Tiếng kêu của chú mèo cưng đã cứu cụ bà 83 tuổi bị ngã xuống vực sâu

Một cụ bà 83 tuổi ở quận Cornwall của Anh mới đây đã bất cẩn ngã xuống vực sâu gần nhà, may mắn là chú mèo cưng của bà đã không bỏ rơi bà mà liên tục kêu để cầu cứu, cuối cùng tiếng kêu của nó đã khiến mọi người chú ý và thông báo cho nhân viên cứu hộ đến cứu bà.

(Ảnh minh họa/Pixabay)

Theo Epoch Times đưa tin, sự việc  “chú mèo trung thành bảo vệ chủ” này xảy ra vào ngày 14/8 tại thị trấn Bodmin thuộc quận Cornwall. Bà cụ này bị ngã xuống vực sâu 21 mét vì vô tình băng qua lưới thép rồi rơi xuống bờ đê và trôi xuống một con sông nhỏ theo dòng nước, bà bị mắc kẹt ở đó một khoảng thời gian dài.

Vào chiều ngày hôm đó, người hàng xóm Tamar Longmuir của bà cụ biết được tin bà bị mất tích nên đã cùng những người khác đi tìm bà ở cánh đồng của bà.

Cô Tamar (38 tuổi) nói với đài Sky News rằng họ nhìn thấy chú mèo cưng Piran của bà cụ ngồi ở lối vào của cánh đồng ngô và cứ liên tục kêu meo meo như muốn nói gì đó.

Cô Tamar cho hay: “Điều này rất bất thường. Chú mèo này rất quấn quýt với bà ấy. Nó cứ đi đi lại lại ở lối vào và không ngừng kêu, vì vậy tôi đã quyết định tìm kiếm ở cánh đồng ngô này.”

Cô Tamar vừa đi vừa gọi tên bà cụ, cuối cùng cô đã nghe thấy tiếng đáp lại rất yếu ớt của bà và phát hiện ra bà bị ngã xuống vực sâu không cử động được.

“Bà ấy đã đi qua lưới thép và nằm ở con sông nhỏ. Chúng tôi nghĩ rằng bà ấy đã ở đó suốt vài giờ đồng hồ”, cô Tamar cho biết.

Cô Tamar đã leo đến nơi có sóng để điện thoại cho những người khác để họ thông báo cho các nhân viên cứu hộ.

Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường và phải khá vất vả mới cứu được bà cụ lên khỏi vực sâu và đưa bà đến bệnh viện bằng trực thăng.

Cảnh sát cho biết hiện nay tình trạng của bà cụ đã ổn định và đang hồi phục trở lại. Sở cảnh sát Bodmin còn chia sẻ những bức ảnh chụp lại quá trình các nhân viên cứu hộ cứu bà cụ và nhắc đến việc chú mèo Piran không ngừng kêu để gọi người đến giúp đỡ.

Sở cảnh sát Bodmin (@BodminPolice) đã đăng tải bài viết có nội dung: “Chiều hôm nay các sĩ quan cảnh sát ở Bodmin đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm một bà cụ 83 tuổi.

Bà cụ được tìm thấy bởi một người dân địa phương khi cô này để ý thấy chú mèo của bà cụ đang kêu ở một góc của cánh đồng ngô gần nhà bà cụ.”

Cô Tamar cho biết nếu như không nhờ chú mèo Piran liên tục kêu meo meo lúc ấy thì cô hoặc những người khác có thể sẽ phải mất thêm vài tiếng nữa mới tìm thấy được nơi đó.

Thanh Trúc

Xem thêm:

Thanh Trúc

Published by
Thanh Trúc

Recent Posts

Ông Trump cân nhắc rút khỏi NATO vì đồng minh từ chối ủng hộ hành động với Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết với truyền thông Anh rằng ông đang cân nhắc…

19 phút ago

Ông Trump: Tổng thống Iran xin ngừng bắn, phải đáp ứng một điều kiện tôi mới cân nhắc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Iran đã yêu cầu Mỹ ngừng…

34 phút ago

Nhà Trắng: Ông Trump sẽ phát biểu toàn quốc về Iran vào tối 1/4

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm thứ Ba (31/3) thông báo rằng…

3 giờ ago

Vụ 300 tấn lợn bệnh vào trường học: Cục Chăn nuôi – Thú y thừa nhận lỗ hổng

Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa đi tiêu thụ tại chợ đầu mối,…

3 giờ ago

Ngày Cá tháng Tư bắt nguồn từ đâu? Có những trò đùa nổi tiếng nào?

Mặc dù nguồn gốc của Ngày Cá tháng Tư không rõ ràng, nhưng một số…

6 giờ ago

Tổng thống Iran nói sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu “các tiền đề thiết yếu” được đáp ứng

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 31/3 cho biết, nước này “sẵn sàng chấm dứt…

6 giờ ago