Telegraph, ngày 7/8/2025: “Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace: Cần mời Anh tham gia đàm phán hòa bình, nếu không Zelensky sẽ bị bắt nạt” (ảnh lấy từ hình bài báo, tiếng việt là trình duyệt tự động dịch)
Tuần tới, dự kiến Mỹ-Nga sẽ có cuộc gặp mặt cấp tổng thống —giữa Donald Trump và Vladimir Putin— để hàn gắn quan hệ giữa hai cường quốc, trong đó có bàn về vấn đề chiến tranh Ukraine. Thế nhưng mà, cả hai phía Mỹ và Nga đều không có ý định mời Ukraine cũng như Châu Âu tham dự. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace lập luận “Bởi vì cả Trump và Putin đều nổi tiếng là những kẻ bắt nạt, họ toàn đi bắt nạt người khác thôi,” cho nên, theo ông thì nước Anh của ông cần được mời tham dự, để bảo vệ quyền lợi cho Ukraine. Mặc dù ông tin rằng tổng thống Ukraine “là một người đàn ông dũng cảm,” thế nhưng mà, ông ấy vẫn cần hỗ trợ của Anh để có thể đẩy lùi sức ép. Tại sao lại là Anh? Ông lập luận rằng, không chỉ Mỹ mới có vũ khí hạt nhân, trong NATO còn có Anh và Pháp nữa, cho nên, “điều quan trọng ở đây là cần có cường quốc Châu Âu trong phòng họp.”
Như có thể thấy trong bài của Telegraph (Anh) đăng hôm Thứ Năm, tiêu đề “Ben Wallace: Hãy mời Anh tham gia đàm phán hòa bình, nếu không Zelensky sẽ bị bắt nạt” và lời nhận định rằng “tuy tổng thống Ukraine là một người đàn ông dũng cảm, thế nhưng mà, ông vẫn cần ủng hộ của Anh để đẩy lùi sức ép.”
Bên dưới tiêu đề của bài báo là tấm ảnh cuộc to tiếng giữa vị khách Zelensky to tiếng với chủ nhà Donald Trump ở Nhà Trắng hôm 28/2, dẫn tới kết quả ông ta lập kỷ lục ngoại giao khi nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị ‘tống cổ’ khỏi Nhà Trắng thậm chí bỏ qua cả bữa trưa đã được chuẩn bị.
Ben Wallace, Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh, tuyên bố rằng Anh phải được mời tham dự cuộc họp giữa hai tổng thống Mỹ Donald Trump và Nga Vladimir Putin.
Ông nói trên Times Radio: “Đúng, có một mối lo ngại, và tôi biết là tại sao. Đó là có 2 cường quốc hạt nhân khác trong NATO là Pháp và Anh, và tôi nghĩ điều quan trọng ở đây là cần có cường quốc Châu Âu trong phòng họp.
Bởi vì cả Trump và Putin đều nổi tiếng là những kẻ bắt nạt, họ toàn đi bắt nạt người khác thôi, và tôi không cho rằng hai kẻ bắt nạt đấu với Zelensky —một người đàn ông dũng cảm— tôi không nghĩ điều đó rồi sẽ tạo ra kết quả thích đáng.”
Trong một cuộc phỏng vấn đăng hôm 1/8, giáo sư Jeffrey Sachs cho rằng, sau khi ông Trump tái nhậm chức, ban đầu đàm phán hòa bình cho chiến tranh Ukraine rất tốt, vì nội dung đi vào bản chất nguyên nhân của chiến tranh —sự mở rộng của NATO— và cách làm đó có thể dẫn tới một hòa bình đích thực. Nhưng mà sau đó các ‘tân bảo thủ’ (neocon) như Kier Stamer của Anh, Emmanuel Macron của Pháp, v.v. lên tiếng nói ra nói vào, và dẫn tới việc ép buộc Nga phải ngừng bắn vô điều kiện. Từ đó đàm phán bế tắc.
Đây là đoạn trong video trên (công bố hôm Thứ Sáu, ngày 1/8), ngay phút 0:00, giáo sư chuyên ngành kinh tế của Đại học Columbia bình luận về tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump:
Jeffrey Sachs: Điều này hết sức nguy hiểm. Đưa ra tối hậu thư cho Nga?
Đầu tiên, đây không phải là vấn đề có thể ép nhau được. Mà thực chất là hành động khiêu khích và leo thang. Nó không khiến chiến tranh kết thúc, mà trái lại, khiến chiến tranh leo thang.
