“Nhờ” dịch, 2 nhà hàng xóm ở Mỹ phát hiện là họ hàng của nhau

Đúng là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Duyên phận luôn khiến những người có liên quan đến nhau tụ hợp lại dù trước đó không hề quen biết.

Ở Mỹ có hai cặp vợ chồng là hàng xóm của nhau, họ vốn không hề quen biết cũng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng trong tình hình dịch bệnh hiện nay, hai nhà đã tình cờ cùng nhau tán gẫu và phát hiện rằng thì ra họ là họ hàng xa của nhau, hơn nữa còn có cùng tổ tiên ở Na Uy.

Theo CNN đưa tin, anh Kjetil Njoten và vợ sống tại Los Angeles, họ có con trai 10 tuổi; còn anh Erik Strom cùng vợ và con gái 4 tuổi sống ở gần nhà vợ chồng anh Kjetil, hai nhà cách nhau 4 căn.

Hai cặp vợ chồng này vốn dĩ hoàn toàn không quen thân, chỉ là đôi lúc chào nhau mà thôi. Nhưng trong khoảng thời gian cách ly tại nhà gần đây, họ đã có cơ hội cùng nhau trò chuyện, khi đó họ mới phát hiện ra đôi bên có quan hệ tổ tiên ở Na Uy.

Từ nhỏ anh Kjetil lớn lên ở đảo Njoten thuộc Na Uy, trên hòn đảo nhỏ này chỉ có khoảng mấy chục người sinh sống. Còn anh Erik và vợ cũng đến từ Na Uy, nhà vợ anh này sống cách đảo Njoten chỉ khoảng vài giờ đồng hồ chạy xe.

Anh Erik chia sẻ với anh Kjetil rằng tổ tiên của mình đến từ một hòn đảo nhỏ ở Na Uy, nhưng bây giờ anh không biết là ở đâu. Sau đó anh Erik đã gọi điện thoại cho mẹ để nhờ bà tìm gia phả. Gia phả của gia đình họ có thể truy đến tận thế kỷ 18.

Mẹ của Erik đã gửi cho anh bức ảnh của ông cố, họ của ông là Njoten. Sau đó anh Erik gửi bức ảnh này cho Kjetil để anh Kjetil nhờ mẹ tìm trong gia phả. Thật bất ngờ là ông cố của Erik và Kjetil lại là cùng một người, trước đây sống tại ngôi nhà mà anh Kjetil đã từng sống.

“Thật là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên”, anh Erik thốt lên.

Mọi người đều không ngờ rằng hai nhà hàng xóm này lại là họ hàng xa của nhau. Họ dự định sẽ tổ chức một buổi họp mặt đại gia đình và chuẩn bị những món đặc sản của Na Uy để ăn mừng.

Anh Erik bày tỏ rằng rất nhiều người trong gia đình anh mong được gặp gia đình anh Kjetil. Con trai của anh Kjetil cũng rất thích thú, bởi vì giờ đây cậu bé đã có thêm một cô em họ để chơi cùng.

Minh Ngọc

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Mỹ tấn công tàu chở ma túy: 11 thành viên băng đảng khét tiếng TDA bị tiêu diệt

Ông Marco Rubio cho biết chiến dịch này là một 'cuộc tấn công chí mạng'…

2 giây ago

Rừng Báng, sông Tào Khê và “Lý nay lại về”

Câu thơ với địa danh “rừng Báng”, “sông Tào Khê” gắn liền với nhà Lý…

40 phút ago

Bình luận: Cuộc duyệt binh của TQ che giấu kế hoạch thời mạt nhật của Tập Cận Bình

Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Iran…

42 phút ago

Bài văn sách của Trạng nguyên Đào Sư Tích: Tu thân cầu hiền

Đào Sư Tích là vị Trạng nguyên Tam nguyên hiếm hoi trong sử Việt.

49 phút ago

Đạo trị quốc của cổ nhân: Khéo gìn giữ những điều tốt đẹp

Một đặc điểm quan trọng của đạo trị quốc thời xưa là “thuận thế”, chính…

59 phút ago

Tổng thống Trump: Không cân nhắc giảm 50% thuế quan đối với Ấn Độ

Khi được giới truyền thông hỏi liệu ông Trump có cân nhắc dỡ bỏ một…

1 giờ ago