(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Tháng 7 sắp đến gần, và một chủ đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận: lời tiên tri của Nagarjuna về một thảm họa lớn xảy ra vào ngày 5 tháng 7. Dự báo về một trận động đất dữ dội đã khiến rất nhiều người hoang mang. Hai nhà tiên tri khác cũng đưa ra những lời tiên tri liên quan, trong đó đề cập đến các khu vực xảy ra động đất nghiêm trọng, và Trung Quốc được cho là một trong những tâm điểm.
Mục sư – nhà tiên tri Jonathan Troung gần đây cũng nói đến khả năng xảy ra động đất. Ông chia sẻ rằng ông nghe thấy Chúa phán rằng sẽ có một trận động đất ở khu vực Thái Bình Dương, nối liền biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông – tức là vùng giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Philippines. Ông cho biết mình đã nhìn thấy một trận động đất dữ dội ở biển Hoa Đông hoặc khu vực phía nam biển Hoàng Hải, với ảnh hưởng chính nhắm vào vùng duyên hải Trung Quốc.
Tuy nhiên, theo ông, dư chấn của trận động đất này không chỉ ảnh hưởng đến Trung Quốc mà còn lan rộng đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, thậm chí cả Guam và Hawaii. Đây được dự đoán là một trận động đất cực lớn. Ông cũng nói thêm rằng có thể sẽ còn nhiều trận động đất khác diễn ra về sau. Trong một lần kiểm tra bản đồ, ông nhìn thấy hình ảnh một trận động đất lớn xảy ra ở khu vực trung tâm bờ biển California – bao gồm các thành phố Monterey, San Francisco, Santa Cruz và San Jose.
Dường như có một sự trùng hợp đáng chú ý: mặc dù mỗi nhà tiên tri đưa ra những địa điểm khác nhau, nhưng họ đều nhắc đến một số khu vực cụ thể. Điều này khiến nhiều người phải suy ngẫm. Những nhà tiên tri như Brandon, Parker, Anand… cũng từng dự đoán sẽ xảy ra động đất và sóng thần lớn ở bờ Tây nước Mỹ, Hawaii và Nhật Bản. Những điểm nóng này có lẽ là những nơi mọi người cần nâng cao nhận thức và chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa.
Tại Mỹ, một nhà truyền giáo khác – Perry Stone – cũng chia sẻ lời tiên tri liên quan. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Cơ đốc giáo Covenant Life với bằng cử nhân thần học, là mục sư trong một gia đình có truyền thống truyền Đạo phúc âm. Vào tháng 4 năm nay, ông phát hành một chương trình có tên “Những lời cảnh báo từ Chúa đến Trung Quốc”. Trong đó, ông nói rằng qua lời cầu nguyện, ông nhận được khải tượng từ Chúa về một trận động đất lớn sẽ xảy ra ở Trung Quốc – như một hình thức cảnh tỉnh và hình phạt dành cho chính quyền Trung Quốc vì các hành vi tham nhũng, đánh cắp sở hữu trí tuệ và bóc lột nhân dân.
Ông Perry khẳng định rằng những lời cảnh báo này không nhằm vào người dân Trung Quốc, mà là dành cho chính quyền ĐCSTQ – vốn đang đàn áp và đối xử tàn nhẫn với những người có đức tin và sống theo các giá trị tinh thần cao đẹp.
Ông cho biết, hiện nay ở Trung Quốc có khoảng 100 triệu Cơ đốc nhân đang hoạt động ngầm. Nếu họ công khai truyền đạo, thể hiện đức tin hay chỉ đơn giản là bị phát hiện cầm theo Kinh Thánh, họ sẽ bị chính quyền bắt bớ, tra tấn và giam giữ. Đây là một thực tế đau lòng trong một quốc gia mà chủ nghĩa cộng sản vô thần đã triệt tiêu quyền tự do tín ngưỡng suốt nhiều thập kỷ.
Không chỉ tín đồ Cơ đốc, ông Perry cũng nhấn mạnh đến cuộc đàn áp chưa từng có đối với các học viên Pháp Luân Công – những người tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, lấy việc hoàn thiện đạo đức làm trọng, sống lương thiện và nhẫn nại giữa xã hội hỗn loạn. Từ năm 1999 đến nay, hàng triệu người trong số họ đã bị bắt giữ, bị tra tấn, bị tẩy não và thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng – một tội ác nhân quyền rúng động thế giới.
Ông Perry nói rằng những người bị đàn áp này – dù là Cơ đốc nhân hay học viên Pháp Luân Công – đều là những người lương thiện, sống có đạo đức, hướng thiện, nhưng lại bị bức hại một cách có hệ thống bởi một chế độ sợ hãi chân lý và sự giác ngộ tâm linh. Đây chính là lý do ông tin rằng Chúa sẽ không làm ngơ, và những thiên tai – như trận động đất được tiên tri – có thể là dấu hiệu cảnh tỉnh dành cho một chính quyền đi ngược lại Thiên Đạo.
Sau khi vạch trần các hành vi trộm cắp bí mật thương mại kéo dài của ĐCSTQ, và phân tích lý do vì sao Tổng thống Trump từng phát động cuộc chiến thương mại để chống lại những hành vi này, ông Perry đã công bố khải tượng từ Chúa, như một lời cảnh báo cuối cùng. Ông cho biết mình không dễ dàng công bố những thông điệp như vậy, nhưng khi Chúa trao cho ông điều gì, ông luôn thực hiện với sự kính sợ, cẩn trọng và lòng thương xót.
Ông Perry trích dẫn một đoạn trong Kinh Thánh như sau:
“Hỡi những người giàu có, hãy khóc lóc và than thở vì tai họa đang đến gần. Của cải các ngươi đã mục nát, quần áo các ngươi bị mối mọt ăn mòn, vàng bạc các ngươi bị rỉ sét, và chính rỉ sét ấy sẽ là bằng chứng chống lại các ngươi. Các ngươi đã tích trữ của cải trong ngày sau rốt, lừa gạt người lao động và giữ lại tiền công của họ. Tiếng kêu của họ đã lọt đến tai Chúa”.
Ông Perry lên án những nhà cầm quyền giàu có – sống xa hoa với máy bay riêng, khách sạn sang trọng – trong khi công nhân lao động vẫn sống trong nghèo khó và bất công. Theo ông, đây là điều Chúa muốn phơi bày và xét xử.
Ông cũng nói rằng Chúa sẽ trừng phạt các quốc gia thờ thần tượng – cụ thể là những quốc gia theo chủ nghĩa vô thần, tôn thờ tiền bạc. Và trận động đất sắp tới ở Trung Quốc chính là một dấu hiệu từ thiên thượng, thể hiện sự bất mãn của Chúa đối với nạn bóc lột và bất công. Tuy nhiên, ông Perry cũng bày tỏ sự yêu thương với người dân Trung Quốc, kêu gọi mọi người hãy thành tâm cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn để đối diện với kiếp nạn lớn này.
Nguồn nội dung: Trích từ các chương trình “The Third Eye” và “Qiwen Street Talk”.
La Soái Vũ đã tử vong một cách bí ẩn sau khi vạch trần nạn…
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật (22/6) đã công bố chi tiết về…
Chiều 23/6, Công an TP. Hà Nội quyết định khởi tố đối với bị can…
Đang chở theo con gái, người đàn ông sống ở tỉnh Thái Nguyên dừng xe…
Trong lúc TAND Hà Nội mở phiên xét xử vụ án Phúc Sơn với 41…
Phó Tổng Thống J.D. Vance nói rằng việc Iran tấn công binh sĩ Hoa Kỳ…