Thế Giới

Ông Tập Cận Bình thăm Mỹ: Biểu tình quy mô lớn, tiếng hô “ĐCSTQ xuống đài” dâng cao

Trong thời gian lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình thăm Mỹ, các cuộc biểu tình diễn ra liên tục. Ngày 24/9, ông Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Bên ngoài Nhà Trắng, hàng chục tổ chức dân chủ phản đối chuyến thăm Mỹ của ông Tập tập trung đông đảo, tổ chức cuộc tuần hành và tập trung quy mô lớn, phản đối chuyến thăm Mỹ của lãnh đạo ĐCSTQ, đồng thời muốn để ông Tập nghe thấy tiếng nói mạnh mẽ của người Trung Quốc: “Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc!”, “ĐCSTQ hạ đài!”, “Người Trung Quốc muốn tự do!”

Ngày 24/9/2026, hàng chục tổ chức phong trào dân chủ tổ chức cuộc tuần hành và tập trung quy mô lớn gần Nhà Trắng, nhằm để ông Tập Cận Bình nghe thấy tiếng nói của người Trung Quốc: “ĐCSTQ hạ đài! Người Trung Quốc muốn tự do!” (Ảnh: Lâm Đan/ The Epoch Times)

Người biểu tình đến từ Bờ Đông và Bờ Tây nước Mỹ, trong đó có New York, Los Angeles, San Francisco và nhiều nơi khác. Không ít người là những người nhập cư trẻ mới đến Mỹ trong những năm gần đây. Một số người chấp nhận nguy cơ gặp phải hoạt động thực thi pháp luật của ICE trên đường đi, đi máy bay, lái xe hoặc đi xe buýt đến Washington D.C.

Người biểu tình giương cờ và các khẩu hiệu bằng tiếng Trung và tiếng Anh, với những dòng chữ như: “Đánh mạnh vào thế lực ĐCSTQ tại Mỹ, chặn đứng hoàn toàn hoạt động thâm nhập của ĐCSTQ vào Mỹ”, “Chủ nghĩa cộng sản không có chỗ đứng tại Mỹ”, “ĐCSTQ là tập đoàn khủng bố lớn nhất, kẻ thù lớn nhất của nhân loại”, “ĐCSTQ là kẻ thù của người Trung Quốc và của nhân loại”, “Tội ác chống nhân loại suốt trăm năm của ĐCSTQ nhiều không kể xiết”…

Trước cuộc tập trung, người biểu tình tổ chức một cuộc tuần hành quy mô lớn quanh Nhà Trắng, xuất phát từ giao lộ 12th St. và New York Ave., sau đó tuần hành đến khu vực gần Nhà Trắng. Trên đường đi, đoàn tuần hành đi ngang qua nhóm người chào đón ông Tập. Đối diện với những lá cờ năm sao, người biểu tình hô lớn: “ĐCSTQ cút khỏi nước Mỹ!”, “End CCP!” Khi đến bên ngoài hàng rào Nhà Trắng, mọi người dừng lại một lúc rồi tiếp tục hô vang: “Tập Cận Bình hạ đài!”, “Dân chủ, tự do!”. Tiếng hô vang vọng khắp khu phố.

Sau khi cuộc tuần hành kết thúc, hàng trăm thành viên của hàng chục tổ chức, trong đó có Đảng Dân chủ Trung Quốc, Liên minh Luật sư Nhân quyền Trung Quốc ở hải ngoại, Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc và Liên minh Công lý Cơ đốc giáo, tổ chức tập trung gần Nhà Trắng. Nhiều lãnh đạo phong trào dân chủ Trung Quốc, luật sư nhân quyền và các nhà hoạt động phát biểu, bày tỏ yêu cầu phản đối chế độ độc tài của ĐCSTQ, yêu cầu ĐCSTQ hạ đài và ông Tập Cận Bình hạ đài từ nhiều góc độ khác nhau, từ tình hình trong nước Trung Quốc, nhân quyền Trung Quốc, tù nhân chính trị, đàn áp xuyên quốc gia đến tình hình eo biển Đài Loan.

