Ảnh khu KK ở Myanmar, gần biên giới Thái Lan, có tổng cộng 635 tòa nhà. Khu này do các nhóm lừa đảo người Trung Quốc vận hành và là một trong những trung tâm lừa đảo viễn thông và buôn người trong khu vực. (Ảnh chụp từ cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ)
Các khu lừa đảo bắc Myanmar bị tố treo thưởng 50 nghìn đến 100 nghìn nhân dân tệ (hơn 386 triệu đồng) bắt người bỏ trốn. Một người Trung Quốc kể vừa lên taxi chưa đầy 10 phút đã bị tài xế tố giác.
Người đàn ông này là A Bảo (hóa danh), quê ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Hong Kong Economic Times hôm thứ Năm (8/10) đưa tin anh vẫy một chiếc taxi bên đường sau khi trốn được khỏi khu lừa đảo.
Xe chạy chưa đầy 10 phút thì một nhóm vũ trang chặn lại giữa đường và cưỡng ép đưa anh quay lại.
Mãi sau A Bảo mới biết tài xế taxi đã báo hành tung của anh cho khu lừa đảo để nhận tiền thưởng.
Anh kể, khi phát hiện có người bỏ trốn, khu lừa đảo sẽ đăng ảnh, họ tên và hướng bỏ chạy của người đó lên mạng xã hội và các nhóm nhắn tin ở địa phương, kèm mức thưởng 50 nghìn đến 100 nghìn nhân dân tệ cho ai bắt được. Tài xế taxi, chủ quán ăn hay người đi đường đều có thể báo tin cho băng nhóm lừa đảo.
Ngay từ năm 2023, trong một cuộc phỏng vấn, A Bảo đã nhắc rằng tại địa phương có người tố giác người bỏ trốn để lĩnh tiền thưởng. Người bỏ trốn có thể bị lộ tung tích khi ăn uống, đi xe hay tìm chỗ nghỉ.
Truyền thông nhà nước Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây phát sóng một bộ phim tài liệu kể lại vụ việc ngày 5/8/2023 tại khu Kim Hâm ở bắc Myanmar. Khi đó, không chịu nổi cách quản lý bằng bạo lực, hơn 20 người quốc tịch Trung Quốc làm lừa đảo viễn thông tại đây đã tìm cách cùng nhau bỏ trốn.
Các tay súng người Myanmar dùng AK-47 xả đạn vào nhóm này, làm 6 người chết và 8 người bị thương.
Ngô x Thắng, một người sống sót, kể các tay súng bắn liên tục khoảng 10 giây. Một người khác là Lý x Dân nhớ lại khi cả nhóm lao ra đến cổng thì đã thấy các tay súng chặn sẵn.
Đường x Phong, một người đã từ bắc Myanmar trở về, cũng kể lại những gì mình trải qua. Năm 2021, anh vượt biên trái phép vào một khu lừa đảo ở Bang Wa. Vì làm không đạt chỉ tiêu, anh bị ép ký giấy nợ 70 nghìn nhân dân tệ, rồi bị bán sang nơi khác và bị đánh đập.
Khi vết thương đã lở loét và không thể đi lại, Đường x Phong bị ép bán thận để trừ nợ. Ca mổ diễn ra ngay trong sân nhỏ của một nhà dân ở nông thôn.
Qua bộ phim tài liệu trên, truyền thông nhà nước ĐCSTQ tuyên bố các băng nhóm tội phạm như “4 gia tộc lớn” ở bắc Myanmar đã bị “nhổ tận gốc”.
Trong khi đó, các báo cáo và hồ sơ tư pháp ở nước ngoài ghi nhận mối liên hệ giữa các khu lừa đảo ở miền đông Myanmar và Campuchia với các cơ quan, quan chức ĐCSTQ.
Báo cáo thường niên năm 2025 của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung cho thấy dự án Yatai New City (Á Thái Tân Thành) ở Myawaddy, miền đông Myanmar, từng được truyền thông nhà nước ĐCSTQ quảng bá. Quan chức cấp cao của Đại sứ quán ĐCSTQ tại Myanmar đã dự lễ ký kết dự án, và nhiều doanh nghiệp quốc doanh của ĐCSTQ cũng ký hợp đồng xây dựng tại đây.
Về sau, dự án này trở thành một trong những trung tâm lừa đảo qua mạng lớn ở Đông Nam Á.
Hồ sơ tòa án do Bộ Tư pháp Mỹ công bố năm 2025 cáo buộc người của Tập đoàn Prince (Thái Tử) ở Campuchia từng bàn với quan chức Bộ Công an ĐCSTQ về cách né tránh điều tra, xử lý.
Nhà sáng lập tập đoàn là Trần Chí còn bị cáo buộc từng khoe với người khác rằng nhờ đút lót nhân viên Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ, ông ta được báo trước về các đợt truy quét.
Tổng thống Mỹ Donald Trump viết rằng Nhà Trắng coi bất kỳ ai còn dùng…
Gừng là một loại gia vị quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình.…
Ông Esper cảnh báo chiến sự Iran có thể kéo dài “đến năm 2027”, khiến…
Các chuyên gia y tế cảnh báo rủi ro do thiếu minh bạch quanh ca…
SpaceX ký thỏa thuận mua phổ tần 800 MHz trên toàn nước Mỹ, khiến cổ…
Theo các nguồn tin ẩn danh của Fox News, tỷ phú Elon Musk đã trở…