Nhiều tin đồn lan truyền dồn dập ở hải ngoại rằng thân tín số 1 trong quân đội của ông Tập Cận Bình là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hạ Vệ Đông đã bị bắt, quyền lực quân sự của ông Tập bị gạt ra lề, và quyền lực lớn đã rơi vào tay kẻ khác… Gần đây, truyền thông của ĐCSTQ đưa tin về ông Tập có nhiều điểm kỳ lạ.

Tap Can Binh 4
Ngày 4/6, ông Tập gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Trung Nam Hải. (Ảnh chụp màn hình video)

1. Không đề cập đến “bữa tiệc gia đình” giữa ông Tập và Tổng thống Belarus

Ngày 4/6, ông Tập gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Trung Nam Hải. Cùng ngày, Tân Hoa Xã đăng bản tin về cuộc gặp giữa ông Tập và ông Lukashenko.  

Bản tin gồm 4 đoạn, đoạn đầu một dòng, đoạn cuối một dòng, đoạn 2 và đoạn 3 lần lượt là “Tập Cận Bình nói”“Lukashenko nói”. Toàn bộ bản tin nhạt nhẽo vô vị, chỉ toàn những lời sáo rỗng mang tính ngoại giao.  

Bản tin không đề cập rằng đây là một “bữa tiệc gia đình” giữa hai nguyên thủ quốc gia, không nhắc đến việc phu nhân của ông Tập là bà Bành Lệ Viện hay con gái của ông Tập là Tập Minh Trạch có xuất hiện hay không.  

Tuy nhiên, theo bản tin của Hãng thông tấn Belarus (Belarusian Telegraph Agency, BelTA) tại Thủ đô Minsk ngày 8/6, Phó Thủ tướng thứ nhất Belarus Snopkov, trong chương trình “Thời khắc đầu tiên” trên kênh truyền hình quốc gia Belarus “Kênh Một”, đã thuật lại lời của ông Tập khi nói về cuộc gặp với ông Lukashenko:  

“Người bạn của tôi, giữa chúng ta có mối quan hệ đặc biệt, vì vậy bữa trưa lần này sẽ mang tính gia đình. Trong bữa trưa gia đình với các nhà lãnh đạo nước ngoài, con gái tôi sẽ lần đầu tiên tham dự.”  

Ông Snopkov còn đề cập rằng tại thời điểm đó, không chỉ có con gái của ông Tập mà phu nhân Bành Lệ Viện cũng có mặt.  

Theo lời ông Tập, ông và ông Lukashenko có “mối quan hệ đặc biệt”, do đó ông Tập đã tiếp đón ông Lukashenko tại một địa điểm đặc biệt, không phải Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài, không phải Đại lễ đường Nhân dân, mà là nơi ở của Tập tại Trung Nam Hải, theo một cách đặc biệt đó là “bữa trưa gia đình”, và lần đầu tiên đưa con gái của mình xuất hiện trong dịp gặp gỡ giữa các nguyên thủ quốc gia, điều này đặc biệt trong cái đặc biệt.

Tuy nhiên, bản tin của Tân Hoa Xã không thể hiện bất kỳ điều gì “đặc biệt” trong cuộc gặp này.  

Trước đó, báo chí Belarus cũng đề cập rằng chuyến thăm của ông Lukashenko không phải là thăm chính thức hay công tác, mà là “một bữa tiệc gia đình trong phạm vi nhỏ”.  

Từ đầu đến cuối, bản tin của Tân Hoa Xã không hề có dấu vết nào cho thấy cuộc gặp giữa ông Tập và ông Lukashenko là một “bữa tiệc gia đình”, hoàn toàn không nhắc đến phu nhân Bành Lệ Viện và con gái Tập Minh Trạch.  

2. Không đề cập đến chức danh của ông Tập

Tối ngày 5/6 theo giờ Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tân Hoa Xã vào lúc 20:50:19 ngày 5/6 đưa tin một câu: “Tinh nhanh từ Tân Hoa Xã: Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Trump.”  

03 phút sau, vào lúc 20:53:45, Tân Hoa Xã lại đưa tin một câu khác: “Tân Hoa Xã Bắc Kinh ngày 5/6 đưa tin: Tối 5/6, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã điện đàm theo yêu cầu với Tổng thống Mỹ Donald Trump.”  

Ông Tập Cận Bình là nguyên thủ quốc gia của ĐCSTQ; ông Trump là biểu tượng của Mỹ. Trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Trung căng thẳng hiện nay, cuộc điện đàm giữa ông Tập và ông Trump là một sự kiện ngoại giao lớn thu hút sự chú ý toàn cầu.  

ĐCSTQ thường nhấn mạnh rằng “chữ nghĩa không có việc nhỏ”. Đặc biệt, các tin tức liên quan đến lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ là Tập Cận Bình được Tân Hoa Xã cho phép phát hành, càng phải “từng chữ từng chữ không có việc nhỏ”.  

