Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy tình hình chính trị của ĐCSTQ đã có một số thay đổi. (Ảnh: Lintao Zhang/ Getty Image)
Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy cục diện chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã xuất hiện một số thay đổi. Ngày 10/6, Nhân Dân Nhật Báo đăng bài viết có tiêu đề “Quốc gia càng mở cửa, sẽ càng thúc đẩy chúng ta tiến bộ: Đối thoại với Nhậm Chính Phi”. Thông qua ông Nhậm Chính Phi, ĐCSTQ bày tỏ sự mềm mỏng với Mỹ, phát ra tín hiệu rằng “Trung ương Đảng” đã thay người.
Gần đây, trên mạng cũng liên tục xuất hiện thông tin về các lão thành cấp cao của ĐCSTQ. Một số người thân cận với giới lãnh đạo quân đội tiết lộ rằng chính trường Trung Quốc sẽ xảy ra biến động long trời lở đất vào cuối tháng Sáu.
Một trong những chỉ dấu quan trọng để quan sát sự thay đổi cục diện của ĐCSTQ chính là mạng Internet và truyền thông Chính phủ tại Đại Lục.
Ngày 9/6, vòng đàm phán thương mại thứ hai giữa Mỹ và Trung diễn ra tại London, được cho là tập trung vào hạn chế xuất khẩu đất hiếm và chất bán dẫn.
Phía Mỹ tham gia gồm đại diện thương mại Jamieson Greer, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. Phía Trung Quốc gồm Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Hà Lập Phong, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào và Thứ trưởng kiêm đại diện đàm phán thương mại quốc tế Lý Thành Cương.
Cấp cao Nhà Trắng cho biết, nếu Bắc Kinh đồng ý đẩy nhanh xuất khẩu đất hiếm, Tổng thống Trump sẽ nới lỏng hạn chế bán chip cho Trung Quốc.
Trump nói ông hy vọng mở cửa thị trường Trung Quốc và một lần nữa nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã lợi dụng Mỹ suốt nhiều năm qua.
Sau khi Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng Trung Quốc mở cửa thị trường, ngay lập tức vào ngày 10/6, truyền thông Chính phủ của ĐCSTQ là Nhân Dân Nhật Báo đã đăng bài viết “Quốc gia càng mở cửa, sẽ càng thúc đẩy chúng ta tiến bộ: Đối thoại với Nhậm Chính Phi”.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong cuộc cạnh tranh công nghệ Trung – Mỹ hiện nay, việc truyền thông nhà nước hiếm hoi đưa một doanh nhân tư nhân lên vị trí nổi bật ở trang nhất thể hiện tín hiệu chính trị từ cấp cao: Tăng cường đổi mới độc lập và tái nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp tư nhân.
Bài phỏng vấn được trình bày theo hình thức hỏi – đáp. Ông Nhậm Chính Phi tiếp tục thể hiện phong cách điềm tĩnh và kiềm chế quen thuộc, nhiều lần đề cập đến các từ khóa như “khó khăn” và “nghiên cứu cơ bản”.
Ông nhấn mạnh: “Đừng nghĩ đến khó khăn, cứ làm là xong, từng bước tiến về phía trước.” Theo thống kê, từ “khó khăn” xuất hiện hơn 10 lần trong bài, còn các cụm như “nhà khoa học lý thuyết” và “nghiên cứu cơ bản” cũng được nhắc đến khoảng 6–7 lần mỗi cụm.
Trước tình trạng bị phong tỏa công nghệ và hạn chế chip từ bên ngoài, ông Nhậm Chính Phi thẳng thắn thừa nhận Huawei vẫn còn khoảng cách trong lĩnh vực chip, nhưng thông qua các phương pháp như “lấy toán bù vật lý”, tính toán theo cụm (cluster computing), vẫn có thể đáp ứng nhu cầu ứng dụng.
Ông thừa nhận, thách thức thực sự không nằm ở kỹ thuật mà ở hệ thống giáo dục và việc xây dựng đội ngũ nhân tài. Ông nói: “Nền giáo dục của chúng ta vẫn còn thiếu sự dẫn dắt tinh thần khoa học.”
