Góa phụ của John McAfee nói chồng mình không tự sát trong tù

Góa phụ của nhà tiên phong phát triển phần mềm chống virus John McAfee cho biết cái chết của chồng bà hồi đầu tuần này trong một nhà tù ở Tây Ban Nha không phải là tự tử. Bà cũng nói rằng chính phủ liên bang Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm.

Ông McAfee, 75 tuổi, qua đời vào ngày 23/6 sau khi một tòa án Tây Ban Nha ra phán quyết rằng ông có thể bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vì tội trốn thuế. Các quan chức Tây Ban Nha cho rằng nguyên nhân cái chết của ông nhiều khả năng là do tự sát.

Vợ của ông McAfee là bà Janice McAfee đã nói chuyện với các phóng viên bên ngoài nhà tù Tây Ban Nha vào thứ Sáu (25/6) và kêu gọi các quan chức nhà tù thực hiện một cuộc điều tra.

“Tôi cho rằng các nhà chức trách Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này vì những cáo buộc có động cơ chính trị chống lại ông ấy. Chồng tôi hiện đã chết, nhưng ông ấy không tự tử,” bà nói. 

“Những lời cuối cùng của ông ấy với tôi là: Anh yêu em và anh sẽ gọi cho em vào buổi tối,” bà Janice McAfee nói. “Ông ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc theo cách này, ông ấy sẽ không bao giờ tự sát theo cách này.”

“Câu nói cuối cùng của ông McAfee với tôi không phải là lời của một ai đó đang muốn tự tử,” bà nói. 

Ông trùm tiên phong trong lĩnh vực phần mềm và tiền điện tử đã bị bắt vào tháng 10 năm ngoái tại sân bay Barcelona theo lệnh của các công tố viên Tennessee. Họ cáo buộc ông McAfee trốn thuế hơn 4 triệu USD.

“Tất cả những gì John muốn làm là dành những năm còn lại của mình để câu cá và uống rượu,” bà Janice McAfee nói thêm vào hôm thứ Sáu. “Ông ấy đã hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa. Chúng tôi biết rằng sẽ có một trận chiến khó khăn với tình trạng này. Nhưng ông ấy là một chiến binh… Và bất kỳ ai biết John, biết ông ấy dù chỉ một chút, cũng biết điều đó.”

“Ông ấy thật đáng yêu. Ông ấy có một trái tim rộng lớn và ông ấy chỉ yêu thương mọi người, ông ấy chỉ muốn có được sự bình yên trong cuộc sống của mình”, bà góa phụ nói. “Lời cầu nguyện của tôi là linh hồn của ông ấy đã tìm thấy sự bình yên trong cái chết mà ông ấy không thể tìm thấy trong cuộc sống.”

Lục lại các tweet cũ của ông McAfee, nhiều người nghi ngờ cái chết của ông là do “tự sát.”

Ví dụ, vào tháng 12/2019, ông McAfee xăm dòng chữ “$WHACKD” trên cánh tay, kèm theo nội dung: “Vừa nhận được thông điệp từ các quan chức Mỹ, đại khái là: ‘Chúng tao sẽ tìm đến mày, McAfee. Chúng tao sẽ giết mày’, nên tôi xăm dòng chữ này để đề phòng. Nếu tôi có tự tử, thì thật ra tôi không làm vậy, tôi bị đập.”

Ông McAfee cũng từng không tin là tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein tự sát trong tù vào tháng 8/2019. Ông đưa ra những chi tiết khả nghi như bạn giam cùng phòng rời khỏi đó 6 tiếng trước vụ tự sát, camera bị tắt và những người bảo vệ được cho về nhà sớm.

Ngân Hà (t/h)

Xem thêm:

Ngân Hà

Published by
Ngân Hà

Recent Posts

Chuyên gia Erik Gordon: Nhà đầu tư lỗ nặng hơn vì cơn sốt AI so với bong bóng dot-com

Cơn sốt AI sẽ sụp đổ và vượt xa cú sập dot-com vì quy mô…

16 phút ago

Đề xuất áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô mới tại Hà Nội và TP.HCM từ 2027

Từ năm 2027, ô tô tại TP. Hà Nội và TP.HCM sẽ áp dụng tiêu…

45 phút ago

Cá nàng tiên quý hiếm gần 300 kg mắc cạn tại Côn Đảo

Một cá thể dugong (còn gọi là bò biển hoặc nàng tiên cá) được phát…

2 giờ ago

TQ: Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên từ 16–24 tuổi lại lập kỷ lục vào tháng 7

Số liệu mới nhất cho thấy, vào tháng Bảy, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm…

2 giờ ago

Đề nghị siết chặt kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc

Cá tầm nhập khẩu Trung Quốc bán phá nửa giá thị trường, chỉ 100.000 đồng/kg.…

3 giờ ago

Lượng lớn cựu quân nhân Trung Quốc mất tích, nghi ngờ bị ‘mổ cướp tạng’

Vào ngày 19/8, nhiều báo cáo trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc…

3 giờ ago