Hàng chục tổ chức phong trào dân chủ tổ chức cuộc tuần hành và tập trung quy mô lớn gần Nhà Trắng ngày 24/9, nhằm để ông Tập Cận Bình nghe thấy tiếng nói của người Trung Quốc: “ĐCSTQ hạ đài! Người Trung Quốc muốn tự do!” (Ảnh: Lâm Đan/ The Epoch Times)
Hàng chục tổ chức phong trào dân chủ tổ chức cuộc tuần hành và tập trung quy mô lớn gần Nhà Trắng ngày 24/9, nhằm để ông Tập Cận Bình nghe thấy tiếng nói của người Trung Quốc: “ĐCSTQ hạ đài! Người Trung Quốc muốn tự do!” (Ảnh: Lâm Đan/ The Epoch Times)
Hàng chục tổ chức phong trào dân chủ tổ chức cuộc tuần hành và tập trung quy mô lớn gần Nhà Trắng ngày 24/9, nhằm để ông Tập Cận Bình nghe thấy tiếng nói của người Trung Quốc: “ĐCSTQ hạ đài! Người Trung Quốc muốn tự do!” (Ảnh: Lâm Đan/ The Epoch Times)
Hàng chục tổ chức phong trào dân chủ tổ chức cuộc tuần hành và tập trung quy mô lớn gần Nhà Trắng ngày 24/9, nhằm để ông Tập Cận Bình nghe thấy tiếng nói của người Trung Quốc: “ĐCSTQ hạ đài! Người Trung Quốc muốn tự do!” (Ảnh: Lâm Đan/ The Epoch Times)
Hàng chục tổ chức phong trào dân chủ tổ chức cuộc tuần hành và tập trung quy mô lớn gần Nhà Trắng ngày 24/9, nhằm để ông Tập Cận Bình nghe thấy tiếng nói của người Trung Quốc: “ĐCSTQ hạ đài! Người Trung Quốc muốn tự do!” (Ảnh: Lâm Đan/ The Epoch Times)

Ông Ngụy Kinh Sinh: Khủng hoảng trong nội bộ ĐCSTQ ngày càng sâu sắc

Ông Ngụy Kinh Sinh, Chủ tịch Hội nghị Liên tịch Phong trào Dân chủ Trung Quốc ở hải ngoại, cho rằng hiện nay ĐCSTQ đàn áp người dân vô cùng khắc nghiệt. Xã hội Trung Quốc bề ngoài “im ắng”, nhưng “đây chỉ là tình trạng bị đè nén”. Ông nói: “Điều này cho thấy năng lượng tích tụ trong dân chúng rất mạnh. Một khi thời cơ thích hợp, sẽ xảy ra những biến động bùng nổ”.

Ông Ngụy Kinh Sinh đồng thời cho rằng khủng hoảng trong nội bộ chính quyền ĐCSTQ cũng ngày càng sâu sắc, đặc biệt là những thay đổi trong quân đội. Cuối cùng, ông kêu gọi lực lượng dân chủ ở hải ngoại chuẩn bị trước: “Một khi tia lửa nhỏ bùng lên, phong trào dân chủ ở hải ngoại chúng ta sẽ trở thành một lực lượng quan trọng thúc đẩy cách mạng”.

Ông nói: “Ngay từ bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị, tận dụng các hoạt động khác nhau để thúc đẩy những thay đổi trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng một thể chế dân chủ, tự do trong tương lai”.

Ông Vương Đan: Trung Quốc có thể là một quốc gia không có ĐCSTQ

Ông Vương Đan, lãnh đạo phong trào sinh viên năm 1989 và là người sáng lập tổ chức nghiên cứu “Đối thoại Trung Quốc”, phát biểu rằng mọi người đứng ở đây chính là để nói với toàn thế giới: “ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc, càng không thể đại diện cho chúng ta”.