…
Tôi nghĩ những lời đe dọa của ông Trump về cơ bản là không thể ép được. Nga đang xuất khẩu năng lượng của mình sang các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ. Cả hai đều đã nói rõ rằng họ sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga. [Thực tế] đã chứng minh Hoa Kỳ không có ảnh hưởng được Trung Quốc trong chiến tranh thương mại này.
Và đây là đoạn ông Sachs đổ lỗi cho Mỹ và phương Tây về tình trạng bế tắc (phút 2:43):
Jeffrey Sachs: Vấn đề là những gì các nước phương Tây đang yêu cầu là không phải là một thỏa thuận hòa bình. Họ là yêu cầu ngừng bắn.
Họ không hề sẵn sàng nói về nguyên nhân thực chất đằng sau cuộc xung đột. Làm thế sẽ gây khó khăn. Bởi vì cuộc chiến này lẽ ra có thể kết thúc trong 1 ngày, kết thúc trong 1 tuần, nếu có được sự trung thực từ cả 2 phía về những gì cần phải làm.
…
Trong các cuộc thảo luận ban đầu khi ông Trump mới nhậm chức, ông ấy đã cử Steve Witkoff đến Moskva. Họ đã nói về những điều đúng với thực tế. Họ đã nói về vấn đề [nguyên nhân xung đột là do] mở rộng NATO. Họ đã nói về việc điều đó phải dừng lại, vân vân. Dường như họ đang tiến tới hòa bình.
Sau đó, những người neocon (tân bảo thủ) ở khắp nơi, ở Châu Âu và Hoa Kỳ, đã nói, “Không, không, không. NATO không thể được đưa ra bàn luận. Các ông không thể nói về những điều này, những điều thực tế ấy.”
Và thế là cuộc thảo luận của ông Trump và các nhà lãnh đạo phương Tây nói chung, lập tức chuyển sang ngừng bắn, ngừng bắn vô điều kiện. Rằng, chúng tôi sẽ không nói về bất cứ điều gì khác ngoài lệnh ngừng bắn.
Ồ, thế thì Putin nói, “Tôi không hiểu.” Ồ, ông ấy không hiểu —là tôi đang nói hộ ông ấy hoặc diễn giải ý tứ của ông ấy— Ông ấy nói, “Nhưng chúng ta đã nói về việc chấm dứt xung đột kia mà. Bây giờ các vị lại nói về lệnh ngừng bắn.”
Và người Nga đã nói đi nói lại [ý tứ này] nhiều lần.
“Chúng tôi muốn tìm ra nguyên nhân gốc rễ của [cuộc xung đột] này. Đây không chỉ là sự trì hoãn [để chuẩn bị] cho một cuộc tấn công khác của phương Tây. [Người Nga] chúng tôi biết nhiều người ghét chúng tôi. Điều này rất rõ ràng. Có nguời ghét chúng tôi ở Anh. Có người ghét chúng tôi ở Pháp. Có người ghét chúng tôi ở Mỹ, v.v. Chúng tôi muốn tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Chúng tôi không muốn chỉ là một ngừng bắn tạm thời.”
Và các nhà lãnh đạo phương Tây thậm chí không bao giờ quay trở lại giai đoạn thảo luận cơ bản về NATO. Ví dụ, Mark Rutte, Tổng Thư ký NATO, kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây tại La Haye bằng câu nói Ukraine trở thành thành viên NATO là tiến trình không thể đảo ngược.
Tất nhiên rồi. Bạn biết đấy, chúng ta thế nào rồi đấy! Sẽ có hòa bình hay không nếu các nước phương Tây về cơ bản nói rằng chúng ta không sẽ thảo luận bất cứ điều gì khác ngoài những gì chúng ta muốn.
Đó là một loại trò chuyện của người điếc tai! (deaf, điếc, nghĩa là chẳng thèm quan tâm nghe đối phương)
Nhật Tân
Chính quyền Trump vào thứ Năm (ngày 7/8) đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa…
Ông Triệu không phải là người tập Pháp Luân Công đầu tiên chết trong Nhà…
Thống kê thương mại của Nhật Bản cho thấy lượng chuối nhập khẩu từ Việt…
Phương án “trao đổi đất” lại được đặt lên bàn đàm phán Mỹ-Nga. Phía Kiev…
Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những cột mốc nhân khẩu học ảm đạm khi…
Ông Lukashenko, được mệnh danh là "nhà độc tài cuối cùng của châu Âu", lên…