CCTV từ thứ Hai (5/10) phát phim về khu lừa đảo bắc Myanmar. Một ông chủ khu lừa đảo lại tự nhận từng được Bộ An ninh Quốc gia Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyển làm tình báo viên.

Hình ảnh bên trong một tòa nhà trong khu công nghiệp lừa đảo viễn thông Thuận Đạt (Shunda) ở Myanmar. (Bộ Tư pháp Mỹ)

Bộ phim tài liệu “Ký sự xóa sổ lừa đảo viễn thông bắc Myanmar” do Đài Truyền hình Trung ương ĐCSTQ (CCTV) và Bộ Công an ĐCSTQ cùng thực hiện, được phát 3 ngày liền, từ thứ Hai đến thứ Tư (7/10). Phim hé lộ một phần tình hình bên trong các khu lừa đảo viễn thông ở bắc Myanmar.

Bán thận để được rời khu lừa đảo

Một nhân vật trong phim là một người họ Đường (phim che tên), từng bị lừa đưa vào khu lừa đảo ở bắc Myanmar, nơi những người như anh bị gọi là “heo con”. Anh nói phải đến đó mới biết “thế nào là địa ngục”.

Anh kể đã vượt biên trái phép sang bắc Myanmar năm 2021 và tham gia lừa đảo qua điện thoại. Vì “thành tích” kém, anh bị buộc ký giấy nợ 70 nghìn nhân dân tệ, sau đó bị bán qua nhiều khu khác nhau và bị đánh đập.

Những trận đòn khiến vết thương lở loét, anh không đi lại được. Băng nhóm lừa đảo khi đó bảo anh “bán thận trả nợ”, và trong tuyệt vọng, anh đồng ý.

“Đừng nói một quả thận, cưa một chân, cưa một tay tôi cũng chịu, miễn là được rời khỏi đó”, anh nói.

Sau đó, anh được báo đã “khớp mẫu thành công” và bị đưa đến một căn nhà nhỏ ở vùng quê để mổ lấy thận.

Truyền thông chính thức của ĐCSTQ cho biết bộ phim ghi lại quá trình công an phối hợp với các cơ quan liên quan trấn áp tội phạm liên quan đến Trung Quốc ở bắc Myanmar, và tuyên bố đã “nhổ tận gốc” các băng nhóm tội phạm như “bốn gia tộc lớn” tại đây.

Ông chủ khu lừa đảo Xà Trí Giang tự nhận là tình báo viên

Tuy nhiên, theo Epoch Times, các cuộc điều tra ở nước ngoài, lời kể của người trong cuộc và tài liệu tư pháp những năm gần đây cho thấy một số tập đoàn lừa đảo và cờ bạc ở Đông Nam Á có liên hệ với hệ thống an ninh ĐCSTQ. Trong đó có cả Bộ Công an và Bộ An ninh Quốc gia.

Xà Trí Giang, người lập dự án “Yatai New City” (Á Thái Tân Thành) ở Myawaddy, Myanmar, bị bắt tại Thái Lan năm 2022. Trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài từ trong tù, ông kể mình đã được nhân viên Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ tuyển mộ tại Philippines vào cuối năm 2016 để trở thành tình báo viên.

Ông cũng cho rằng mình bị đàn áp chính trị vì nắm giữ bí mật liên quan đến Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ và sáng kiến “Vành đai và Con đường”.

Một báo cáo năm 2025 của Ủy ban Điều hành Quốc hội Mỹ về Trung Quốc nêu rằng dự án của ông Xà từng được chính quyền ĐCSTQ và các doanh nghiệp vốn Trung Quốc hỗ trợ, trước khi trở thành một trong những khu lừa đảo lớn ở Đông Nam Á.

Theo các tài liệu công khai, “Yatai New City” nằm ở Shwe Kokko, bang Karen, miền đông Myanmar, là khu lừa đảo lớn nhất thế giới với quy mô 30 nghìn người.

Vụ Trần Chí và mối liên hệ với công an, an ninh ĐCSTQ

Một trường hợp khác được chú ý là Trần Chí, người sáng lập Tập đoàn Prince (Thái Tử) tại Campuchia. Trong 2 năm liền 2021 và 2022, tập đoàn này nhận giải “Điển hình Trách nhiệm Xã hội” tại Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính Kinh tế Trung Quốc và được truyền thông ĐCSTQ đưa tin.

Eric, một cựu đặc vụ ĐCSTQ, nói với Epoch Times rằng Tập đoàn Prince là một trong những đầu mối quan trọng giúp ĐCSTQ hoạt động bí mật tại Campuchia và cả Đông Nam Á. Theo ông, tập đoàn này đã trở thành kho tiền và căn cứ hậu cần của hệ thống đặc vụ ĐCSTQ ở nước ngoài.

Ông kể từng tận mắt thấy các quan chức công an ĐCSTQ từ Bắc Kinh và Trùng Khánh họp tại “Vân Hiên Các”, câu lạc bộ riêng của Trần Chí ở Campuchia. Họ lên kế hoạch dụ bắt họa sĩ truyện tranh lưu vong Vương Lập Minh, bút danh “Biến Thái Lạt Tiêu”. Tập đoàn Prince lo toàn bộ việc tiếp đón.

Epoch Times dẫn một tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Trần Chí và ban lãnh đạo Tập đoàn Prince đã dùng ảnh hưởng chính trị để bảo kê hoạt động lừa đảo, và có liên hệ với người của Bộ Công an, Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ. Ban lãnh đạo tập đoàn, theo tài liệu này, từng đưa lợi lộc cho quan chức để được biết trước về những cuộc đột kích của cơ quan thực thi pháp luật.

Tài liệu còn ghi Trần Chí từng nói với người khác rằng ông hợp tác với Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ để đổi lấy tin về các đợt truy quét.