Ông Vương Đan nói: “Trung Quốc có thể là một Trung Quốc khác, Trung Quốc có thể là một quốc gia không có Đảng Cộng sản”.

Ông đồng thời kêu gọi bên ngoài đừng quên những tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm của Trung Quốc như Vương Bỉnh Chương, Cao Trí Thịnh, Lê Trí Anh, Hoàng Chi Phong và những người khác.

Cuối cùng, ông Vương Đan gửi thông điệp tới ĐCSTQ và ông Tập Cận Bình: “Chế độ chuyên chế của các người sẽ không tồn tại mãi mãi, nhân dân nhất định sẽ giành lại tự do và phẩm giá từ tay các người!”

Ông Lý Hằng Thanh: Mỹ không nên trao đổi lợi ích với ĐCSTQ

Nhà kinh tế học, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thông tin và Chiến lược Mỹ Lý Hằng Thanh cho biết việc đến đây “chính là để làm một việc, đó là để nhà độc tài Trung Quốc nghe thấy tiếng nói của nhân dân. Một cơ hội quý giá biết bao!”

“Chúng ta nhất định phải lên tiếng, để nhà độc tài Trung Quốc biết rằng người dân Trung Quốc không đồng ý, không chấp nhận, và muốn ông ta hạ đài.”

Ông Lý Hằng Thanh đồng thời gửi thông điệp tới chính quyền ông Trump: “Cũng phải để Tổng thống Trump biết rằng không thể tin bất kỳ lời nào của Đảng Cộng sản, không thể trao đổi lợi ích với họ dù chỉ một lời.”

Ông cho rằng trải nghiệm giao lưu Mỹ-Trung trong vài thập niên qua đã giúp Chính phủ Mỹ có những nhận thức nhất định, đồng thời cho rằng việc một lần nữa cố gắng giải quyết vấn đề ĐCSTQ thông qua giao dịch “hoàn toàn không thể”.

Cuối cùng, ông Lý Hằng Thanh kêu gọi những người có mặt đoàn kết lại, “xây dựng lại một Trung Quốc mới”.

Bà Vương An Na: Dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ, Trung Quốc đầy rẫy thảm họa

Vương An Na, người sáng lập Quang Truyền thông, cho biết việc có thể phản đối chuyến thăm Mỹ của ông Tập tại thủ đô Washington và bên ngoài Nhà Trắng “là một vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao của chúng ta.” Bà nói tại Trung Quốc Đại Lục, những tiếng nói theo đuổi dân chủ bị đàn áp, “hiện nay là cảnh vạn mã câm lặng”.

Bà Vương An Na nói Trung Quốc có hàng ngàn năm văn hóa truyền thống, trong khi ĐCSTQ chỉ có lịch sử hơn 100 năm, “ĐCSTQ không thể đại diện cho Trung Quốc, chúng ta phải phân biệt ĐCSTQ với Trung Quốc”.

Bà nói những hành động “đi ngược lại” của ĐCSTQ đối với Trung Quốc cũng như mối đe dọa mà ĐCSTQ gây ra cho nền văn minh thế giới là điều không thể dung thứ và không thể chấp nhận. Bà hy vọng mỗi người Trung Quốc đứng lên và lớn tiếng nói không: “Một đảng độc tài, khắp nơi là thảm họa; dân chủ nhất định sẽ đến! Chấm dứt chế độ chuyên chế của ĐCSTQ là trách nhiệm của mỗi người chúng ta”.

Ông Trần Duy Minh: Tuyên bố với ông Tập rằng “người Trung Quốc không còn là nô lệ”

Nhà điêu khắc, người sáng lập Công viên Tự do Trần Duy Minh cho biết ông muốn truyền tải đến ông Tập “tiếng nói phẫn nộ của người dân Trung Quốc”: “Suy nghĩ của người dân Trung Quốc cũng giống người dân trên toàn thế giới và người Mỹ — yêu tự do, yêu hòa bình, yêu dân chủ”.

