Ngôi làng Giethoorn được mệnh danh là Venice thứ hai. (Ảnh: ShutterStock)
Tại ngôi làng Giethoorn nhỏ bé thanh bình ở tỉnh Overijssel của Hà Lan, hầu hết các con đường chính là những dòng sông nhỏ, không có ôtô, không đường nhựa. Nơi đây được mệnh danh là Venice thứ hai.
Lối duy nhất để vào các căn nhà cổ kính trong làng chính là chèo thuyền trên những rạch nước nhỏ xinh, hoặc đi bộ trên hơn 176 cây cầu gỗ. Ngôi làng có khoảng 2.600 cư dân, với tổng chiều dài các kênh rạch là 6,4km.
Du khách đến đây buộc phải dừng xe phía ngoài làng, sau đó đi vào bên trong bằng cách chèo những chiếc xuồng gỗ, hoặc đi bộ, chạy xe đạp trên những con đường nhỏ xíu.
Cùng dạo quanh một vòng và tận hưởng cảm giác thanh bình kỳ diệu của làng Giethoorn qua video dưới đây:
Bạch Vân
Xem thêm:
Hội đồng cho biết công nghệ này giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ điện…
Về những thành tựu thương mại cụ thể, ông Trump đặc biệt đề cập đến…
Có thể bạn không nhớ gì về thời thơ ấu của mình, nhưng điều đó…
Trải nghiệm của Minh Huệ đặt ra một câu hỏi đầy xúc động: Hiện nay…
Một nghiên cứu cho thấy nồng độ vitamin D thấp ở tuổi 39 có liên…
Ngay trong tối 13/5 khi ông Trump đến Bắc Kinh, khu bình luận trên Weibo…