Trong thời gian lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình thăm Mỹ, một làn sóng biểu tình quy mô lớn bùng nổ, với nhiều hình thức biểu tình khác nhau của các tổ chức phong trào dân chủ người Hoa. Tại Washington đã diễn ra một vở kịch đường phố “bắt sống quốc tặc Tập Cận Bình”, trong đó một hình nộm được tạo hình giống ông Tập bị đánh dữ dội.

Ngày 24/9/2026, một vở kịch đường phố “bắt sống quốc tặc Tập Cận Bình” được diễn ra tại Washington, trong đó một hình nộm được tạo hình giống ông Tập Cận Bình bị đánh dữ dội. (Ảnh chụp từ video)

Ngày 24/9, tại địa điểm biểu tình phản đối chuyến thăm Mỹ của ông Tập ở Washington, nhiều người lần lượt tiến lên đánh hình nộm đại diện cho “ông Tập Cận Bình”. Có người dùng nắm đấm đấm mạnh vào đầu “ông Tập”, có người liên tục tát vào mặt ông Tập, có người còn dùng giày đánh hình nộm ông Tập.

Có video cho thấy một nhóm những người thuộc phong trào dân chủ đang diễn một vở kịch đường phố “bắt sống quốc tặc Tập Cận Bình”. Một số người biểu tình mặc áo đỏ có hình Winnie the Pooh (biệt danh của ông Tập), một số ôm ảnh tưởng niệm ông Tập có dấu X đỏ, trên ảnh viết “Để tiếng xấu muôn đời”.

Trong video, một người đóng vai “ông Tập Cận Bình” mặc long bào giả quỳ phía trước, đồng thời tự ôm tấm biển ghi “quốc tặc Tập Cận Bình”. Những người biểu tình đồng thanh hô các khẩu hiệu như “Đưa Tập Cận Bình ra xét xử!”.

Nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng Đường Bách Kiều viết trên X: “Mọi người đều có thể thấy, các cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm lần này của ông Tập Cận Bình là dữ dội nhất. Điều này cho thấy ĐCSTQ ngày càng mất lòng dân và đang đi đến suy vong”.