Ông Trần Duy Minh nói: “Chúng ta muốn tuyên bố với ông Tập Cận Bình: Người Trung Quốc không còn là nô lệ, chúng ta là những người theo đuổi tự do”.

Ông đồng thời gửi thông điệp tới chính quyền ông Trump, kêu gọi Mỹ gây sức ép với ông Tập về vấn đề nhân quyền và tù nhân chính trị: “Chúng ta muốn kêu gọi Chính phủ Mỹ, chính quyền Trump: gây sức ép lớn nhất lên ông Tập Cận Bình, để tự do của chúng ta, để nhân quyền của chúng ta được khôi phục tại Trung Quốc”.

Ông Trần Duy Minh nói: “Đã đến lúc rồi, đừng để họ tiếp tục lừa dối”. Cuối cùng, ông kêu gọi: “Trả lại tự do cho người Trung Quốc, trả lại nhân quyền cho nhân dân Trung Quốc!”

Bà Kim Tú Hồng: ĐCSTQ sợ tiếng nói của nhân dân

Bà Kim Tú Hồng, Chủ tịch Liên minh Dân chủ Nhân quyền Trung Quốc, cho rằng tập đoàn ĐCSTQ mà ông Tập đại diện “chính là đại diện cho một nhóm nhỏ những người có lợi ích đặc biệt”, trong khi các luật sư nhân quyền và những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền liên tục bị đàn áp.

Bà yêu cầu trả tự do cho những tù nhân chính trị như Vương Bỉnh Chương. Bà Kim Tú Hồng nói: “Họ (ĐCSTQ) sợ tiếng nói thực sự của nhân dân, họ sợ nhân dân”.

Bà lên án hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, nói rằng ngay trên mảnh đất tự do của Mỹ, họ vẫn đang “đe dọa chúng tôi, uy hiếp chúng tôi”. Bà nói: “Chỉ cần ĐCSTQ còn một ngày thống trị, còn một ngày nắm quyền, thì người dân Trung Quốc chúng ta vẫn không có tự do.”

Ông Trần Sấm Sáng: Lòng dân muốn thay đổi, phải lên tiếng thay những người trong nước

Luật sư, Tổng Thư ký Điều hành Đảng Dân chủ Trung Quốc Trần Sấm Sáng bắt đầu bài phát biểu từ tình hình trong nước Trung Quốc. Ông dẫn thông tin do những người bạn luật sư ở Trung Quốc cung cấp, cho biết tại Trường Sa, Hồ Nam từng xét xử một vụ án liên quan đến hơn 50 người, bị cáo buộc “lật đổ chính quyền nhà nước”. Ông nói dù lựa chọn phương thức hòa bình, con đường nghị viện hay con đường khác, tất cả đều phản ánh mong muốn thay đổi tình hình chính trị của một bộ phận người dân Trung Quốc: “Trong tình hình ở Trung Quốc hiện nay, mọi người phải tin rằng người dân thực sự mong muốn nhìn thấy sự thay đổi — lòng dân muốn thay đổi”.

Ông nói một số người “sẵn sàng mạo hiểm rất lớn, trả giá bằng mọi giá” để tìm cách thay đổi thể chế chính trị hiện tại, “còn phương thức nào có thể thành công thì chúng ta không biết”.

Ông Trần Sấm Sáng nói tiếng nói của một số người trong nước không thể được công khai bày tỏ, vì vậy những người ở hải ngoại càng có trách nhiệm lên tiếng thay họ: “Đây chính là mục đích chúng ta đứng ở đây hôm nay để nói lên tiếng nói của mình với nhà độc tài lớn nhất thế giới — bởi vì ở Trung Quốc, chúng ta không có cơ hội này”.

Ông nói ông tin rằng đến ngày ĐCSTQ sụp đổ, người Trung Quốc sẽ xuống đường, giống như năm 1989, hàng chục triệu người tại hàng trăm thành phố Trung Quốc xuống đường giành quyền lợi của mình. “Khi làn sóng quy mô lớn đó dâng lên, những người đang đứng ở đây chúng ta sẽ có cơ hội trở về Trung Quốc, có cơ hội trực tiếp có mặt tại hiện trường, tham gia phong trào dân chủ đó. Đến lúc ấy, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta”.