Nhà bình luận thời sự Giang Phong nhận định trên kênh cá nhân rằng trước ngôn từ như vậy từ ông Trump, ĐCSTQ không thể phản kích cứng rắn, “vì vậy lần này họ đổi chiến thuật – không đối đầu, không phản bác, mà trực tiếp đẩy ông Nhậm Chính Phi lên phát biểu trên trang nhất Nhân Dân Nhật Báo”.
Ông Nhậm Chính Phi phát biểu rằng Huawei “chưa mạnh đến thế”, “Mỹ đã phóng đại công nghệ của chúng tôi”, thể hiện tư thế “chúng tôi không phải kẻ thù mà các vị cần đánh”, “chúng tôi rất yếu”.
Ông Giang Phong phân tích: “Xét về thời điểm, bối cảnh chính trị, vị trí đăng tải, thì rõ ràng đây không phải là những lời ông Nhậm Chính Phi tự nguyện nói, mà là có người muốn ông phải nói. Đó là ai? Chính là lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ, chính xác hơn là phe đang kiểm soát hệ thống tuyên truyền hiện nay”.
Ông cho rằng việc đẩy ông Nhậm Chính Phi ra mặt là vì “Đảng không thể tự mình nói lời mềm yếu, sẽ mất mặt”.
Trên thực tế, ông Nhậm Chính Phi đã nhiều lần được truyền thông nhà nước phỏng vấn với quy cách cao, trong đó có một bài phỏng vấn trọn trang trên Nhân Dân nhật báo năm 2019.
Một học giả giấu tên nhận định, việc Nhân Dân nhật báo đưa cuộc phỏng vấn này lên trang nhất lần này đã vượt khỏi phạm vi một phát biểu cá nhân của doanh nhân. Nó không chỉ thể hiện tư duy đối phó của Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu hiện nay, mà còn truyền tải tín hiệu chính trị: Tăng cường tự chủ công nghệ và tái khẳng định ưu thế chế độ.
Trước xu hướng phong tỏa công nghệ và cắt đứt toàn cầu, Bắc Kinh đang mượn tiếng nói của ông Nhậm Chính Phi để một lần nữa nhấn mạnh tinh thần “làm tốt việc của chính mình”, không chỉ là một tuyên bố lập trường, mà còn là lời hiệu triệu nội bộ.
Điều đáng chú ý là toàn bộ bài phỏng vấn không nhắc đến Tập Cận Bình và chức Tổng Bí thư. Chỉ ở câu cuối cùng có câu theo lệ “Dưới sự lãnh đạo của Đảng…”. Ông Giang Phong cho rằng đây là hành động cố ý “gạt Tập”, “gạt Đảng”.
Trong buổi phỏng vấn, ông Nhậm Chính Phi dường như muốn truyền đạt: “Chúng tôi không mạnh như các vị nghĩ, đừng khóa chặt đường sống; chúng tôi đã thay người mới để đàm phán rồi”.
Ông Giang Phong chỉ ra, đằng sau là hệ thống chính trị đang gửi tín hiệu đàm phán đến Chính phủ Trump, với 2 tầng ý nghĩa: Trung Quốc không còn giữ lập trường đối đầu nữa, xin hãy cho Trung Quốc một cơ hội. Trung Quốc không phải là Tập Cận Bình, mà là “thế hệ Trung Quốc tiếp theo”, sẽ không tiếp tục chính sách cứng rắn như trước.
Ông cho rằng đây là một sự điều chỉnh căn bản về phương thức tuyên truyền. Thể chế hiện tại đã bắt đầu rút lui tập thể, hạ giọng, thay đổi cách nói. Trước đây là “chúng tôi phá vòng vây”, nay là “chúng tôi còn kém xa”; trước là “phương Tây sợ chúng tôi vượt lên”, nay là “phương Tây thực ra đánh giá quá cao chúng tôi”.
