Gần đây, một bé trai 3 tuổi ở Trạm Giang, Quảng Đông đã được tuyên bố chết não 10 ngày sau khi trải qua phẫu thuật cắt amidan ít xâm lấn tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Quảng Đông. (Ảnh chụp màn hình trang weibo)
Gần đây, một bé trai 3 tuổi ở Trạm Giang, Quảng Đông đã trải qua phẫu thuật cắt amidan ít xâm lấn tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Quảng Đông. Y tá cho biết ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, nhưng bé vẫn hôn mê sau phẫu thuật và được tuyên bố là “chết não” 10 ngày sau đó. Gia đình nghi ngờ về những sai sót trong ca phẫu thuật.
Vào ngày 10 tháng 7, cư dân mạng có tên Mẹ của Tô Minh Hiên đã đăng bài trên Weibo, cho biết vào ngày 27 tháng 6, con trai bà – Tô Minh Hiên – đã thực hiện ca phẫu thuật cắt amidan nội nang tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Quảng Đông ở thành phố Trạm Giang. Trước phẫu thuật, kết quả khám sức khỏe của bé đều bình thường.
Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 10 giờ 40 sáng, theo hồ sơ phẫu thuật thì kết thúc lúc 11 giờ 40. Tuy nhiên, gần 5 tiếng sau bé mới được đẩy ra khỏi phòng mổ và chuyển thẳng vào phòng hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi, khi đó bé đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Khi gia đình hỏi han, y tá trả lời rằng “mọi thứ đều bình thường”.
Sáng ngày 28 tháng 6 lúc 8 giờ, gia đình đến ICU để đón bé, nhưng bệnh viện nói phải đến chiều mới được. Đến khoảng 3 giờ chiều, bệnh viện đột nhiên thông báo rằng bé đã “ngừng tim và được cấp cứu trong 8 phút”.
Ngày 29 tháng 6, gia đình yêu cầu chuyển viện, nhưng bệnh viện nói rằng dấu hiệu sinh tồn của bé đang nguy kịch, không thể di chuyển. Ba ngày sau, bệnh viện thông báo rằng bé bị giãn đồng tử, mất phản xạ với ánh sáng, về mặt lâm sàng đã được xác định là chết não.
Gia đình cho biết bác sĩ chưa bao giờ nói rằng ca phẫu thuật ít xâm lấn này có nguy cơ dẫn đến chết não. Họ yêu cầu bệnh viện cung cấp video giám sát trong phòng mổ và phòng hồi tỉnh gây mê, nhưng bệnh viện từ chối với lý do “dữ liệu bị mất hoặc đã bị ghi đè”.
Mẹ của Tô Minh Hiên, là cô Lý, bày tỏ nghi ngờ: con trai cô vốn có sức khỏe tốt, không mắc bệnh lý nào về não, “tại sao lại xảy ra chết não? Có phải đã có sai sót trong quá trình phẫu thuật không?”; “Tại sao bệnh viện không nói rõ có thể lựa chọn điều trị bảo tồn, mà lại kiên quyết khuyên phẫu thuật?”; “Tại sao các đoạn ghi hình giám sát quan trọng lại bị mất?”
Cô cũng đã cung cấp các tài liệu như hồ sơ phẫu thuật từ bệnh viện. Theo đó, bé trai 3 tuổi đã thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ amidan và VA bị phì đại. Ngày 10 tháng 7, mẹ của bé – cô Lý – nói với tờ Tân Kinh Báo rằng vào tháng 6, khi bà đưa con đi khám, bác sĩ thông báo rằng amidan và VA của bé đã bị tắc nghẽn đến 95%, và khuyến cáo nên phẫu thuật.
Cô Lý nói: “Họ luôn nhấn mạnh rằng đây chỉ là một ca tiểu phẫu, kỹ thuật rất thành thạo rồi, và chỉ yêu cầu tôi ký tên theo quy trình. Họ nói về ca phẫu thuật này rất nhẹ nhàng, không hề cho tôi biết mức độ nghiêm trọng có thể xảy ra, vì vậy tôi mới đồng ý ký.”
Cô cho rằng nếu bệnh viện không nói với cô sau ca mổ rằng phẫu thuật đã thành công, thì gia đình đã sớm chuyển viện để điều trị cho con, và bé đã không rơi vào tình trạng như bây giờ: “Con tôi đã hôn mê nửa tháng rồi, bây giờ chỉ còn trông chờ vào một phép màu”.
Về việc này, nhân viên của Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Quảng Đông trả lời rằng các bộ phận liên quan của bệnh viện đang xử lý vụ việc, và chỉ sau khi hoàn tất mới có thể phản hồi cụ thể về tình hình.
Nhân viên của Ủy ban Y tế và Sức khỏe quận Hà Sơn cũng cho biết đã tiếp nhận khiếu nại từ gia đình bệnh nhi và đang trong quá trình xử lý.
Bệnh viện trả lời phóng viên của kênh Tung Lãm Tân Văn rằng trước phẫu thuật, gia đình đã được thông báo về các nguy cơ liên quan và bệnh viện khuyến nghị gia đình tiến hành giám định y khoa để làm rõ nguyên nhân.
Ngày 10 tháng 7, tin tức về việc “Bé trai 3 tuổi bị chết não sau ca phẫu thuật cắt amidan bị phì đại” đã leo lên bảng tìm kiếm nóng trên Weibo.
Thực tế, việc một ca tiểu phẫu dẫn đến chết não không phải là trường hợp đầu tiên. Vào ngày 10 tháng 3 năm nay, một cô gái 22 tuổi ở thành phố Sán Đầu đã bị chết não do thiếu oxy trong 30 phút sau khi được đưa vào phòng hồi tỉnh chờ tỉnh sau khi gây mê toàn thân, sau ca phẫu thuật nội soi tắc ống dẫn trứng tại Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Quảng Đông.
Ngày 6 tháng 8 năm 2024, một bé gái 10 tuổi ở tỉnh Hắc Long Giang cũng đã tử vong trong quá trình thực hiện ca phẫu thuật nội soi cắt amidan bị sưng to tại Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học Y khoa Thủ đô, chi nhánh tại Hắc Long Giang.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peksov thừa nhận rằng có sự kiểm duyệt quân…
Shen Yun, đoàn nghệ thuật biểu diễn nổi tiếng toàn cầu có trụ sở tại…
Trung Quốc cho biết vào thứ Sáu (11/7) rằng Hoa Kỳ không nên sử dụng…
Bà Kumiko Kono, 85 tuổi người Nhật Bản đã đi bộ từ thành phố Kitakyushu…
Việt Nam đang chuẩn bị áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn…
Các cá nhân, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tái chế tại Hà Nội được…