Vu Mông Lung và mẹ. (Ảnh: Internet)
Nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung đã qua đời hơn một tháng trước, nhưng dư luận trong và ngoài Trung Quốc vẫn không ngừng dậy sóng trước những nghi vấn và tiết lộ xung quanh cái chết đầy bí ẩn của anh. Vụ việc liên tục được cập nhật với các thông tin nội bộ, cáo buộc tra tấn, bắt cóc, và những nghi vấn liên quan đến các thế lực cấp cao trong chính quyền Trung Quốc.
Vào ngày 13/10, một YouTuber chống Đảng Cộng sản Trung Quốc có biệt danh Lão Đăng cho biết trong chương trình của mình rằng mẹ của Vu Mông Lung đã qua đời, dựa trên nhiều nguồn tin riêng. Ông tiết lộ trước đó bà từng cố gắng tự tử và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng cuối cùng không qua khỏi. Ông cũng đặt nghi vấn về việc liệu bà có thể đã bị ám hại bởi chính quyền hay qua đời do hành vi tự tử quá nghiêm trọng.
Cùng ngày, Ty William, một nhà ngoại cảm người Anh từng tuyên bố có thể giao tiếp với linh hồn của Vu Mông Lung, cũng xác nhận rằng mẹ và người thân của nam diễn viên đã bị bắt cóc và bà đã qua đời. Ty William còn cho biết cô từng bị đe dọa, bị áp lực xuyên quốc gia buộc phải gỡ video và đóng kênh YouTube, nhưng cô kiên quyết từ chối và kêu gọi cộng đồng tiếp tục đấu tranh cho công lý.
Trong buổi livestream ngày 23/9, Ty William từng chia sẻ rằng linh hồn của Vu Mông Lung đã kể lại quá trình bị xâm hại và hiến tế, thông tin trùng khớp với nhiều dữ liệu rò rỉ trên truyền thông Trung Quốc. Cô khẳng định mình không biết Vu Mông Lung là ai trước đó, cũng không quan tâm đến giới giải trí Trung Quốc, nhưng đã nhận được lời kêu gọi giúp đỡ từ anh.
Vu Mông Lung đặc biệt nhấn mạnh một sự kiện mà anh mặc đồ sáng màu – thời điểm anh bị xâm hại, cùng với nhiều nghệ sĩ khác cũng bị hại trong sự kiện đó. Anh cảnh báo rằng sẽ còn xảy ra nhiều vụ cưỡng hiếp nghệ sĩ nam và nữ trong tương lai.
Ngày 14/10, một blogger Đại lục có tên “Lẫm Bắc Xuyên” (凛北川) đã lên tiếng phủ nhận tin mẹ của Vu Mông Lung đã qua đời. Anh viết trên Weibo rằng mẹ và anh họ của Vu Mông Lung hiện vẫn an toàn và kêu gọi mọi người không tin vào các tin đồn thất thiệt.
Lẫm Bắc Xuyên là người tự xưng “hậu duệ Hồng” – con cháu cán bộ cấp cao thời cách mạng, nổi tiếng vì liên tục kêu gọi minh oan cho Vu Mông Lung và đặt câu hỏi về nguyên nhân tử vong do nhà chức trách công bố (do uống rượu và ngã từ tầng cao). Tuy nhiên, anh cũng từng xóa nhiều bài viết sau khi bị đe dọa. Vào ngày 19/9, anh đột ngột mất liên lạc, được cho là bị triệu hồi về Bắc Kinh, rồi chỉ xuất hiện lại ngày 26/9 để báo bình an.
Phát ngôn của Lẫm Bắc Xuyên lần này gây tranh cãi lớn, nhiều người cảm thấy yên tâm nhưng cũng không ít người nghi ngờ tài khoản của anh đã bị kiểm soát hoặc thao túng.
Một tiết lộ rúng động khác đến từ Trung tâm Nghệ thuật 798 ở Bắc Kinh, nơi được cho là liên quan đến vụ việc. Một cư dân mạng phát hiện chiếc áo khoác dính máu được trưng bày tại đây rất giống chiếc áo Vu Mông Lung từng mặc về kiểu dáng, màu sắc và vết bẩn. Đôi giày của anh cũng bị nghi là vật trưng bày.
