Việt Nam

Nam tài xế cùng du khách cứu bé trai bị vùi trong hố cát

Bị sập trong hố cát sâu khoảng 1,5m, bé trai không tự thoát ra được. Nghe tiếng kêu cứu từ nhó trẻ, nam tài xế taxi cùng hai du khách hợp sức đào bới, kịp thời cứu được cháu bé.

Anh Hon (áo đỏ) cùng hai người nam giới (áo đen) cứu được cháu H. ra ngoài sau khoảng 15 phút đào bới đống cát. (Ảnh chụp màn hình video/Facebook)

Ngày 8/8, mạng xã hội lan truyền một video dài 32 giây (đã được cắt gọn) ghi lại cảnh cứu bé trai bị vùi trong hầm cát tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM).

Sự việc xảy ra vào chiều 6/8, tại bãi đất trống trên đường Lương Thế Trân (khu phố 5), bé trai tên H. (SN 2014) cùng 3 bạn chơi gần một hố cát lớn được đào từ trước (rộng, sâu khoảng 1,5m).

Trong lúc nô đùa, nhóm trẻ dùng tay bới thêm cát. Cháu H. chui vào bên trong, bờ cát phía trên bị ướt và nặng do cơn mưa trước đó bất ngờ sụp xuống, vùi lấp cháu bé. Hoảng sợ, nhóm trẻ kêu cứu, chạy đi tìm người lớn cứu giúp.

Anh Lê Văn Tí Hon (SN 1987, ngụ đặc khu Côn Đảo) – tài xế taxi cho hay đang ngồi trong xe thấy nhóm trẻ hoảng hốt hô hoán nhưng không nghe thấy tiếng nên nghĩ chúng gặp rắn.

Sau đó có hai du khách một nam một nữ chạy đến. Thấy vậy, anh Hon mới xuống xe đi tới. Khi đến gần thì người nữ kêu lên: “Anh ơi chạy nhanh lên, nhanh nhanh!!! Thằng bé bị sập dưới cát rồi”. Bé trai đứng cạnh tìm cách cứu bạn cũng nói: “Hầm cát bị sập!”. Lúc này, nam du khách (áo đen) đang dùng xẻng đào cát.

Nghe thấy vậy, anh Hon chạy vội tới, nhảy xuống dưới hố lấy xẻng đào cát, trong khi nam du khách bới tay. Cả hai cùng đào bới theo chỉ dẫn của nhóm trẻ. Đào được một lúc, anh sợ đào xẻng làm bé trai bị thương nên dùng tay bới cát. Thêm một người đàn ông nhảy xuống cùng bới tìm.

Anh Hon cho hay do không xác định được vị trí chính xác nên bọn trẻ chỉ chỗ nào thì bới chỗ đó. Bới mãi, phải 15 phút sau mới thấy cháu bé.

Khi được tìm thấy, bé trai toàn thân dính đầy cát, có hoảng sợ nhưng tỉnh táo. Anh Hon cho biết cháu bé bị vùi trong tư thế ngồi gục đầu, cát không vào lỗ mũi nên vẫn thở được.

Anh Hon quê ở An Giang, cùng gia đình ra Côn Đảo sinh sống và làm nghề lái taxi, theo báo Tuổi Trẻ. Nói về sự việc trên, anh Hon nói bị huyết áp cao nên đào bới được một lúc bị mệt, mặt đỏ bừng “muốn xỉu luôn“. Nhưng lần đầu cứu người anh rất vui, nhất là khi thấy bé không sao “là mừng quá rồi”.

Tháng 11/2024, cháu N.T.H. (học sinh lớp 7, ngụ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị cát vùi lấp tử vong khi cùng nhóm bạn chơi tại gò cát. Gò cát bất ngờ đổ sập, vùi lấp toàn thân cháu H. Khi được người lớn đưa ra, cháu H. đã tử vong do bị ngạt. Do cát rất nặng, chặn nguồn cung cấp oxy, đồng thời lại dễ sụp khi đào bới nên bị cát vùi là tình huống nguy hiểm. 

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Úc (báo Tuổi Trẻ ngày 26/11/2024), nếu rơi vào tình huống bị cát vùi, cần giữ bình tĩnh, dùng tay khỏa cát tạo khoảng trống trước mũi để thở, thở chậm giữ nguồn oxy trong khi chờ được cứu.

Minh Sơn 

Published by

Recent Posts

Khởi tố vụ xả gần 6 triệu kg chất thải tại trang trại heo NewHope Thanh Hóa 

Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây…

7 giờ ago

Thoát khỏi Trung Quốc, nghệ sĩ Shen Yun vẫn bị ĐCSTQ đe dọa ở phương Tây

Năm đó, cô Nancy Zhang (Trương Nam Hy) mới 8 tuổi, cô bé đang ở…

7 giờ ago

Na Uy bắt công dân Trung Quốc nghi thu thập thông tin tình báo hàng không – vũ trụ

Hôm thứ Năm (7/5), Đài Truyền hình Na Uy (NRK) đưa tin một phụ nữ…

11 giờ ago

Hải quan Việt Nam đẩy mạnh kiểm soát hàng giả, hàng nhái qua đường thương mại tiểu ngạch

Chỉ trong một ngày kiểm tra tại tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc,…

14 giờ ago

Hóa ra ‘Lễ’ cũng là cách để dưỡng sinh

Trong văn hóa Nho gia, “lễ” không chỉ là nghi thức mà còn là quy…

15 giờ ago

Nghiên cứu với 256 điện cực ở đầu: Hạnh phúc không phải từ thành công vật chất

Tất cả chúng ta đều khao khát đi tìm hạnh phúc, nhưng nó dường như…

17 giờ ago