(Ảnh chụp màn hình Instagram)
Khi gặp lượng mưa và nhiệt độ thích hợp, sa mạc Atacama sẽ được bao phủ bởi một cánh đồng hoa rực rỡ. Hiện tượng thú vị này vài năm mới xuất hiện một lần.
Sa mạc Atacama ở miền bắc Chile được cho là một trong những nơi khô cằn nhất trên trái đất. Tuy nhiên, cứ vài năm một lần, vùng đất khắc nghiệt này lại được bao phủ bởi những bông hoa màu trắng và màu tím rực rỡ. Vì hiện tượng lạ này nên sa mạc Atacama còn được gọi là Desierto Florido (sa mạc nở hoa).
Hiện tượng hoa nở trên sa mạc thường xảy ra vào mùa xuân. Khi lượng mưa phù hợp gặp được nhiệt độ lý tưởng thì những hạt giống đang ngủ say sẽ được đánh thức.
Năm nay, hiện tượng khí hậu El Niño đã gây ra ảnh hưởng lớn khiến cho lượng mưa thay đổi. Kết quả là mùa hoa nở đã đến sớm một cách bất thường – vào giữa mùa đông của Nam bán cầu.
Sự kiện hoa nở thường trùng với thời điểm diễn ra El Niño vì lúc này nhiệt độ trong khu vực sẽ ấm hơn, nước bốc hơi nhiều hơn nên lượng mưa cũng nhiều hơn.
Theo phân tích năm 2022 của Đại học Công giáo Giáo hoàng Chile, sa mạc Atacama đã nở hoa khoảng 15 lần trong 40 năm qua.
Cesar Pizarro, người đứng đầu bộ phận bảo tồn đa dạng sinh học của Tổng công ty Lâm nghiệp Quốc gia (CONAF), cho biết hiện số lượng hoa nở vẫn chưa đủ rộng để được gọi là hiện tượng “sa mạc nở hoa”. Tuy nhiên, trong vài tháng tới, khi trời mưa nhiều hơn, hoa sẽ nở nhiều hơn và sẽ sớm lan rộng trên một diện tích lớn hơn.
Vào năm 2022, chính phủ Chile đã công bố thành lập một công viên quốc gia mới tại sa mạc Atacama nhằm bảo vệ những bông hoa quý hiếm này cùng với các loài động vật hoang dã, bao gồm côn trùng, bò sát và chim.
Khi đi máy bay, nhiều người thường ưu tiên những trang phục thoải mái và…
Bất kỳ nỗ lực làm chậm phát triển AI trên toàn ngành nào cũng sẽ…
Sau hai ngày xét hỏi và hai ngày nghị án, TAND TP. Hà Nội quyết…
Các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Phú Thọ và…
Hiện whiskey Ireland đang chịu mức thuế quan tiêu chuẩn mà chính quyền Trump áp…
Ngày 11/9, giá dầu diesel trung bình trên toàn nước Mỹ lần đầu tiên vượt…