Thế Giới

Công dân Mỹ cầu cứu khi mẹ bị ĐCSTQ bắt, 3 nghị sĩ kêu gọi trả tự do

Bà Alisa Zhou (Chu Côi), người Mỹ gốc Hoa và là kế toán viên tại bang Maryland, gần đây kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ và các nghị sĩ Quốc hội hỗ trợ, đồng thời thúc giục Chính phủ Mỹ yêu cầu chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lập tức trả tự do cho mẹ bà, Vương Hữu Mai, người đang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Alisa Zhou (Chu Côi), người Mỹ gốc Hoa, kế toán viên tại bang Maryland, có mẹ là bà Vương Hữu Mai bị bắt tại Trung Quốc vào tháng 4/2026 vì tu luyện Pháp Luân Công. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Ngày 15/4/2026, Phân cục Công an Tân khu Trường Giang thuộc thành phố Vũ Hán đã huy động một lực lượng cảnh sát lớn bắt giữ khoảng 17 học viên Pháp Luân Công tại phố Dương La, quận Tân Châu và các khu vực lân cận. Trong số những người bị bắt có bà Vương Hữu Mai, bà Đồng Thục Anh và bà Ngô Quế Hồng. Hiện bà Vương Hữu Mai đang bị giam giữ tại Trại tạm giam số 1 thành phố Vũ Hán.

Đây không phải lần đầu tiên bà Vương Hữu Mai bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong năm 2000, bà đã ba lần bị bắt giữ, lần lượt vào các tháng 1, 5 và 10. Sau lần bị bắt vào tháng 10, bà bị đưa đến Trại Lao động cưỡng bức Vũ Hán và bị giam giữ tại đây một năm. Sau đó, bà tiếp tục bị bắt và bị giam giữ. Vụ bắt giữ ngày 15/4 năm nay là lần thứ năm bà bị tước đoạt tự do vì đức tin của mình.

Sau vụ bắt giữ, Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công, có trụ sở tại Mỹ, đã tuyên bố lập hồ sơ điều tra đối với các cơ quan và những người chịu trách nhiệm liên quan đến vụ bắt giữ lần này.

Bà Chu Côi là công dân Mỹ. Bà từng làm việc cho một trong những doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune Global 500 và hiện là kế toán cấp cao tại một công ty ở tiểu bang Maryland. Bà cho biết, từ nhỏ, mẹ đã dạy bà lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm chuẩn mực, trở thành một người trung thực và lương thiện. “Mẹ dạy tôi rằng, ngay cả khi nói ra sự thật mà phải trả giá, cũng không được đi ngược lại lương tâm của mình”. Bà Chu Côi nói: “Mẹ còn dạy tôi rằng, niềm tin vào ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ không chỉ là một đức tin, mà còn là cách chúng tôi sống”.

Sau khi mẹ một lần nữa bị bắt giữ, bà Chu Côi đã tích cực vận động sự quan tâm của Chính phủ Mỹ và cộng đồng quốc tế, đồng thời kêu gọi hỗ trợ giải cứu mẹ mình.

Bà Chu Côi cho biết, Thượng nghị sĩ liên bang Chris Van Hollen (đến từ tiểu bang Maryland), Thượng nghị sĩ liên bang Angela Alsobrooks và Dân biểu liên bang Jamie Raskin đã cùng ký thư gửi Bộ Ngoại giao Mỹ, kêu gọi hỗ trợ giải cứu mẹ bà, bà Vương Hữu Mai, đồng thời thúc giục chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trả tự do cho bà.

Ông Chris Van Hollen là thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện; ông Jamie Raskin là thành viên cấp cao nhất của Đảng Dân chủ tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện.

Bà Chu Côi đồng thời công khai trường hợp của mẹ thông qua các hoạt động tại Điện Capitol Mỹ, các cuộc phỏng vấn với truyền thông và những hình thức khác, kêu gọi các nghị sĩ Quốc hội Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ hỗ trợ.

Bà Chu Côi cũng tiết lộ rằng, theo thông tin bà được biết, một nghị sĩ Quốc hội đã chuyển thư liên quan đến vụ việc của bà Vương Hữu Mai tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Bà Chu Côi nói: “Tự do đức tin không chỉ là giá trị của nước Mỹ, mà cũng là quyền mà người dân Trung Quốc đáng được hưởng; đó là quyền con người phổ quát. Tin vào ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, làm người tốt, trở về với bản tính chân thật của mình thì không có gì sai, càng không phải là tội”.

