắt đầu dùng kẹp tóc để trao đổi đồ vật với người khác từ tháng 5/2020. Sau 28 lần giao dịch, cô đã thành công đổi lấy được một ngôi nhà ở bang Minnesota.

Ngay từ những lần đầu trao đổi đồ vật đầu tiên, cô Demi đã ghi hình lại và chia sẻ để cư dân mạng theo dõi. Đến nay, cô đã thu được một lượng fan rất đông và trong nhiều lần giao dịch này, không phải lần nào cô cũng được như ý.

Ví dụ như cô từng trao đổi một chiếc xe kéo với một người phụ nữ Canada bằng những tấm thẻ ăn miễn phí không giới hạn của cửa hàng món ăn nướng Mexico Chipotle. Thế nhưng vì biên giới Canada và Mỹ đóng cửa do dịch bệnh, mà bánh của chiếc xe này không phù hợp với quy định của luật pháp Mỹ nên chiếc xe vẫn chưa qua được biên giới trong thời gian rất dài.

Cô đã cung cấp giấy tờ liên quan và gọi điện cho sở giao thông mỗi ngày, cho đến vài tuần sau, chiếc xe mới qua được các trạm kiểm soát, nhưng cô còn phải đợi 3 tháng mới đưa được chiếc xe về nhà từ Canada.

Cô Demi cùng chồng đã khá gian nan mới đến được Canada để lái chiếc xe về nhà, chuyến đi này cũng trở thành hành trình thay đổi cuộc đời họ.

Cô Demi đã bắt đầu tìm kiếm giao dịch tiếp theo trên đường lái xe về nhà. Kết quả là ở bang Minnesota có một người phụ nữ đồng ý dùng một ngôi nhà để đối lấy chiếc xe kéo của họ.

Sau khi dùng bữa cùng vợ chồng cô Demi, người phụ nữ này đã đưa chìa khóa nhà cho họ. Họ đã sở hữu được một căn nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 khu vườn rộng mà không cần chi trả tiền vay mua nhà, tiền thuê nhà hay bất cứ chi phí nào.

Cô Demi đã bật khóc khi đến xem ngôi nhà có thể nói là hoàn hảo đối với cô. Sau đó, vợ chồng cô đã chuyển từ nhà thuê ở San Francisco đến ngôi nhà mới này và hiện đã ổn định cuộc sống.

Cô Demi cho biết, dù có rất nhiều người vẫn giữ suy nghĩ tiêu cực về hành động trao đổi đồ vật, nhưng cô tuyệt đối không từ bỏ, cuối cùng cô đã có được một ngôi nhà khi không phải tốn một đồng nào.

“Điều này khiến tôi cảm thấy rằng bất cứ việc gì cũng đều có thể xảy ra.”

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

OpenAI xin lỗi Chính phủ Úc, lập nhóm đặc nhiệm; Canberra muốn trình luật AI trước cuối năm

OpenAI xin lỗi, cam kết lập nhóm đặc nhiệm tại Úc sau vụ tác nhân…

13 phút ago

Ông Rubio: “Chúng tôi hy vọng Cuba sẽ chọn một con đường khác”

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Hai (28/9) nói Washington hy vọng Cuba sẽ…

22 phút ago

Lũ lụt ở Thái Lan từ 16/9: 23 người chết, hơn 2,6 triệu người bị ảnh hưởng

Lũ lụt ở Thái Lan từ ngày 16/9 đã khiến 23 người chết và hiện…

30 phút ago

Mỹ cấm nhập cảnh 27 người từ 4 nước Mỹ Latinh, trong đó có Tổng chưởng lý Bolivia

Mỹ thu hồi thị thực hoặc cấm nhập cảnh 27 người từ bốn nước Mỹ…

4 giờ ago

Lốc xoáy dữ dội quét qua Cà Mau, một số nhà dân sập hoàn toàn

Trong hơn 10 phút, cơn lốc xoáy cuốn qua ấp 2 và ấp 4 xã…

5 giờ ago

Reuters: Mỹ miễn trừng phạt một tháng cho các chuyến bay Iran–Najaf phục vụ hành hương Shiite

Mỹ dự kiến cấp miễn trừ trừng phạt trong "một tháng" để hãng hàng không…

5 giờ ago