Thế Giới

Ông Rubio nói về bộ trang phục Nike xám gây chú ý: “Maduro bắt chước tôi”

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gần đây gây chú ý dư luận nhờ bộ trang phục trong chuyến thăm Trung Quốc. Trên Air Force One bay tới Bắc Kinh, ông mặc một bộ đồ thể thao màu xám của Nike, kiểu dáng và màu sắc tương tự trang phục mà cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mặc khi bị bắt.

Ông Marco Rubio mặc đồ ‘Nike Tech’ phong cách ‘Maduro’ trên chuyên cơ Air Force One trên đường đến Bắc Kinh (Ảnh: @StevenCheung47/ X, Truth Social)

Trước sự so sánh này, Rubio hài hước trả lời rằng ông không lấy cảm hứng thời trang từ Maduro, mà “chính Maduro mới là người bắt chước tôi”.

Đầu tuần này, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đã đăng lên mạng xã hội một bức ảnh, trong đó Rubio mặc bộ đồ thể thao Nike màu xám. Ông Cheung bình luận đùa rằng Ngoại trưởng trên Air Force One “mặc bộ Nike Tech ‘Venezuela’, đẹp không thể tả!”.

Bộ trang phục này, từ thương hiệu đến màu sắc, gần như giống với trang phục Nike Tech Fleece mà ông Maduro mặc khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ. Khi đó, Maduro bị đội đặc nhiệm Mỹ bắt trong lúc đang ngủ, sau đó được chụp ảnh với còng tay ngồi trên trực thăng. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền toàn cầu.

Ông Rubio: Chỉ đơn thuần vì thoải mái, không mang thông điệp ngầm

Trong cuộc phỏng vấn với “NBC Nightly News” tại Bắc Kinh, ông Rubio lần đầu tiên trả lời về vụ việc. Ông đùa rằng: “Bạn biết không — chính ông ta bắt chước tôi, vì tôi mặc trước. Ý tôi là, tôi cũng không biết ông ta mua lúc nào”.

Ông Rubio nhấn mạnh, bộ đồ chỉ đơn thuần để thoải mái khi bay đường dài: “Chỉ là một bộ quần áo, mặc rất thoải mái. Không truyền tải thông điệp gì đặc biệt cả, tôi còn không biết lúc đó Steven Cheung đang chụp ảnh”.

Là người gốc Cuba, ông Rubio luôn là đối thủ kiên định của các lực lượng cánh tả Mỹ Latinh. Ông đã tham gia hoạch định chiến dịch Mỹ lật đổ chính quyền Maduro vào ngày 3/1.

Hiện ông Maduro và vợ là bà Cilia Flores bị giam giữ trong hệ thống nhà tù liên bang Mỹ. Công tố viên Mỹ cáo buộc họ nhiều năm lãnh đạo mạng lưới buôn ma túy được cho là do Chính phủ Venezuela và quân đội cấp cao điều hành — “Cartel of the Suns” (Băng nhóm Mặt trời), liên quan đến khủng bố ma túy xuyên quốc gia. Từ phiên tòa đầu tiên hồi tháng Ba, vụ án đã bước vào giai đoạn trao đổi bằng chứng.

Luật sư của Maduro khẳng định ông được hưởng quyền miễn trừ nguyên thủ và phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng tòa án Mỹ đã bác bỏ. Dự kiến phiên tòa chính thức sẽ diễn ra trong nửa cuối năm nay tại Tòa án Liên bang Nam New York, trở thành một trong những vụ xét xử quốc tế được chú ý nhất đối với lãnh đạo nước ngoài, kể từ thời độc tài Panama Manuel Noriega.

Hiện tại, dưới sự ủng hộ của Mỹ, Venezuela đã được cựu Phó Tổng thống Delcy Rodriguez tiếp quản và ổn định tình hình, quan hệ ngoại giao Mỹ-Venezuela đang nhanh chóng trở lại bình thường.

Lý Ngôn

Published by
Lý Ngôn

Recent Posts

Cháy trụ sở Đảng ủy xã tại Đà Nẵng

Trụ sở khối Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Thượng…

2 giờ ago

Bài tập tự nhận thức: Hãy học cách nhận biết và chấp nhận cảm xúc (P2)

Hãy xem cảm xúc như những sứ giả giúp chúng ta tìm ra con đường…

5 giờ ago

Cloudflare: Lượng truy cập web từ bot hiện đã vượt qua con người

Theo một công ty cơ sở hạ tầng internet, sự trỗi dậy của các tác…

8 giờ ago

Ảo thuật gia Anh từng khiến Kênh đào Suez “biến mất” để tránh đòn trong Thế chiến II

Ông lắp thêm những cánh quạt gắn gương phản chiếu để tạo hiệu ứng ánh…

8 giờ ago

FBI bóc trần hệ sinh thái lừa đảo xuyên biên giới từ các trung tâm lừa đảo Myanmar

Các nhóm lừa đảo còn xây dựng cả “phim trường” giả cảnh đồn cảnh sát,…

8 giờ ago

Amazon vượt Walmart, dẫn đầu bảng xếp hạng Fortune 500

Gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến Amazon đã hạ bệ đối thủ bán lẻ…

9 giờ ago