Hàng chục tổ chức phong trào dân chủ tổ chức cuộc tuần hành và tập trung quy mô lớn gần Nhà Trắng ngày 24/9, nhằm để ông Tập Cận Bình nghe thấy tiếng nói của người Trung Quốc: “ĐCSTQ hạ đài! Người Trung Quốc muốn tự do!” (Ảnh: Lâm Đan/ The Epoch Times)
Hàng chục tổ chức phong trào dân chủ tổ chức cuộc tuần hành và tập trung quy mô lớn gần Nhà Trắng ngày 24/9, nhằm để ông Tập Cận Bình nghe thấy tiếng nói của người Trung Quốc: “ĐCSTQ hạ đài! Người Trung Quốc muốn tự do!” (Ảnh: Lâm Đan/ The Epoch Times)

Ông Ngô Thiệu Bình: Thảm họa nhân quyền trong nước không thể bị che khuất bởi thảm đỏ

Ông Ngô Thiệu Bình, người phụ trách Liên minh Luật sư Nhân quyền Trung Quốc ở hải ngoại, tập trung vào các vấn đề nhân quyền, pháp quyền và đàn áp xuyên quốc gia. Ông nói: “Thảm đỏ không thể trải phẳng trên vô số bộ xương trắng, ánh đèn flash cũng không thể che đậy thảm họa nhân quyền xảy ra khắp nơi trong nước”.

“Hôm nay, chúng ta đứng trên mảnh đất tự do của nước Mỹ, cùng nhau phát đi một tiếng nói mạnh mẽ và rõ ràng: phản đối chế độ chuyên chế, từ chối độc tài, từ chối tô vẽ cho nhà độc tài.”

Ông Ngô Thiệu Bình cho biết tại Trung Quốc ngày nay, “pháp quyền từ lâu đã trở thành con dấu cao su của quyền lực”. Tại cuộc tập trung, ông nêu tên Hứa Chí Vĩnh, Đinh Gia Hỷ, Trương Trung Thuận, Lưu Gia Tài và những người khác, yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho các tù nhân chính trị, luật sư nhân quyền và những người có tín ngưỡng tôn giáo.

Ông cho rằng ĐCSTQ không chỉ xâm phạm nhân quyền trong lãnh thổ Trung Quốc mà còn mở rộng đàn áp ra nước ngoài: “Họ đã đánh giá thấp quyết tâm của người Trung Quốc trong việc theo đuổi một cuộc sống có phẩm giá, đánh giá thấp khát vọng tự do, dân chủ và hiến chính của người Trung Quốc”.

Với tư cách một người làm luật, ông Ngô Thiệu Bình nói: “Pháp luật là để hạn chế quyền lực công nhằm bảo vệ quyền tư, chứ không phải trở thành đồng lõa của chế độ chuyên chế”.

“Hôm nay mọi người đứng ở đây không phải vì thù hận, mà vì kiên định với lương tri của chúng ta.”

Cuối cùng, ông Ngô Thiệu Bình nói: “Dù màn đêm có dài đến đâu, ban ngày rồi sẽ đến. Chỉ cần chúng ta không im lặng, không thỏa hiệp, không từ bỏ, bức tường cao của chế độ chuyên chế cuối cùng sẽ sụp đổ.”

Ông Thiệu Tuấn: Đối đầu với nhân dân, kết cục sẽ là diệt vong

Ông Thiệu Tuấn, Chủ tịch Liên minh Công ích Cơ đốc giáo, cho biết trong nhiều năm qua họ liên tục tổ chức các hoạt động phản đối ĐCSTQ tại New York, Washington và nhiều nơi khác. Ông gọi ĐCSTQ là “một tổ chức tà ác” và kêu gọi tất cả những người “có lương tri, có chính nghĩa, có lòng nhân ái” đứng lên.