Tuy nhiên, bản tin đầu tiên của Tân Hoa Xã về cuộc điện đàm Tập – Trump không đề cập đến thời gian cuộc gọi, không rõ ai gọi cho ai, và chức danh “Chủ tịch nước” của ông Tập cũng bị lược bỏ. Đây chỉ là một sai sót vô ý của người phụ trách biên tập hay sao?  

Tôi cho rằng không có khả năng đó. Bởi vì Tân Hoa Xã đưa tin kiểu này chắc chắn có quy định và quy trình nghiêm ngặt, phải có duyệt lần một, lần hai, thậm chí lần ba. Tôi cho rằng việc bản tin này “lược bỏ” chức danh của ông Tập không phải là sai sót vô ý của biên tập viên, mà rất có thể là do ai đó ở cấp cao chỉ đạo làm như vậy, cố ý thông qua cách này để phát tín hiệu ra bên ngoài rằng ông Tập không được coi trọng.  

Bản tin thứ hai nói về cùng một sự kiện, nhưng có thêm thời gian cuộc gọi, thêm từ “theo lời mời” và thêm “Chủ tịch nước”, trở thành một bản tin tương đối chuẩn mực. Theo lý, sau khi bản tin này được phát hành, người phụ trách biên tập nên xóa bản tin thứ nhất, nhưng cho đến 23:15 ngày 12/6, bản tin đầu tiên vẫn chưa được xóa. Đây là cố ý để người ta thấy rằng chức danh “Chủ tịch nước” của ông Tập đã bị mất.  

Screen Shot 2025 06 12 at 23.26.23 scaled
Theo lý, sau khi bản tin này được phát hành, người phụ trách biên tập nên xóa bản tin thứ nhất, nhưng cho đến 23:15 ngày 12/6, bản tin đầu tiên (trong ảnh là thứ tự thứ 2 từ trên xuống) vẫn chưa được xóa. (Ảnh chụp màn hình Google tìm kiếm)

3. Không đề cập đến việc ông Tập nhận lời mời thăm Mỹ

Vào lúc 21:46 tối ngày 5/6 giờ Việt Nam, ông Trump đã đăng bài trên mạng xã hội Truth Social nói về một số nội dung cuộc điện đàm với ông Tập. Trong đó, ông viết: “Chủ tịch Tập Cận Bình đã nồng nhiệt mời tôi và Đệ nhất Phu nhân thăm Trung Quốc, và tôi cũng đã gửi lời mời lại. Là nguyên thủ của hai quốc gia vĩ đại, chúng tôi đều mong chờ những chuyến thăm như vậy.”  

Ngày 5/6, ông Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng nói với tất cả các phóng viên có mặt: “Nhân tiện, ông ấy (chỉ ông Tập) mời tôi đến Trung Quốc, và tôi cũng mời ông ấy đến đây. Chúng tôi đều chấp nhận lời mời. Vì vậy, vào một thời điểm nào đó, tôi sẽ cùng Đệ nhất Phu nhân đến Trung Quốc, và ông ấy hy vọng có thể cùng Đệ nhất Phu nhân Trung Quốc đến Mỹ.”  

Vào lúc 22:48:32 tối ngày 5/6, Tân Hoa Xã phát hành bản tin đầy đủ về nội dung “Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Trump”. Bản tin viết: “Tập Cận Bình hoan nghênh Trump tái thăm Trung Quốc, Trump bày tỏ lòng cảm ơn chân thành.” Nhưng không hề nhắc một chữ nào đến việc ông Trump mời vợ chồng ông Tập thăm Mỹ và ông Tập đã chấp nhận lời mời.  

Tại sao bản tin của Tân Hoa Xã không đề cập đến việc ông Trump mời vợ chồng ông Tập thăm Mỹ?  

Liên hệ với tin đồn ở hải ngoại rằng “Tập mất quyền quân sự, quyền lớn rơi vào tay người khác”, nếu tin này là thật, thì có thể có 2 kết quả: một là ngay cả khi ông Tập đồng ý với lời mời của ông Trump trong cuộc điện đàm thì cũng không tính, chỉ là nói cho có; hai là ông Tập không thể với tư cách nguyên thủ quốc gia ĐCSTQ để đến thăm Mỹ.  

4. Không đề cập đến việc ông Tập mời ông Lukashenko tái thăm vào cuối tháng 8 đầu tháng 9

Theo báo cáo của Thông tấn xã Belarus tại Bắc Kinh hôm 4/6, ông Tập Cận Bình nói với Tổng thống Belarus Lukashenko và đoàn tùy tùng: “Cuối tháng 8, chúng tôi sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Thiên Tân, và sau đó vào ngày 3/9, chúng tôi sẽ long trọng kỷ niệm chiến thắng trong cuộc chiến chống phát xít thế giới – chúng tôi sẽ tổ chức lễ duyệt binh. Tôi chân thành mời quý vị, và sẽ rất vui được gặp lại các quý vị.”  

