Liên Hợp Quốc lên án việc Taliban đe dọa, tấn công giới truyền thông Afghanistan

Liên Hiệp Quốc cho biết hôm thứ Tư, việc Taliban đe dọa và tấn công các nhà báo Afghanistan là không thể chấp nhận được, đồng thời bày tỏ lo ngại cho tương lai của ngành truyền thông nước này.

Phụ nữ Afghanistan biểu tình yêu cầu được tôn trọng quyền phụ nữ năm 2021. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều nhà báo đã mất việc làm sau khi Taliban tiếp quản vào tháng 8/2021, các cơ quan truyền thông đóng cửa vì thiếu kinh phí hoặc do nhân viên rời khỏi đất nước. Các nhà báo nữ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn vì lệnh cấm làm việc và hạn chế đi lại.

Trong thời kỳ cai trị trước đây của họ vào cuối những năm 1990, Taliban đã cấm hầu hết các kênh truyền hình, đài phát thanh và báo chí trong nước.

Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan cho biết mặc dù các nhà báo vẫn tiếp tục làm việc, nhưng họ buộc phải điều hướng trước những ranh giới, yêu cầu không rõ ràng. Và đưa tin trong hoàn cảnh bị đàn áp, cũng như các đe dọa đóng cửa luôn hiện hữu.

Bình luận này được đưa ra vào ngày 3/5 trùng với Ngày Tự do Báo chí Thế giới.

Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, bà Roza Otunbayeva, cho biết ngày này là thời điểm để thể hiện tình đoàn kết với các nhà báo Afghanistan đang cố gắng duy trì báo cáo độc lập.

Bà Otunbayeva nói: “Các nhà báo đang bị buộc phải đưa ra các quyết định biên tập dựa trên nỗi sợ hãi chứ không phải lợi ích của công chúng”. “Việc liên tục đe dọa và tấn công các nhà báo là không thể chấp nhận được. Chúng tôi kêu gọi thế lực nắm quyền thực tế của Taliban đảm bảo quyền tự do và độc lập của giới truyền thông cũng như sự an toàn của các nhà báo, phụ nữ và nam giới.

Thứ trưởng Bộ Phát thanh Truyền hình, ông Mahajar Farahi phủ nhận việc các nhà báo gặp trở ngại ở Afghanistan, ông cho rằng các phương tiện truyền thông đang thực hiện các hoạt động của mình một cách bình thường.

Ông Farahi nói: “Báo chí Afghanistan đã được cải thiện so với trước đây và chúng tôi vẫn đang cố gắng giải quyết các vấn đề của giới truyền thông. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải đáp lại mọi tuyên truyền.”

Một công bố hôm thứ tư của “Tổ chức Giám sát Truyền thông Phóng viên Không biên giới” xếp Afghanistan hạng 152 trong số 180 quốc gia trong Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới mới nhất của tổ chức này. Công bố cho biết môi trường dành cho các phóng viên tiếp tục trở nên tồi tệ hơn và các nhà báo nữ đã “bị xóa khỏi cuộc sống cộng đồng theo đúng nghĩa đen”.

Được biết, 43% các cơ quan truyền thông Afghanistan đã biến mất sau khi Taliban tiếp quản vào tháng 8/2021. Vào hồi đầu tháng 8 có 10.780 người làm việc tại các tòa soạn báo Afghanistan, gồm 8.290 nam và 2.490 nữ. Nhưng đến tháng 12, chỉ còn 4.360 người làm việc, bao gồm 3.950 nam và 410 nữ.

Anh Nguyên

Anh Nguyên

Published by
Anh Nguyên

Recent Posts

Thẩm phán Đài Loan: Suất ăn trong quân đội trở thành mục tiêu của các đặc vụ ĐCSTQ

Đặc điểm của mô hình xâm nhập theo mạng lưới là một người không chỉ…

30 phút ago

TNS. Lindsey Graham qua đời: Giới chính khách chia buồn; ông Trump ra lệnh treo cờ rủ cả nước

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh treo cờ rủ trên khắp nước Mỹ…

36 phút ago

14 nước tái khẳng định: Yêu sách chủ quyền rộng khắp của ĐCSTQ ở Biển Đông là phi pháp

Mỹ, Anh, Canada cùng 11 quốc gia khác đã ra tuyên bố chung, các yêu…

52 phút ago

Thiên tài toán học Ramanujan và những công thức đi trước thời đại

Dường như sự đòi hỏi chính xác của toán học đã không thể nào sánh…

1 giờ ago

Cháy quán bar tại Bangkok, ít nhất 27 người tử vong

Ít nhất 63 người khác phải nhập viện, trong đó 22 người trong tình trạng…

1 giờ ago

Ông Lindsey Graham qua đời: Nam Carolina sẽ chọn người thay thế như thế nào?

Thượng nghị sĩ liên bang thuộc Đảng Cộng hòa Lindsey Graham đột ngột qua đời…

1 giờ ago