“Chúng ta phải đứng lên, phải phản đối ĐCSTQ, phải vạch trần chế độ chuyên chế của ĐCSTQ.”

Ông Thiệu Tuấn nói: “Nếu nó đối đầu với chính nghĩa, kết cục của nó sẽ là diệt vong; nếu nó đối đầu với nhân dân, kết cục của nó sẽ là diệt vong; nếu nó đối đầu với Thượng đế, kết cục của nó sẽ là diệt vong”.

Ông Triệu Nham: Phải để những người bị đàn áp nói lên nỗi khổ của họ

Ông Triệu Nham, người lâu năm tham gia các hoạt động khiếu nại và bảo vệ quyền lợi tại Trung Quốc, hồi tưởng quá trình nhiều năm người khiếu nại Trung Quốc đến Washington để bày tỏ yêu cầu. Ông nói: “Những người khiếu nại của chúng ta rất dũng cảm”.

Ông nói một trong những giá trị quan trọng nhất của Hiến pháp Mỹ là “tôn trọng quyền tự do biểu đạt của con người”. “Hiến pháp Mỹ và Hiến pháp Trung Quốc đều có quyền tự do liên lạc và tự do biểu đạt, mọi người đều hiểu rằng chúng ta đến Mỹ chính là để theo đuổi những điều này.”

Ông Giới Lập Kiến: Đàn áp xuyên quốc gia đang diễn ra thường xuyên tại Mỹ

Ông Giới Lập Kiến, người phụ trách Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc, trong bài phát biểu tập trung vào hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Ông nói hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản “đang diễn ra thường xuyên tại Mỹ ngay lúc này”, “ở trong nước, gia đình và con cái của chúng ta cũng bị đàn áp xuyên quốc gia, đây không phải là một vụ việc đơn lẻ”.

Ông Giới Lập Kiến nói: “Tội ác đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ phải bị truy cứu”. Ông cho rằng lực lượng phản đối ĐCSTQ ở hải ngoại nên liên kết với các nhóm sắc tộc khác nhau và lực lượng quốc tế, “không phải yêu cầu ĐCSTQ cải tổ, mà là chấm dứt ĐCSTQ”.

Ông Giới Lập Kiến kêu gọi Chính phủ Mỹ: “Hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ phải chấm dứt, những kẻ phạm tội nhân quyền phải bị truy cứu đến cùng!” Ông nói ông tin vào pháp luật Mỹ và “nhất định sẽ khiến tất cả những kẻ phạm tội làm tổn hại các nhà hoạt động dân chủ phải chịu sự phán xét của pháp luật”.

Những người ủng hộ ĐCSTQ quấy rối cuộc tập trung

Khi cuộc tập trung gần kết thúc, hàng chục người ủng hộ ĐCSTQ mang theo những lá cờ năm sao “cờ máu” gắn trên cán cờ bằng thép không gỉ đến địa điểm tập trung. Những người thuộc phong trào dân chủ thấy vậy đã tiến lên ngăn cản, không cho những người ủng hộ ĐCSTQ đến gần, khiến hai bên xảy ra xung đột.

Sau khi cảnh sát tách hai nhóm người ra, những người thuộc phong trào dân chủ tiếp tục đồng thanh hô khẩu hiệu: “Đả đảo ĐCSTQ!”, phản đối hành vi quấy rối của phía bên kia. Tuy nhiên, do bị những người ủng hộ ĐCSTQ phá rối, cuộc tập trung không thể diễn ra trọn vẹn.

Ông Vương Đan trả lời phỏng vấn về vụ quấy rối, cho biết địa điểm tập trung của các tổ chức dân chủ đã được cấp phép. Trong lúc cuộc tập trung diễn ra, những người ủng hộ ĐCSTQ mang cờ đỏ đến, “đây rõ ràng là hành vi khiêu khích”.

