Anh Charlie Kirk (trái) và ông Donald Trump trong sự kiện “Turning Point Action” năm 2023 (nguồn ảnh: Wikipedia)
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (18/9), trong chuyến thăm Vương quốc Anh, đã dành thời gian tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ quá cố Charlie Kirk trong phần mở đầu buổi họp báo, và cho biết anh Kirk đã có thể trở thành tổng thống Mỹ trong tương lai.
Tổng thống Trump, đứng cạnh Thủ tướng Anh Keir Starmer, phát biểu: “Chỉ mới tuần trước thôi, một người Mỹ vĩ đại – Charlie Kirk – đã bị ám sát chỉ vì dám nói lên sự thật. Cậu ấy là một thanh niên xuất sắc, đầy triển vọng”.
Tổng thống Trump tiếp tục tuyên bố ông sẽ truy tặng Charlie Kirk Huân chương Tự do Tổng thống, và nói rằng anh hoàn toàn có thể trở thành tổng thống Mỹ trong tương lai.
Ông nói: “Nhiều người cho rằng cậu ấy có thể trở thành tổng thống. Và tôi từng nói với cậu ấy: ‘Charlie, tôi nghĩ cậu thực sự có cơ hội trở thành tổng thống.’”
Ông Trump nói thêm: “Tôi chưa từng thấy ai có thể kết nối với giới trẻ như Charlie… Giới trẻ ngưỡng mộ cậu ấy, và giờ họ đang vô cùng đau buồn”.
Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên Fox News vào thứ Năm, ông Trump cũng nhấn mạnh: “Tôi thực sự từng nói: ‘Charlie, tôi nghĩ cậu có cơ hội lớn để trở thành tổng thống, thậm chí hoàn toàn có thể làm được điều đó.’ Cậu ấy có tiềm năng tuyệt vời, khả năng thuyết phục mạnh mẽ, và lượng người ủng hộ – đặc biệt là những người ở độ tuổi 18, 20 – là cực kỳ lớn.”
Trump nói với Thủ tướng Starmer rằng ông hy vọng hai bên có thể “cùng nhau dẫn dắt một phong trào nhằm bảo vệ truyền thống tự do vĩ đại của hai bờ Đại Tây Dương”.
Thủ tướng Starmer cũng lên tiếng về vụ ám sát Kirk, ông nói: “Bất kể lập trường chính trị là gì, chúng ta phải rõ ràng rằng: đây là một hành vi gây sốc và đáng bị lên án”.
Anh Charlie Kirk đã bị bắn chết vào ngày 10/9 khi đang phát biểu tại khuôn viên Đại học Thung lũng Utah (Utah Valley University), bang Utah.
Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance đã tuyên bố sẽ chống lại “bạo lực chính trị đến từ phe cánh tả”.
Sau vụ nổ súng, Tổng thống Trump đã đưa ra tuyên bố bằng video rằng: “Bạo lực chính trị từ phe cực tả đã gây thương vong cho quá nhiều người vô tội, cướp đi quá nhiều sinh mạng,” đồng thời nhắc đến việc ông suýt bị ám sát trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania vào tháng 7/2024.
Phó Tổng thống Vance, khi chủ trì chương trình đặc biệt The Charlie Kirk Show, đã mời cố vấn cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller tham gia thảo luận về “các biện pháp nhằm ngăn chặn làn sóng bạo lực đang ngày càng lan rộng từ phe cực tả.”
Ông Jimmy Kimmel – người dẫn chương trình Jimmy Kimmel Live! trên đài ABC – cũng đã bị chỉ trích sau khi có những phát ngôn liên hệ nghi phạm trong vụ ám sát Kirk với phong trào “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) của Tổng thống Trump.
Tối thứ Tư, ABC thông báo chương trình của Kimmel sẽ bị “ngừng phát sóng vô thời hạn” vì phát ngôn không phù hợp.
Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), ông Brendan Carr, hôm thứ Năm phát biểu rằng những lời nói của Kimmel “gây phẫn nộ cho rất nhiều người – không chỉ đơn thuần là lời giễu cợt, mà còn có thể làm công chúng Mỹ hiểu sai lệch”. Ông Carr cho rằng lời lẽ của Kimmel “đã che đậy một sự thật trọng yếu: đây có thể là một trong những vụ việc chính trị nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây, và là một trong những vụ ám sát chính trị lớn nhất”.
Tại lễ tưởng niệm anh Charlie Kirk hôm 21/9, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance đã phát biểu:
“Anh ấy là một nhà truyền giáo có tinh thần cao thượng và mục tiêu cao cả! Anh ấy có một trái tim vĩ đại!”. “Anh ấy đã làm điều đúng đắn cho đất nước chúng ta. Anh ấy là hình mẫu của tự do Mỹ. Không ai trong chúng ta sẽ quên Charlie Kirk, và lịch sử sẽ không quên anh ấy”. “Chúng ta muốn mang đức tin trở lại nước Mỹ. Chúng ta mong Chúa giáng thế” – ông Trump phát biểu.
Tổng thống ca ngợi những việc Charlie đã làm trong đời không phải vì tiền bạc, mà vì một sứ mệnh. Ông nói Charlie làm điều đó vì anh ấy tin tưởng sâu sắc rằng: “Chúng ta có một quốc gia cần được cứu rỗi”.
“Cậu ấy khiến tôi – với tư cách là một tổng thống – cảm thấy hổ thẹn. Rất nhiều người đến tìm tôi để xin giúp đỡ, nhưng Charlie là một trong số ít những người luôn cho đi nhiều hơn là nhận. Cậu ấy là một người luôn cống hiến, hơn là đòi hỏi. Dù Charlie có trở nên quyền lực đến đâu, cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến từng người nhỏ bé. Cậu ấy tốt với tất cả mọi người,” ông nói.
Tổng thống Trump kết luận: “Cuộc đời của Charlie cho chúng ta thấy rằng đừng bao giờ đánh giá thấp những gì một con người có thể đạt được – chỉ với một tấm lòng nhân hậu, một lý tưởng chính nghĩa, một tinh thần lạc quan, và một ý chí không ngừng chiến đấu”.
Phó Tổng thống Vance nói rằng cái ác vẫn còn hiện hữu giữa chúng ta. Chúng ta không nên lờ nó đi vì sự hòa hợp giả tạo, mà hãy thẳng thắn và trung thực đối mặt với nó. Bị bức hại vì đức tin vẫn còn tốt hơn là cái chết, ngay cả khi đối diện với họng súng cũng không được lùi bước. Bảo vệ chân lý vẫn tốt hơn là chết trong tư thế quỳ gối!
Trụ cổng sắt trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười, Lào Cai,…
Cục Đường bộ Việt Nam chính thức cấm xe tải, xe khách trên 29 chỗ…
Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã bán hết toàn bộ số…
Nhân viên gác chắn Nguyễn Sơn Oánh liều mình kéo được người đàn ông ra…
Trật tự thế giới được thiết lập sau Thế chiến II đang trên đà sụp…
Khoảng 13.000 người xuống đường ở Manila để bày tỏ sự bất bình trước bê…