Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)
Du thuyền MV Hondius đang đậu ngoài cảng thủ đô Praia của Cabo Verde đã bùng phát dịch Hantavirus Andes. 2 thủy thủ bệnh nặng được đưa bằng đường hàng không từ Cabo Verde về Hà Lan, trong khi du thuyền tiếp tục hành trình tới quần đảo Canary, Tây Ban Nha.
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Bộ Ngoại giao Mỹ, một chuyến bay y tế đặc biệt sẽ được điều tới Canary để đưa 17 hành khách Mỹ trở về nước. Họ sẽ được chuyển đến Đơn vị cách ly quốc gia thuộc Đại học Nebraska để theo dõi y tế với tiêu chuẩn cao nhất.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, đến thứ Sáu vừa qua, đã có 6 ca nhiễm được xác nhận và 2 ca nghi ngờ.
Dự kiến, sau khi hạ cánh tại đảo Tenerife, Canary, các hành khách Mỹ sẽ được đội ngũ CDC hộ tống lên máy bay đặc biệt trở về Mỹ, sau đó được đưa đến Đơn vị cách ly quốc gia, Đại học Nebraska để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.
Đơn vị cách ly này nằm tại Omaha, được liên bang tài trợ. Tiến sĩ Michael Wadman, Giám đốc y tế, cho biết: “Đội ngũ y tế sẽ đánh giá sức khỏe toàn diện cho 17 hành khách và theo dõi hàng ngày”.
Hiện tại, tất cả đều khỏe mạnh, chưa có triệu chứng, nhưng mọi phương án phòng dịch đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có ca nhiễm sau đó, người bệnh sẽ được chuyển sang Đơn vị Bảo vệ Sinh học Nebraska để điều trị trong môi trường an toàn tối đa.
Tiến sĩ Angela Hewlett, Giám đốc y tế tại đơn vị này, cho biết: “Phòng sinh học được trang bị hệ thống lọc HEPA, nồi hấp tiệt trùng kép và các thiết bị hiện đại khác. Chúng tôi không nghĩ đây sẽ trở thành đại dịch toàn cầu, nhưng vẫn còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng”.
Virus Hantavirus có thời gian ủ bệnh lên tới 6 tuần, nên chính quyền Mỹ đang giám sát nghiêm ngặt tất cả hành khách đã về nước. Hiện ít nhất 6 bang (Texas, Georgia, Virginia, Arizona, New Jersey và California) đang theo dõi những người từng tiếp xúc với du thuyền.
Tại New Jersey, 2 cư dân được giám sát vì ngồi gần hành khách nhiễm bệnh trên cùng chuyến bay.
Khả năng virus lây trong khoang máy bay cũng được quan tâm. Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết, một phụ nữ 32 tuổi tại tỉnh Alicante xuất hiện triệu chứng nghi ngờ sau khi ngồi cách 2 hàng ghế phía sau hành khách nhiễm bệnh trên chuyến bay từ Johannesburg đến Amsterdam.
Thư ký Bộ Y tế Tây Ban Nha, ông Javier Padilla, nhấn mạnh dù tiếp xúc ngắn, vẫn phải thận trọng. Kết quả xét nghiệm dự kiến có sau 48 giờ.
Du thuyền hiện đang hành trình đến Tây Ban Nha, các nhân viên cho biết kế hoạch phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Bếp trưởng du thuyền, ông Khabir Moraes, chia sẻ trên Instagram: “Tình hình trên tàu được quản lý rất chi tiết, chúng tôi được chăm sóc tốt, còn có thêm 3 bác sĩ hỗ trợ, trong đó có một đại diện từ WHO”.
WHO và nhiều chuyên gia quốc tế vẫn tiếp tục điều tra nguồn lây nhiễm, bước đầu nghi ngờ ca bệnh đầu tiên có thể nhiễm virus khi du lịch tại Argentina hoặc Chile.
Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 14/5. Trong tuần…
Tối thứ Sáu (8/5), một máy bay của hãng Frontier Airlines khi cất cánh tại…
Một số vũ khí được đánh dấu “LOT RTA”, cho thấy chúng có liên quan…
Gần đây, các doanh nghiệp xe điện Trung Quốc bị phanh phui hiện tượng “khóa…
Cảnh sát Indonesia hôm thứ Bảy (9/5) thông báo rằng sau một thời gian dài…
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) sẽ sớm triển khai các chính sách mới…