Cả 100 nhân viên công ty lừa đảo nổi loạn ở “Khu phố Tàu” Campuchia
Tại Sihanoukville, thủ phủ của tỉnh Sihanoukville nằm trên bờ biển phía Tây Nam Campuchia, đã xảy ra một cuộc bạo động quy mô lớn vào đêm khuya ngày 4/10 ở khu phức hợp "Khu phố Tàu" địa phương. (Ảnh chụp màn hình video)
Tại Sihanoukville (còn được người Hoa gọi là Xigang hoặc Tây Cảng), thủ phủ của tỉnh Sihanoukville nằm trên bờ biển phía Tây Nam Campuchia, đã xảy ra một cuộc nổi loạn cả 100 người vào đêm khuya ngày 4/10 ở khu phức hợp “Khu phố Tàu” (China Town) địa phương.Tại Sihanoukville, thủ phủ của tỉnh Sihanoukville nằm trên bờ biển phía Tây Nam Campuchia, đã xảy ra một cuộc nổi loạn cả 100 người vào đêm khuya ngày 4/10 ở khu phức hợp “Khu phố Tàu” địa phương. (Ảnh chụp màn hình video)
Các tổ chức lừa đảo khét tiếng hoạt động trong “Khu phố Tàu” tại Sihanoukville, Campuchia đã tuyển dụng nhân viên từ Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan để lừa đảo chính đồng bào của họ. Tuy nhiên, mâu thuẫn nảy sinh do tranh chấp tiền lương và việc can thiệp vào tín ngưỡng tôn giáo của nhân viên, đã khiến những người lao động này đồng loạt nổi dậy, xông vào văn phòng của các chủ doanh nghiệp lừa đảo để đập phá, cướp bóc, khiến tình hình hoàn toàn mất kiểm soát. Cuối cùng, các chủ lừa đảo đã phải cầu cứu cảnh sát Campuchia để tạm thời dập tắt vụ bạo loạn.
Theo báo cáo của Thời báo Trung–Campuchia, khu phức hợp “Khu phố Tàu” ở Sihanoukville là nơi các tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc điều hành hoạt động. Do Trung Quốc gần đây đã mạnh tay trấn áp tội phạm lừa đảo, nhiều băng nhóm mà trùm sỏ thực chất là người Trung Quốc đã không thể dễ dàng tuyển dụng số lượng lớn nhân viên đồng hương như trước. Vì vậy, chúng chuyển sang chiêu mộ người dân từ các quốc gia lân cận, bao gồm Bangladesh, Pakistan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Đài Loan để trở thành đồng phạm lừa đảo và chỉ đạo họ thực hiện hành vi lừa đảo với đồng bào hoặc người dân các nước khác.
Tối ngày 4/10, cả 100 nhân viên hung hãn, nghi ngờ là do mâu thuẫn về tranh chấp lao động và các vấn đề liên quan đến nghi lễ tôn giáo, đã đồng loạt xông vào văn phòng của các chủ doanh nghiệp lừa đảo. Do họ không cam chịu như các nhân viên người phương Đông, họ đã đánh người và đập phá đồ đạc một cách dữ dội, khiến các chủ lừa đảo hoảng sợ phải chạy trốn khắp nơi.
Mãi đến nửa đêm, vì lo sợ bị nhân viên tức giận “trả thù”, các chủ lừa đảo đã báo cảnh sát Campuchia để cầu cứu. Cảnh sát địa phương đã điều động lực lượng đặc nhiệm và một số lượng lớn cảnh sát xông vào khu phức hợp. Đến rạng sáng ngày 5/10, lực lượng chức năng mới giải cứu được các nhân viên của tập đoàn lừa đảo và ổn định được tình hình.
Hiện tại, tất cả những người có liên quan đã bị cảnh sát địa phương đưa về đồn để tiến hành điều tra. Dù cảnh sát chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ việc, quá trình bạo loạn đã được những người chứng kiến quay phim lại và đăng tải, lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội.
Được biết, Sihanoukville là cảng nước sâu duy nhất của Campuchia và ban đầu là một thành phố du lịch tuyệt đẹp. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ nước này tham gia vào sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc vào năm 2015, thành phố này dần biến thành một “Khu phố Tàu” khổng lồ, thậm chí trở thành thiên đường của vô số nhóm tội phạm Trung Quốc. Nơi đây tràn ngập các căn cứ tội phạm do người Trung Quốc lập ra, chuyên thực hiện các hành vi buôn người, cờ bạc trực tuyến và lừa đảo, khiến thành phố bị nhiều tổ chức và chính phủ quốc tế liệt vào danh sách khu vực nguy hiểm cấm đến.