Thế Giới

Mỹ bắn cả trăm tên lửa vào các cứ điểm của ISIS ở Syria [VIDEO]

Ngày thứ Sáu (19/12), quân đội Mỹ đã phát động một cuộc không kích quy mô lớn vào hàng chục mục tiêu của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (ISIS) tại Syria, nhằm trả đũa các vụ tấn công trước đó nhắm vào binh sĩ Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã đăng một đoạn video về cuộc không kích trên nền tảng mạng xã hội X CENTCOM cho biết, tối hôm đó, lực lượng Mỹ và Jordan đã sử dụng hơn 100 tên lửa dẫn đường chính xác để tấn công hơn 70 mục tiêu của ISIS tại Syria.

“Hòa bình nhờ sức mạnh,” bài đăng viết kết thúc.

Trong vài tháng gần đây, liên quân do Mỹ dẫn đầu liên tục tiến hành các chiến dịch không kích và hành động trên bộ nhằm vào các nghi phạm ISIS tại Syria, với sự tham gia thường xuyên của lực lượng an ninh Syria.

Bộ Ngoại giao Syria ra tuyên bố nhấn mạnh, nước này kiên quyết cam kết chống lại ISIS và đảm bảo tổ chức này “không có nơi trú ẩn an toàn trên lãnh thổ Syria”.

Ngày thứ Bảy tuần trước (13/12), hai binh sĩ Mỹ và một phiên dịch viên dân sự bị tấn công tại thành phố Palmyra, miền trung Syria. Những kẻ tấn công liên quan đến ISIS đã nhắm vào đội hộ tống gồm binh sĩ Mỹ và Syria, sau đó bị tiêu diệt. Ba binh sĩ Mỹ khác bị thương trong vụ việc này.

Sau đó, Tổng thống Trump đã thề sẽ trả đũa vụ tấn công.

Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth cho biết mục tiêu của chiến dịch lần này là “các phần tử vũ trang, cơ sở hạ tầng và các cơ sở vũ khí của Nhà nước Hồi giáo”. Chiến dịch được đặt tên mã là “Hành động Không kích Mắt Đại Bàng” (OPERATION HAWKEYE STRIKE).

Ông Hegseth viết trên mạng xã hội: “Đây không phải là sự khởi đầu của chiến tranh — mà là lời tuyên bố trả thù. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, nước Mỹ sẽ không do dự, không bao giờ lơi lỏng trong việc bảo vệ người dân của chúng ta”.

Ông còn nhấn mạnh: “Như chúng tôi đã tuyên bố ngay sau cuộc tấn công man rợ của (ISIS), nếu anh tấn công người Mỹ ở bất kỳ đâu trên thế giới, anh sẽ dành phần đời còn lại — ngắn ngủi và đầy lo sợ — để biết rằng nước Mỹ sẽ truy lùng anh, tìm ra anh và không khoan nhượng bắn hạ anh.”

“Hôm nay, chúng tôi đã truy đuổi và tiêu diệt kẻ thù của mình. Rất nhiều. Và chúng tôi sẽ tiếp tục,” ông Hegseth viết ở phần kết.

Bảo Minh

Published by
Bảo Minh

Recent Posts

Khởi tố vụ xả gần 6 triệu kg chất thải tại trang trại heo NewHope Thanh Hóa 

Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây…

5 giờ ago

Thoát khỏi Trung Quốc, nghệ sĩ Shen Yun vẫn bị ĐCSTQ đe dọa ở phương Tây

Năm đó, cô Nancy Zhang (Trương Nam Hy) mới 8 tuổi, cô bé đang ở…

6 giờ ago

Na Uy bắt công dân Trung Quốc nghi thu thập thông tin tình báo hàng không – vũ trụ

Hôm thứ Năm (7/5), Đài Truyền hình Na Uy (NRK) đưa tin một phụ nữ…

10 giờ ago

Hải quan Việt Nam đẩy mạnh kiểm soát hàng giả, hàng nhái qua đường thương mại tiểu ngạch

Chỉ trong một ngày kiểm tra tại tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc,…

13 giờ ago

Hóa ra ‘Lễ’ cũng là cách để dưỡng sinh

Trong văn hóa Nho gia, “lễ” không chỉ là nghi thức mà còn là quy…

14 giờ ago

Nghiên cứu với 256 điện cực ở đầu: Hạnh phúc không phải từ thành công vật chất

Tất cả chúng ta đều khao khát đi tìm hạnh phúc, nhưng nó dường như…

15 giờ ago