Ông Vương Đan còn nói ông Tập Cận Bình là người coi trọng thể diện, “những người bên dưới để lấy lòng sẽ có sự sắp xếp”. Hoạt động biểu tình của các tổ chức dân chủ sẽ khiến ĐCSTQ cảm thấy “rất mất mặt”, vì vậy họ muốn gây xung đột để phá hoại.

“Biểu tình quy mô lớn, ĐCSTQ đã hết vận số”

Trong ngày hôm đó, khi đoàn tuần hành đến địa điểm tập trung bên ngoài Nhà Trắng, những tiếng hô “Tập Cận Bình hạ đài!”, “ĐCSTQ hạ đài!”, “Đả đảo Đảng Cộng sản!”, “End CCP (Kết thúc ĐCSTQ)!” vang lên dồn dập. Những người biểu tình đến từ Trung Quốc Đại Lục muốn truyền tải những tiếng nói mà họ không thể công khai hô lên tại Trung Quốc Đại Lục.

Ông Dương Mậu Sâm, người sáng lập Đảng Tân Dân Trung Quốc, trả lời phỏng vấn và chia sẻ cảm nghĩ. Ông nói bầu không khí phản đối và lên án ĐCSTQ tại cuộc tuần hành và tập trung hôm đó là “khí thế nuốt núi sông, hùng dũng bừng bừng”, “đây là cuộc biểu tình quy mô lớn nhất mà tôi từng trải qua và chứng kiến. Trong khi một số người còn lo sợ hoạt động thực thi pháp luật của ICE, vẫn có nhiều người đến như vậy, cho thấy ý chí mạnh mẽ của mọi người muốn lật đổ ĐCSTQ”.

“Tôi đã hô đến khản cả giọng.” Ông Dương Mậu Sâm cho rằng việc người Trung Quốc ở hải ngoại tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn như vậy nhằm phản đối lãnh đạo hiện tại của ĐCSTQ “cho thấy ĐCSTQ đã hết vận số!”

Ông nói: “Hôm nay, một cuộc xuống đường quy mô lớn lên án ĐCSTQ diễn ra tại Mỹ, rất nhanh thôi, cảnh tượng như vậy sẽ diễn ra tại Trung Quốc”. Ông nói: “Ngày Trung Quốc thay đổi cục diện, tôi tin có thể bùng nổ bất cứ lúc nào”.

Đoàn tuần hành quy mô lớn của các tổ chức phong trào dân chủ giương cao cờ Trung Hoa Dân Quốc, đi ngang qua đoàn của các tổ chức Hoa kiều thân ĐCSTQ, thể hiện quyết tâm của người Trung Quốc muốn có dân chủ và tự do. (Ảnh: Lâm Đan/ The Epoch Times)


Lâm Đan

Published by
Lâm Đan

Recent Posts

Nguồn tin: Ông Trump sẽ họp kín với các ông lớn công nghệ về AI vào tuần tới

Ông Trump, ông Mike Johnson cùng nhiều CEO của các tập đoàn công nghệ lớn…

5 phút ago

Canada dùng hơn 1.500 máy bay không người lái sản xuất tại Trung Quốc

Chính phủ Canada sở hữu ít nhất 1.600 máy bay không người lái do Trung…

10 phút ago

Ông Zelensky: Mỹ đề xuất tổ chức hội nghị ba bên Mỹ-Ukraine-Nga tại UAE

Ông Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống…

26 phút ago

Ông Zelensky: Ông Trump cuối cùng đã cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

Ông Zelensky hôm 25/9 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ cho phép…

46 phút ago

Cảnh hiếm thấy tại quốc yến Nhà Trắng: Vợ chồng ông Tập mang bình giữ nhiệt riêng

Hôm thứ Năm (24/9), tại quốc yến ở Nhà Trắng, lãnh đạo Trung Quốc Tập…

1 giờ ago

Iran đề xuất kế hoạch 7 ngày để khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân, mở eo biển Hormuz

Theo Ngoại trưởng Iran, Tehran đã đề xuất với các bên trung gian của Mỹ…

1 giờ ago