Ngày 26/6, một máy bay cỡ nhỏ đã đâm vào tòa nhà CITIC (còn gọi là China Zun) ở Bắc Kinh, khiến nhiều mảnh vỡ văng xuống khu trung tâm thương mại Guomao (CBD). (Nguồn ảnh: MXH)
Vụ việc một máy bay nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh vào tối thứ Sáu (26/6) đã gây chấn động, bởi đây là một tai nạn hiếm gặp. Trong vòng 20 năm qua, Bắc Kinh chỉ ghi nhận 6 vụ tai nạn liên quan đến máy bay nhỏ.
Tòa nhà bị va chạm là Trung Tín Đại Hạ – CITIC (còn gọi là “Trung Quốc Tôn” – China Zun), cao hơn 100 tầng, là trụ sở của Tập đoàn Trung tín quốc doanh. Tòa nhà này chỉ cách trụ sở Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc một con phố, và cách Trung Nam Hải khoảng 7 km.
Trong bối cảnh an ninh nghiêm ngặt tại Bắc Kinh, sự việc này được xem là cực kỳ bất thường. Sau vụ việc, truyền thông Trung Quốc nhanh chóng kiểm duyệt thông tin, các bài đăng trên mạng xã hội bị xóa nhanh chóng, trong khi các cơ quan truyền thông nhà nước, bao gồm CCTV, không đưa tin.
Đến 17:08 ngày thứ Bảy (27/6), chính quyền Trung Quốc mới công bố một thông báo ngắn, cho biết lúc 17:55 ngày thứ Sáu, tại khu vực Đông Tam Hoàn, quận Triều Dương, một phương tiện bay thể thao hạng nhẹ hai chỗ ngồi đã va chạm với một tòa nhà cao tầng. Trên máy bay chỉ có một phi công và người này đã tử vong, đồng thời có 13 người bị thương tại hiện trường.
Tại Bắc Kinh, việc vận hành bất kỳ máy bay thể thao hạng nhẹ nào đều cần sự phê chuẩn nghiêm ngặt của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc và không quân thuộc quân đội Trung Quốc.
Tháng Năm vừa qua, Bắc Kinh cũng ban hành quy định kiểm soát không phận toàn diện, cấm bay giải trí và cả drone dân dụng. Mọi hoạt động bay ngoài trời đều phải được cấp phép trước bởi chính quyền và cơ quan kiểm soát không lưu.
Tại thủ đô, việc bay, bán, cho thuê hoặc mang drone và linh kiện chính vào nội đô đều bị cấm hoàn toàn, chỉ riêng quận Diên Khánh được quy hoạch làm khu thử nghiệm bay tầm thấp và drone.
Dưới đây là một số vụ tai nạn máy bay nhỏ hoặc trực thăng tại Bắc Kinh trong 20 năm qua, tổng hợp theo Reuters dựa trên dữ liệu của cơ quan hàng không và truyền thông Trung Quốc:
Ngày 12/7/2008: Một trực thăng trong lúc phun thuốc tại khu vực ngoại ô Bình Cốc va vào đường dây điện cao thế, rơi và bốc cháy, phi công tử vong.
Theo Lâm Yến/ Epoch Times
Các biện pháp kiểm soát đối với các mô hình AI tiên tiến đã tạo…
Suốt các đời chúa Trịnh, họ Mai ở làng Đông Biện thuộc xã Biện Thượng,…
Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm ngoái, chiến dịch bắt giữ…
Đỗ Lễ là người tài, chỉ tiếc nhà Trần đã mạt, vua Trần không anh…
Vụ máy bay đâm vào tòa nhà CITIC lần này rất có thể sẽ khiến…
Có nhiều giấc mơ mà nếu chúng ta nghiêm túc sẽ phát hiện ra nó…