Thế Giới

Hai UAV giao hàng của Amazon va chạm với cần cẩu bị chính phủ Mỹ điều tra

Sau khi hai máy bay không người lái (UAV) giao hàng va chạm với một cần cẩu ở Arizona, công ty thương mại điện tử Amazon của Hoa Kỳ đang phải đối mặt với cuộc điều tra của Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB).

David Carbon, Phó chủ tịch Prime Air, giới thiệu máy bay không người lái giao hàng MK30 Prime Air tại sự kiện “Tương lai của giao hàng” của Amazon tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng BFI1 và trung tâm nghiên cứu robot ở Sumner, Washington, vào ngày 18/10/2023. (Jason Redmond/AFP qua Getty Images)

Hai UAV giao hàng Amazon Prime Air đã va chạm với một cần cẩu xây dựng cố định tại Tolleson, Arizona, vào khoảng 1 giờ chiều giờ miền Đông Hoa Kỳ (EST) hôm thứ Tư (1/10). Amazon sau đó đã tạm dừng dịch vụ UAV tại khu vực này và hiện đang bị các cơ quan liên bang điều tra.

Chiếc cần cẩu được cho là nằm ở một khu thương mại cách kho hàng của Amazon chỉ vài dặm.

Sĩ quan Erik Mendez của Sở Cảnh sát Tolleson cho biết một người đã được kiểm tra tại hiện trường vì có khả năng hít phải khói.

Cảnh sát cho biết trong một thông cáo báo chí rằng hai UAV giao hàng đang bay liên tục về phía đông bắc thì va chạm với một cần cẩu đang thi công trên mái của trung tâm phân phối. Sau vụ tai nạn, hai UAV đã hạ cánh xuống sân sau của một tòa nhà gần đó.

Người phát ngôn của Amazon, Terrence Clark, đã xác nhận sự việc trong một tuyên bố và cho biết họ hiện đang hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền để điều tra.

Theo báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn từ Cục Hàng không Liên bang, sự cố xảy ra giữa chuyến bay và cả hai UAV MK30 đều bị hư hại đáng kể trong vụ va chạm hôm thứ Tư (1/10).

Theo hình ảnh từ video quay bằng trực thăng của đài truyền hình trực thuộc CNN KTVK/KPHO cho thấy phần còn lại của những chiếc máy bay không người lái nặng hơn 36,3 kg bị vỡ tan trên mặt đất.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đang điều tra vụ việc.

Amazon cho biết UAV Prime Air đã vận chuyển hàng hóa đến tay khách hàng kể từ năm 2022.

Vào tháng 4, Amazon đã mở trung tâm giao hàng bằng UAV tại Tolleson. Người dân sống gần đó có thể nhận hàng hóa nặng dưới 2,2kg chỉ trong vòng chưa đầy một giờ.

Công ty cho biết trên trang web của mình rằng UAV MK30 được FAA phê duyệt để bay xa hơn nơi người điều khiển có thể nhìn thấy và sử dụng “hệ thống phát hiện và tránh va chạm tinh vi trên máy bay” để ngăn ngừa tai nạn.

Tuy nhiên, Amazon đã tạm dừng dịch vụ giao hàng bằng UAV tại Tolleson và College Station, Texas, vào tháng 1 sau 2 vụ tai nạn tại địa điểm thử nghiệm ở Pendleton, Oregon. Các vụ tai nạn đã thúc đẩy chính quyền Hoa Kỳ điều tra.

Trước đó, Amazon đã nối lại dịch vụ giao hàng vào tháng 3 sau khi cho biết đã giải quyết được sự cố phần mềm máy bay không người lái.

Amazon đã nỗ lực trong hơn một thập kỷ để hiện thực hóa tầm nhìn của nhà sáng lập Jeff Bezos về việc sử dụng UAV để giao kem đánh răng, sách và pin đến tận nhà khách hàng trong vòng 30 phút hoặc ít hơn, mặc dù Prime Air hiện chỉ có sẵn ở một số ít thành phố của Hoa Kỳ.

Amazon đặt mục tiêu giao 500 triệu gói hàng mỗi năm bằng UAV vào năm 2030.

Lý Ngọc t/h

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

ĐHQG TP.HCM hỗ trợ nghiên cứu sinh tối đa 560 triệu đồng 

học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu toàn thời gian…

2 giờ ago

6 gói thầu sân bay Long Thành tăng chi phí khoảng 546 tỷ đồng

Biến động giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng khiến 6 gói thầu tại…

2 giờ ago

Bế tắc tại eo biển Hormuz chưa được tháo gỡ, Mỹ cho phép 3 tàu dầu Trung Quốc đi qua

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (15/5) đã giải thích vì sao 3…

4 giờ ago

Cựu nhà khoa học CIA: Trong các UFO rơi có ít nhất 4 chủng loài ngoài hành tinh

Hoa Kỳ đã tìm thấy hài cốt của các loài không phải con người trong…

5 giờ ago

Bi kịch trong trại giam Trung Quốc: Người mẹ kể lại cái chết của con sơ sinh

Cô nói chấn thương tâm lý bám theo cô liên tục, ảnh hưởng đến giấc…

5 giờ ago

Giống chó nào phù hợp nhất với bạn?

Nếu bạn là người đam mê thể thao và đang tìm kiếm một người bạn…

7 giờ ago