Lễ hội Carnival tại thành phố Bisssau, Cộng hòa Guinea-Bissau hôm 12/2/2018. (Ảnh: Shutterstock)
Tại Guinea-Bissau, trên bờ biển phía tây châu Phi, một nhóm phụ nữ giận dữ đã thiêu rụi một cơ sở khai thác do Trung Quốc điều hành ở phía tây bắc hôm Chủ Nhật (ngày 20/4), để phản đối thiệt hại môi trường do hoạt động khai thác Zircon gây ra. Bộ trưởng Nội vụ và các nhân chứng nói với AFP rằng vụ việc xảy ra ở khu vực Nhiquin gần biên giới Senegal, gần thị trấn ven biển Valera.
AFP dẫn lời nhiều nhân chứng cho biết hàng trăm người biểu tình đã tham gia vào hành động này vào Chủ Nhật, nhắm vào một trung tâm khai thác zircon do một công ty tư nhân Trung Quốc phát triển từ năm 2022. Sau vụ việc, một số phụ nữ và một trưởng làng đã bị chính quyền bắt giữ.
“Toàn bộ cơ sở đã bị thiêu rụi,” Bộ trưởng Nội vụ Botche Cande nói với phóng viên sau khi đến hiện trường, mà không nêu rõ chính xác những gì đã bị phá hủy.
“Khi nhà nước nỗ lực tìm kiếm đối tác, không ai có quyền phá hủy tài sản của họ”, ông nói thêm, rõ ràng là rất bực bội.
Cande cho biết ông sẽ cử thêm lính canh đến địa điểm này để đảm bảo an ninh trong khi xây dựng lại.
Ông nói thêm rằng những người phụ nữ chịu trách nhiệm đều đã bỏ trốn và trú ẩn trong rừng. “Họ phải bị truy tìm và bắt giữ”.
“Thật không thể chấp nhận được khi mọi người làm những điều như vậy và mọi thứ vẫn diễn ra như thể không có chuyện gì xảy ra”, ông nói.
Edmundo Infanda, Phó thống đốc vùng Suzana, nơi tiếp nhận Nhiquin, cho biết rất nhiều phụ nữ đã tham gia cuộc biểu tình và cảnh sát địa phương không thể ngăn chặn cuộc biểu tình của họ.
Một trong những người phụ nữ tham gia cuộc biểu tình, Aissato Cadjaf, nói với AFP: “Chúng tôi đã nói với họ rằng chúng tôi không muốn khai thác cát mà không có sự đồng ý của chúng tôi”.
“Tất cả các cánh đồng lúa của chúng tôi đều bị phá hủy. Không còn cá ở con sông nhỏ gần địa điểm này nữa”, bà nói thêm. Nhưng không ai lắng nghe, mặc dù họ đã phản đối, bà nói.
Zircon được sử dụng trong gốm sứ và ngành xây dựng.
Guinea-Bissau được xếp hạng 179/193 về Chỉ số phát triển con người của Liên Hợp Quốc.
Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới, khoảng 1/4 công dân của nước này sống với mức dưới 1,9 USD/ngày.
Nghèo đói và bất ổn chính trị đã khiến quốc gia Tây Phi này trở thành mục tiêu của những kẻ buôn bán ma túy, những kẻ sử dụng nơi này làm lãnh thổ trung chuyển để vận chuyển cocaine từ Mỹ Latinh đến châu Âu.
Bảo Minh
Trong 6 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan đưa về Tràm Chim ở…
Mới đây một phó bí thư phường Ái Quốc, quận Hà Sơn, Tp. Trạm Giang,…
Gần đây, một công ty sản xuất xuất khẩu 18 năm tuổi ở Đông Quản,…
Tòa án cấp phúc thẩm đánh giá bà Trương Mỹ Lan có thiện chí khắc…
Mỗi khi mùa hè đến, dứa – loại quả nhiệt đới quen thuộc – lại…
Về hai vụ bạo hành trẻ em gây xôn xao dư luận vừa xảy ra…