"Thời gian trôi qua với mọi người theo cách giống nhau, nhưng mỗi người lại sử dụng nó theo cách khác nhau". (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Trong nửa sau của cuộc đời, mỗi bước đi đều cần sự tỉnh táo hơn bao giờ hết. Những lựa chọn tưởng chừng hợp lý, tích cực, hay mang lại niềm vui tức thì đôi khi lại là cái bẫy khiến ta lạc lối, thui chột sự phát triển và đánh mất chính mình.
Nhà văn Mark Twain từng nói: “Không phải sự thiếu hiểu biết khiến chúng ta gặp rắc rối, mà là những phán đoán sai lầm tưởng như đúng”.
Trong hành trình sống, có những lựa chọn tưởng như hấp dẫn nhưng lại là cái bẫy ngụy trang dưới lớp vỏ hợp lý. Khi bị cuốn vào, chúng khiến ta thu hẹp suy nghĩ, lạc lối, và cuối cùng phải trả giá đắt.
Khi bước sang nửa sau của cuộc đời, bạn cần thận trọng với ba “lựa chọn đầy cám dỗ” dưới đây để không khiến cuộc sống chệch hướng khỏi con đường lẽ ra phải tươi sáng hơn.
Oscar Wilde từng nói: “Một khi bạn đã bị gắn nhãn, sẽ rất khó để thoát ra”.
Từ nhỏ đến lớn, chúng ta thường bị dán lên những nhãn mác như “đứa trẻ ngoan”, “cô gái xinh đẹp”, “người thành đạt”… Những nhãn hiệu tưởng chừng tích cực này có thể khiến ta tự hào, nhưng cũng dễ biến thành xiềng xích vô hình.
Kate Spade – nhà thiết kế nổi tiếng, được mệnh danh là biểu tượng của “hạnh phúc” – luôn rạng rỡ trước công chúng. Nhưng sau ánh hào quang, bà mắc chứng rối loạn lưỡng cực, từ chối điều trị để giữ gìn hình ảnh tươi sáng, và cuối cùng ra đi ở tuổi 55.
Chị gái bà từng tiết lộ: “Cô ấy không muốn phá hỏng hình ảnh hạnh phúc mà công chúng gán cho”. Chiếc nhãn “happy” từng mang lại hào quang cho Kate – cũng trở thành dấu chấm hết phong ấn cuộc đời cô.
Mã Bá Dũng từng nói: “Cuộc đời là hành trình xé bỏ các nhãn mác. Chỉ khi không tự giới hạn, bạn mới có thể tiến xa hơn”.
Đừng để những nhãn mác – dù tích cực – giam hãm bạn trong một khuôn mẫu. Cuộc sống là hành trình không ngừng biến chuyển. Hãy dũng cảm thoát khỏi chiếc lồng vàng, khám phá chính mình, và không ngừng nâng cấp bản thân.
Tâm lý học có khái niệm “đồng hồ xã hội” – ám chỉ việc con người nên làm gì đó ở một độ tuổi nhất định. Nhiều người vì sợ bị đánh giá mà ép mình chạy theo chuẩn mực, đánh mất nhịp sống cá nhân.
Keiko Guest – 73 tuổi, là một vũ công người Mỹ – nổi tiếng với những video khiêu vũ sôi động. Bà mặc theo ý thích, tập gym, nhảy múa, sống tràn đầy năng lượng. Dù bị chỉ trích vì “không hợp tuổi”, bà vẫn kiên định: “Tuổi tác chỉ là con số. Tôi không sống theo kỳ vọng của người khác”.
Trên Douban có nhóm ‘Reverse Social Clock’ với hơn 80.000 thành viên – những người dám sống theo múi giờ riêng: bỏ thi cao học để làm tình nguyện, bỏ việc để du học hay bắt đầu học đàn, vẽ ở tuổi 60…
Như Haruki Murakami từng nói: “Dù thế giới nói gì, tôi vẫn tin cảm xúc của mình là đúng. Tôi sẽ không bao giờ phá vỡ nhịp điệu của bản thân”.
Đừng để tuổi tác, kỳ vọng hay dư luận trói buộc. Người thực sự làm chủ cuộc đời là người dám sống đúng nhịp điệu của mình.
Trên Zhihu từng có câu hỏi: “Người trẻ không nên chạm vào điều gì?” Một câu trả lời phổ biến là: “Bất cứ thứ gì mang lại niềm vui ngắn hạn”.
Những video vô nghĩa, game, phim dài tập, chương trình giải trí… đều có thể là “niềm vui rác rưởi” khiến ta đắm chìm trong khoái cảm tức thời, đánh cắp thời gian và làm suy kiệt tinh thần.
Yasunari Kawabata nói: “Thời gian trôi qua với mọi người theo cách giống nhau, nhưng mỗi người lại sử dụng nó theo cách khác nhau”.
Nếu chìm đắm trong những “niềm vui rác rưởi” và thụ động tiêu tốn thời gian, chúng ta sẽ dần trở nên yếu đuối và lạc lối, trở thành con rối của cuộc sống.
Nếu theo đuổi “niềm vui cao cấp” và chủ động kiểm soát thời gian, chúng ta sẽ ngày càng trở nên phong phú và vững vàng, trở thành người làm chủ vận mệnh của mình.
Tự do đích thực là dám theo đuổi lý tưởng và không ngừng hoàn thiện bản thân.
Có câu nói thoại kinh điển trong tác phẩm ‘A Time to Live and Let Die’: “Trưởng thành là hành trình chống lại sự cám dỗ”.
Đừng để những nhãn hiệu giả tạo giam cầm bạn.
Đừng để nhịp điệu xã hội làm rối loạn quỹ đạo riêng của bạn.
Đừng để niềm vui phù phiếm đánh cắp những năm tháng quý giá.
Hãy phát triển bản thân từng bước vững vàng, bước đi thong thả theo nhịp độ phù hợp, và kiên trì nỗ lực để thực hiện ước mơ.
Chỉ có như vậy, con đường đời của chúng ta mới thực sự rộng mở và tự do. Trong quãng đời còn lại, mong bạn và tôi đều có thể trở thành người làm chủ ván cờ cuộc đời, mỗi bước đi đều không hối tiếc, đầy khí phách, và sống trọn vẹn với phong cách riêng của chính mình.
Trúc Nhi biên dịch
Theo Aboluowang
Trong xã hội ngày nay, điện thoại thông minh không chỉ chiếm dụng phần lớn…
Tháng 6, HNX ghi nhận 144 đợt phát hành trái phiếu với tổng trị giá…
Chỉ thị 20 áp lực lên ngành điện lực để giải quyết nhu cầu điện…
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) tiết lộ dữ liệu mới nhất cho…
Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ hơn 151 tỷ đồng cho gia đình chỉ…
TAND TP. Hà Nội xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 48 tỷ…