(Ảnh: cktravels.com/Shutterstock)
Quán rượu lâu đời nhất nước Anh đã buộc phải đóng cửa vì không thể chống đỡ với những thách thức tài chính trong thời đại dịch COVID-19.
Một trong những điểm đến quen thuộc của người dân Anh trong suốt hơn 1200 năm qua đã phải đóng cửa vì đại dịch.
Thật khó tin nhưng quán rượu mở cửa từ năm 793 – Ye Olde Fighting Cocks (ở St Albans, Hertfordshire, Bắc London) – đã trải qua rất nhiều sự kiện lịch sử như đại dịch Cái Chết Đen, hai cuộc chiến tranh thế giới, nhiều cuộc nội chiến và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, lại bị “đánh gục” bởi COVID-19.
Quản lý quán rượu, anh Christo Tofalli đã thông báo về việc đóng cửa trên Facebook. Anh cho biết cả nhóm đã cố gắng hết sức để giữ cho quán hoạt động nhưng những khó khăn trong đại dịch là không thể lường trước được. Hai năm vừa qua, COVID-19 đã khiến toàn ngành dịch vụ phải lao đao. Anh nói với BBC rằng mình rất “đau lòng” và đã “thử mọi cách” để duy trì quán rượu hơn 1200 năm tuổi nhưng không thể.
Anh Tofalli cũng nói thêm rằng có rất nhiều người muốn anh sang nhượng quán rượu cho họ. “Chúng tôi đang cố gắng tìm ra giải pháp tốt nhất cho quán rượu. Có lẽ nó sẽ được mở cửa trở lại khi có người chủ sở hữu mới. Tôi hy vọng họ sẽ giữ được tinh thần của quán.” – anh chia sẻ.
Theo Hiệp hội Quán rượu Anh, đại dịch COVID-19 đã khiến cho ngành công nghiệp quán rượu của Anh thiệt hại 5,7 tỷ bảng Anh (~7,7 tỷ USD) trong năm 2021.
Miền Bắc và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiều…
Ông Nguyễn Đình Đức có sai phạm liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc…
Nhiệm vụ này được thực hiện với sự hợp tác của Hoa Kỳ, Venezuela và…
Hôm thứ Sáu (15/5), cơ quan y tế công cộng cấp cao nhất của châu…
Hội đồng cho biết công nghệ này giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ điện…
Về những thành tựu thương mại cụ thể, ông Trump đặc biệt đề cập đến…