Ngoài ra, Trung tâm này còn có nhiều mô hình cơ thể người rất giống với cố diễn viên Kiều Nhậm Lượng và “nhà sư đẹp trai nhất” Khâu Phong, gây cảm giác rùng rợn.
Kiều Nhậm Lượng qua đời năm 2016 với nguyên nhân chính thức là tự tử, nhưng tin đồn lan truyền rằng ông bị tra tấn dã man trong một bữa tiệc kéo dài ba giờ bởi một người giàu có thế hệ thứ hai Trung Quốc. Thi thể của ông tại đám tang bị mất một cánh tay, bụng được đỡ bằng hộp nhựa, và phần đầu được thay bằng bản in 3D. Mẫu hộp sọ được trưng bày tại Trung tâm 798 cũng được cho là rất giống Kiều Nhậm Lượng. Quần áo và giày dép của ông cũng trở thành vật trưng bày tại đây.
Nhiều người nghi ngờ rằng Trung tâm Nghệ thuật 798, Khách sạn Bulgari, và khu dân cư Sunshine Upper East, những địa điểm gần nhau, có thể là nơi Vu Mông Lung bị giam giữ và tra tấn, và các hiện vật tại đây chính là “chiến lợi phẩm” từ những vụ tra tấn nghệ sĩ nổi tiếng.
Hơn một tháng sau cái chết của Vu Mông Lung, sự phẫn nộ trong dư luận vẫn không hề suy giảm. Các blogger lớn trong và ngoài Trung Quốc tiếp tục điều tra vụ việc và phơi bày những cá nhân liên quan.
Chính quyền Trung Quốc bị cáo buộc đã can thiệp mạnh mẽ để kiểm soát dư luận. Theo dữ liệu trên Weibo, lượng truy cập liên quan đến Vu Mông Lung đã giảm đột ngột từ hàng chục tỷ lượt xem trong các ngày 10-12/10 xuống chỉ còn vài chục triệu lượt vào ngày 13/10, cho thấy dấu hiệu “bóp” lưu lượng nhằm hạ nhiệt sự chú ý.
Trong khi đó, một bản kiến nghị quốc tế trên nền tảng Avaaz đòi công lý cho Vu Mông Lung đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Tính đến nay, đã có 366.000 chữ ký, với mức tăng 50.000 chữ ký chỉ trong một đêm. Với tốc độ này, con số sẽ sớm đạt ngưỡng 500.000, đủ để thu hút sự chú ý từ các tổ chức nhân quyền quốc tế.
Cộng đồng mạng tiếp tục kêu gọi:
Không nên đổ lỗi cho cảnh sát, vì theo một số nguồn tin, họ muốn mở án điều tra nhưng bị “ô dù” chính trị ngăn cản.
Tập trung vào “đánh vào ô dù” – tức những thế lực bảo kê cấp cao phía sau vụ việc.
Sử dụng số điện thoại 12337 để tố cáo, được cho là hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ đăng bài trên mạng xã hội.
Vụ việc Vu Mông Lung vẫn đang là chủ đề nóng gây tranh cãi và khiến dư luận toàn cầu chú ý. Những cáo buộc về việc tra tấn, bắt cóc, và sự can thiệp của các thế lực quyền lực cấp cao làm tăng thêm tính nghiêm trọng và phức tạp của vụ án. Dù chính quyền Trung Quốc cố gắng kiểm soát thông tin, cộng đồng mạng và các nhà hoạt động quốc tế vẫn không ngừng lên tiếng đòi hỏi công lý cho nam diễn viên trẻ này.
Sáng 16/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Nha Trang, Khánh Hòa…
Các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, thông…
IDF cho biết một trong những thi thể do nhóm chiến binh này chuyển giao…
Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Đài Loan Thái Minh Ngạn hôm 15/10 cho…
ASML có "thời gian chuẩn bị dài" và đang đảm bảo "có đủ vật liệu…
DHS cho biết các băng đảng ma túy ở Mexico đã treo thưởng cho ai…