Quan chức: Nghi phạm ném bom Nashville chết tại hiện trường

Theo Newsmax, giới chức Nashville hôm Chủ nhật (27/12) đã xác định ông Anthony Warner, 63 tuổi, là nghi phạm đánh bom trong vụ nổ hôm Giáng sinh và ông đã chết ngay tại hiện trường.

“Ông ta có mặt khi quả bom nổ và sau đó ông ta đã chết,” ông Don Cochran, Công tố viên của Khu trung tâm Tennessee, cho biết trong một cuộc họp báo. “Chúng tôi đưa ra kết luận này dựa trên bằng chứng pháp y.”

Kết quả xét nghiệm ADN từ hài cốt người được tìm thấy tại hiện trường trùng khớp với ADN đã được xác nhận trước đó của ông Anthony Warner. Cơ quan thực thi pháp luật cho biết họ vẫn đang điều tra động cơ đằng sau vụ việc.

Còn theo FBI, nhận dạng xe RV cũng trùng khớp với đăng ký xe của Warner.

Ông Douglas Korneski, Đặc vụ FBI của Văn phòng Hiện trường Nashville, trong cuộc họp báo cho biết không có nghi phạm nào khác trong vụ nổ và công chúng đã giúp xác định danh tính của Warner.

Không rõ ông Warner có ở rong chiếc xe RV khi nó nổ tung hay ông đặt bom hẹn giờ và tự sát. 

Vụ nổ vào buổi sáng Giáng sinh đã làm 3 người bị thương và gây ra tình trạng mất liên lạc trên diện rộng khiến hệ thống khẩn cấp của cảnh sát và các chuyến đi nghỉ lễ tại sân bay của thành phố bị ảnh hưởng.

Cảnh sát tại hiện trường đã nghe thấy một giọng nói được ghi âm cảnh báo rằng “Một quả bom sẽ phát nổ sau 15 phút nữa”, cảnh sát trưởng John Drake của Nashville nói với các phóng viên. Đột nhiên cảnh báo dừng lại và chiếc xe RV phát bài hát nổi tiếng năm 1964 “Downtown” của Petula Clark. Sau đó quả bom nổ.

Ông Warner được cho là đã từng điều hành một công ty điện tử và thiết bị báo động. Ông cũng từng làm tư vấn máy tính cho một công ty bất động sản ở Nashville, Fridrich & Clark Realty.  Tuy nhiên, theo chủ sở hữu Fridrich, trong tháng 12, ông Warner đã gửi email thông báo rằng ông sẽ không làm việc cho họ nữa. “Tony Warner mà chúng tôi biết là một người tốt, không bao giờ thể hiện bất kỳ hành vi nào kém chuyên nghiệp,” đồng sở hữu Steve Fridrich viết trong một tuyên bố.

Theo The Epoch Times, một người hàng xóm sống cạnh nhà ông Warner gần 20 năm nhận xét ông Warner là “kiểu người trầm lặng đến mức, tôi không biết, tôi đoán một số người sẽ nói ông ấy hơi kỳ quặc”. Người này cũng mô tả ông Warner là người thân thiện, thường nói những chuyện vặt chứ chưa bao giờ bàn luận về tôn giáo, chính trị hay ý thức hệ tư tưởng. 

Người này còn cho biết, chiếc xe RV được sử dụng trong vụ nổ đã đậu bên ngoài nhà của ông Warner trong nhiều năm.

Một hình ảnh chụp trên Google Maps tháng 5/2019 cho thấy một chiếc xe máy đậu trong khu đất của ngôi nhà của nghi phạm tương tự chiếc xe RV như trong ảnh do Sở cảnh sát Metro Nashville công bố. (Ảnh chụp màn hình qua Google Maps)

Minh Ngọc

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Gần 19 triệu lượt khách đi metro số 1 (TP.HCM) sau một năm vận hành

Sau một năm vận hành chính thức, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối…

29 phút ago

Báo động: Tỷ lệ tăng huyết áp ở trẻ em toàn cầu đang tăng vọt

Một nghiên cứu toàn cầu đã phát hiện ra tỷ lệ huyết áp cao ở…

55 phút ago

Nhà vô địch thể hình Trung Quốc Vương Côn đột ngột qua đời ở tuổi 30

Ngày 14/12, Vương Côn, vận động viên thể hình Trung Quốc mới 30 tuổi đã…

1 giờ ago

Phúc khí lớn nhất của người phụ nữ là trau dồi “diện mạo giống như Bồ Tát”

Lời khen ngợi cao nhất dành cho phụ nữ không phải là "mỹ nữ", mà…

2 giờ ago

Muốn biết ai đó có đang nghe bạn không? Hãy đếm số lần họ chớp mắt

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta chớp mắt ít hơn khi cố gắng…

2 giờ ago

Đồng minh của ông Musk được phê chuẩn làm Giám đốc NASA

Hôm thứ Tư (17/12), tỷ phú doanh nhân người Mỹ, phi hành gia tư nhân…

3 giờ ago