Tuy nhiên, trong bản tin của Tân Hoa Xã không hề nhắc đến việc ông Tập mời ông Lukashenko đến Thiên Tân và Bắc Kinh vào tháng 8 hoặc tháng 9 để tham dự hai sự kiện lớn kể trên. 

Vì sao bản tin của Tân Hoa Xã lại né tránh “lời mời chân thành” của ông Tập đối với ông Lukashenko?  

Liệu có phải vì hiện tại ông Tập “mất quyền lực quân sự, quyền lớn rơi vào tay người khác”, nên lời mời của ông chỉ là lời khách sáo, nói cho có?  

Điều thú vị là báo cáo của Thông tấn xã Belarus chỉ nói về “lời mời chân thành” của ông Tập, nhưng không nhắc đến việc ông Lukashenko “vui vẻ nhận lời mời và mong chờ sớm gặp lại” hay những lời đáp lại nhiệt tình tương tự từ phía ông Lukashenko.

Liệu có phải các quan chức cấp cao thực sự nắm quyền quân sự và chi phối cục diện của ĐCSTQ vẫn chưa xác định, đến lúc liệu ông Tập có được cho phép xuất hiện trước công chúng hay không?  

5. Nghi vấn về lễ tang của người thân tín số một trước đây trong quân đội của ông Tập

Sau khi người thân tín số 1 trước đây trong quân đội của ông Tập là cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hứa Kỳ Lượng bị đột tử, cựu nhân vật truyền thông Trung Quốc Triệu Lan Kiện hôm 5/6 đã đăng trên nền tảng X ảnh về linh đường của ông Hứa được đặt tại khu Đông của Đại viện Không quân ở Bắc Kinh.  

Ông Triệu Lan Kiện tiết lộ rằng nguồn tin nội bộ xác nhận đây là nơi đóng quân lâu năm của ông Hứa, cũng là khu vực tập trung bố trí cho các quân nhân cấp cao của ĐCSTQ. Trong ảnh, có thể thấy các băng rôn trên vòng hoa, như “Không quân kính viếng”, “Đội ngũ phục vụ Cục chỉ huy hàng không Không quân danh dự kính viếng”, v.v.  

Nhưng đến ngày 8/6, Tân Hoa Xã lại đưa tin lễ tang của ông Hứa Kỳ Lượng được tổ chức tại nghĩa trang công cộng Bát Bảo Sơn ở Bắc Kinh. Tin tức cho biết, ông Tập Cận Bình và 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khác đều đến tiễn biệt.  

Tại sao từ việc đặt linh đường tại Đại viện Không quân ngày 5 lại đột nhiên chuyển thành tổ chức lễ tang hoành tráng tại Bát Bảo Sơn vào ngày 8?  

Tại sao tại lễ tang của ông Hứa Kỳ Lượng, đương nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông lại không gửi vòng hoa? Ông Hà Vệ Đông “mất tích” từ ngày 11/3 đến nay đã 3 tháng, ở hải ngoại từ lâu đã có tin đồn rằng ông Hà Vệ Đông bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân đội đưa đi điều tra vào ngày 11/3, sau đó lại có tin đồn rằng ông ấy đã tự sát. Rốt cuộc ông Hà Vệ Đông còn sống hay không?  

Tại sao vợ của ông Hứa Kỳ Lượng là bà Hứa Hiểu Tình khi bắt tay với ông Tập lại có biểu cảm rất lạnh nhạt?  

Việc ông Hứa Kỳ Lượng đột tử có liên quan gì đến việc ông Hà Vệ Đông “mất tích” 3 tháng không? Có liên quan đến việc Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Ban Công tác chính trị Quân ủy Miêu Hoa vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật không? Ông Hứa Kỳ Lượng giúp ông Tập đề bạt và trọng dụng ông Hà Vệ Đông và ông Miêu Hoa lên vị trí cao trong quân đội.

Lời kết

Gần đây, các bản tin của truyền thông đảng ĐCSTQ về ông Tập còn có nhiều điểm kỳ lạ khác, nhưng do hạn chế về độ dài, bài viết này không đi sâu thêm.  

Qua những điểm kỳ lạ này, có thể thấy rõ rằng ông Tập Cận Bình – người từng được ca tụng lên tận mây xanh, nắm đại quyền trong tay, định vị tối cao, ngạo mạn trước các cựu lãnh đạo và các quan chức cấp cao khác – nay đã không còn vẻ huy hoàng nữa.

Xét theo cái chết đột ngột của Hứa Kỳ Lượng, cựu quân nhân được Tập Cận Bình tin tưởng nhất, cùng sự sụp đổ của Hà Vệ Đông và Miêu Hoa, hai quân nhân được ông Tập Cận Bình tin tưởng nhất và nhì hiện nay, có vẻ không ngoa khi nói rằng Tập Cận Bình đã mất đi quyền lực quân sự.

Tại Hội nghị Trung ương 4 sắp tới của ĐCSTQ, liệu ông Tập Cận Bình có còn là “hạt nhân Tập” hay không, có lẽ sẽ thấy rõ.