Bà Chu Côi cũng cho biết bản thân là một người sống sót sau chính sách một con của ĐCSTQ. Khi đó, mẹ bà đã bất chấp chính sách một con của ĐCSTQ, mạo hiểm sinh bà. “Kể từ năm 1949, ĐCSTQ chưa bao giờ ngừng bức hại người dân Trung Quốc và không ngừng tìm kiếm những đối tượng khác nhau để bức hại. Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là thảm họa nhân quyền lớn nhất trên thế giới hiện nay. Tôi hy vọng mọi người sẽ không đứng ngoài cuộc”.

Bà Chu Côi đã nhập tịch và trở thành công dân Mỹ, vốn có thể làm thủ tục theo luật pháp Mỹ để bảo lãnh mẹ định cư theo diện thân nhân. Năm 2016, mẹ bà đã từng sang Mỹ thăm thân nhân, nhưng cuối cùng đã lựa chọn trở về Trung Quốc để giúp nhiều người Trung Quốc hơn nữa biết được sự thật.

Tại Vũ Hán, Trung Quốc, có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời đây cũng là một trong những khu vực chịu sự bức hại nghiêm trọng của ĐCSTQ. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã nhiều lần bị giam giữ, bị đưa vào trại lao động cưỡng bức, bị kết án, tra tấn và bị cưỡng ép từ bỏ đức tin; một số người thậm chí đã bị bức hại đến chết, khiến gia đình ly tán.

Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện Phật gia. Những người bức hại người tu Phật sẽ phải chịu hậu quả cho chính mình; thiện ác hữu báo là thiên lý. Tại thành phố Vũ Hán và các quận, huyện trực thuộc, có nhiều trường hợp những người tham gia bức hại Pháp Luân Công sau đó phải chịu báo ứng. Theo thống kê của Minghui.org dựa trên các trường hợp được thu thập trong nhiều năm, từ năm 1999 đến năm 2024, tại Vũ Hán có ít nhất 403 người tham gia bức hại Pháp Luân Công sau đó phải đối mặt với việc bị điều tra, kết án, bệnh tật, tai nạn hoặc tử vong; ngoài ra, 63 người thân của họ cũng bị liên lụy.

Trong số các trường hợp liên quan đến hệ thống chính trị, pháp luật và công an tại Vũ Hán được Minghui.org liệt kê có Đổng Quốc Tường, quan chức của “Văn phòng 610” tỉnh Hồ Bắc; Chu Tân, nguyên Phó Bí thư thường trực Ủy ban Chính pháp Thành ủy Vũ Hán; và Bì Hứng Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Công an Vũ Xương. Sau đó, những người này lần lượt bị điều tra, kỷ luật hoặc truy tố.

Tại quận Tân Châu, Vũ Hán, nơi bà Vương Hữu Mai cư trú, trang Minghui.org cũng đã thu thập được nhiều trường hợp, trong đó có quan chức phố Thương Phụ Đào Tế Phúc, người sau đó qua đời vì bệnh ung thư; quan chức phố Thương Phụ Kim Bảo Minh, người sau đó gặp tai nạn giao thông và bị phạt tù.

Bà Chu Côi tin rằng những trường hợp này là lời cảnh báo cho những người tham gia vào cuộc bức hại. Bà nói: “Trời cao có mắt, những người bức hại Pháp Luân Công cuối cùng đều phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Nếu cuộc bức hại không chấm dứt, hậu quả mà họ phải gánh chịu sẽ chỉ ngày càng nghiêm trọng hơn mà thôi”.

Lâm Đan

Published by
Lâm Đan

Recent Posts

Quảng trường 400 tỷ đồng ở Gia Nghĩa lún, nứt sau khi khánh thành

Sau khi khánh thành ngày 25/7, một số khu vực tại Quảng trường Trung tâm…

3 giờ ago

Mỹ: Nổ súng tại Đại học bang Virginia, 5 người bị thương

Theo thông tin từ Đại học bang Virginia (VSU) và lực lượng cảnh sát trường,…

4 giờ ago

Động đất 5,2 độ tại địa điểm du lịch Tây Ban Nha, người dân hoảng loạn

Một trận động đất mạnh 5,2 độ đã xảy ra tại tỉnh Granada, thuộc vùng…

4 giờ ago

Indonesia hứng chịu trận động đất thứ hai sau trận động đất mạnh 7,7 độ

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), một trận động đất mạnh…

4 giờ ago

Một loạt vụ xả súng ở Michigan, Mỹ, 6 người thiệt mạng

Động cơ vụ việc hiện vẫn chưa được công bố.

5 giờ ago

Huấn Hoa Hồng bị bắt tạm giam với cáo buộc liên quan kế toán, lừa đảo

Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ…

5 giờ ago