(Ảnh minh họa: Sorbis/Shutterstock)
Người đàn ông lạ mặt đột nhiên tiếp cận cô gái 18 tuổi khiến các nhân viên pha chế trong quán Starbucks nghi ngờ. Nhờ hành động “giải cứu” khéo léo của họ mà cô gái có thể yên tâm ngồi học trong quán đến lúc ra về.
Nhân vật chính của câu chuyện là một cô gái 18 tuổi (giấu tên), sống ở Corpus Christi, Texas, Mỹ. Cô đang ngồi học trong quán cà phê Starbucks thì có một người đàn ông lạ mặt tiến đến bắt chuyện. Người đó hỏi cô đang học gì, liệu có thể cùng anh ta bàn luận về điều đó được không?
Các nhân viên pha chế trong cửa hàng nhận thấy không khí “náo nhiệt” kỳ lạ nên đã mang cho cô một cốc nước miễn phí. Họ nói đấy là món sô cô la nóng mà vị khách nào đó đã quên lấy, nhưng thực ra đó là cách họ bí mật gửi thông điệp cho cô gái. Trên vỏ cốc ghi: “Bạn ổn chứ? Nếu bạn cần chúng tôi can thiệp thì hãy mở nắp cốc ra”.
Tuy nhiên, cô gái không mở nắp cốc ra vì không nhận thấy mối nguy hiểm nào cả. Người đàn ông có vẻ rất hứng thú với chủ đề cô đang học nên đã nói chuyện rất rôm rả.
Trước khi về, cô đã cảm ơn các nhân viên Starbucks vì hành động tinh tế và tốt bụng của họ.
Sau khi biết chuyện, bà Roberson – mẹ của cô gái chia sẻ cảm xúc:
“Tôi vô cùng biết ơn vì các nhân viên Starbucks đã để tâm dõi theo con gái tôi. Là một người mẹ, không có nỗi lo lắng nào hơn khi biết con mình có thể gặp nguy hiểm mà xung quanh không có ai sẵn sàng giúp đỡ. Xin cảm ơn nhóm của Starbucks trên Staples và SPID ở Corpus Christi.”
Người mẹ đã chia sẻ câu chuyện cảm động này lên Facebook và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cư dân mạng. Hiện bài đăng của bà đã nhận được 90k lượt yêu thích.
Theo Nghị quyết 55, giá xăng dầu trong nước chỉ được điều chỉnh ngay khi…
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn khoảng 2.600 tỷ đồng có thể hỗ trợ…
Gần đây, tại thành phố Tín Nghĩa, thuộc thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông,…
Thứ Năm (ngày 19/3), Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cảnh báo rằng nếu…
Chàng trai trẻ, vừa tròn 19 tuổi tuần trước, từng là ngôi sao đang lên…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất xây dựng 5km cao tốc để…