Thông qua ông Nhậm Chính Phi, ĐCSTQ bày tỏ sự mềm mỏng với Mỹ, phát ra tín hiệu rằng “Trung ương Đảng” đã thay người. Gần đây, truyền thông và mạng xã hội Đại Lục cũng đột nhiên xuất hiện nhiều bài viết về các lãnh đạo ĐCSTQ đã nghỉ hưu và các bài viết mượn lịch sử để bóng gió về tình hình chính trị hiện nay đang bấp bênh.
Bình luận viên Chu Hiểu Huy viết rằng bài thơ “Ngẩng đầu nhìn trời sao” của ông Ôn Gia Bảo xuất hiện trở lại trên mạng Trung Quốc, tượng trưng cho một niềm hy vọng: Hy vọng ông thực sự có thể thức tỉnh từ những gợi ý từ trời cao, lựa chọn con đường đúng đắn, đặt nền tảng cho sự phục hưng thực sự của dân tộc Trung Hoa và cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Nếu làm được điều đó, ông chắc chắn sẽ lưu danh sử sách.
Ngoài thơ của ông Ôn Gia Bảo, bài viết “Điền Kỷ Vân: Tôi rất nhớ thời Hồ-Triệu ở Trung Nam Hải” cũng nhiều lần xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội Đại Lục.
Ông Chu Hiểu Huy cho rằng việc nhắc lại bài của ông Điền Kỷ Vân là để châm biếm các quan chức hiện nay chỉ biết sử dụng người thân tín, phô trương hình thức, háo danh. Những điều này đều đã từng thấy rõ trong thời Giang, Hồ và Tập. Bài viết tuy không trực tiếp chỉ trích ai, nhưng càng khiến người đọc liên tưởng sâu xa.
Ngoài ra, các bài viết liên quan đến Hồ Cẩm Đào, Vương Kỳ Sơn, Hồi Lương Ngọc, Lý Lam Thanh cũng đồng loạt xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội.
Ông Chu Hiểu Huy nhận định: “Nếu ông Tập Cận Bình vẫn còn nắm quyền, những bài viết về quan chức về hưu này tuyệt đối không thể xuất hiện dày đặc như vậy. Việc này là một chỉ dấu cho thấy ông Tập đang mất quyền.”
Bình luận viên Lý Đại Vũ tiết lộ trên kênh cá nhân rằng một người có thể tiếp xúc trực tiếp với giới lãnh đạo cao nhất của quân đội ĐCSTQ cho biết: “Từ lâu ông Tập Cận Bình đã mất quyền lực. Người có thể tiếp xúc với tầng lớp cao nhất quân đội tiết lộ rằng vào cuối tháng Sáu, chính trường Trung Quốc sẽ xảy ra biến động long trời lở đất. Các cuộc họp bí mật diễn ra vào khoảng giữa tháng Sáu sẽ quyết định người kế nhiệm trong tương lai. Gần đây, ông Uông Dương và ông Hồ Xuân Hoa bận rộn đến mức chân không chạm đất.”
“Quan chức ĐCSTQ đều là kẻ cơ hội, đang lũ lượt ‘đổi phe’, chọn bên. Uông và Hồ cũng có ý định khởi động cải cách chính trị.”
Người này cũng kêu gọi các kênh truyền thông hải ngoại cần quan tâm đến thời khắc lịch sử trọng đại sắp đến này, ủng hộ và thậm chí hướng dẫn các lực lượng chính nghĩa trong và ngoài hệ thống, cùng nhau giúp dân tộc Trung Hoa thoát khỏi sự thống trị của ĐCSTQ.
Lực lượng cứu hộ TP. Vinh đã cứu thành công hơn 20 người bị đuối…
Người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay của Air India cho…
Hôm 13/6, sau khi Israel - Iran tiến hành tấn công qua lại, ông Trump…
Giới chức Iran gửi thư lên Liên Hợp Quốc, trong đó tuyên bố rằng Israel…
Từ 1/1/2026, nước giải khát có đường, xăng, và điều hòa công suất từ 24.000…
Tổng thống Nga Putin hôm thứ Sáu (13/6) đã lần lượt điện đàm với Tổng…