Thế Giới

Shen Yun họp báo: Các nghệ sĩ kêu gọi bảo vệ tự do nghệ thuật

Chiều ngày 2/4/2026, ban tổ chức đã tổ chức họp báo tại trung tâm thành phố Toronto, Canada, để giới thiệu về việc gần đây Four Seasons Centre for the Performing Arts (Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa) quyết định hủy 6 buổi biểu diễn do nhận được lời đe dọa. Bốn nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã chia sẻ những trải nghiệm cá nhân và gia đình về việc bị bức hại, đồng thời kêu gọi người dân Canada bảo vệ giá trị cốt lõi của tự do nghệ thuật.

Ngày 2/4/2026, các nghệ sĩ Shen Yun và Hiệp hội Falun Dafa Toronto, đơn vị tổ chức Shen Yun Toronto, đã tổ chức một cuộc họp báo tại trung tâm thành phố Toronto về việc hủy bỏ buổi biểu diễn tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Bốn Mùa. (Ảnh của Evan, phóng viên đặc biệt của Vision Times)

Diễn biến sự việc

Chiều ngày 29/3, Trung tâm Bốn Mùa nhận được một email đe dọa đánh bom, được viết bằng tiếng Thụy Điển và gửi từ một tài khoản Gmail có nguồn gốc từ Trung Quốc. Email này tuyên bố đã đặt thiết bị nổ tại nhà hát và cả khu vực Parliament Hill, đồng thời yêu cầu hủy ngay các buổi biểu diễn của Shen Yun. Ngay sau đó, nhà hát đã sơ tán khán giả và phong tỏa tòa nhà, trong khi cảnh sát Toronto nhanh chóng có mặt để điều tra.

Sau quá trình kiểm tra toàn diện, cảnh sát xác nhận mối đe dọa là “không có căn cứ”, không phát hiện bất kỳ thiết bị nổ hay vật khả nghi nào, và đây hoàn toàn là một vụ đe dọa giả mạo. Tuy nhiên, dù đã xác nhận thông tin là sai sự thật, nhà hát vẫn quyết định hủy buổi biểu diễn lúc 14 giờ cùng ngày, và sau đó viện dẫn lý do nhận được “đe dọa leo thang” để hủy toàn bộ 5 buổi diễn còn lại từ ngày 1 đến 5/4, ảnh hưởng đến gần 10.000 khán giả.

Ban tổ chức Shen Yun tại Toronto cho biết, ban đầu vào ngày 30/3, nhà hát đã đạt được thỏa thuận với họ về việc tiếp tục các buổi diễn còn lại, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh như triển khai chó nghiệp vụ K-9, kiểm tra an ninh bổ sung và tăng cường nhân lực bảo vệ. Tuy nhiên, đến ngày 31/3, nhà hát bất ngờ thông báo đã nhận được “đe dọa leo thang” và quyết định hủy toàn bộ các buổi diễn còn lại.

Đáng chú ý, những thông tin về “đe dọa leo thang” này chưa bao giờ được chia sẻ với phía ban tổ chức, và cảnh sát Toronto cũng xác nhận rằng kể từ Chủ nhật không có thêm bất kỳ báo cáo đe dọa nào.

Chiều ngày 2/4, ban tổ chức Shen Yun tại Toronto – Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Toronto – cùng các nghệ sĩ đã tổ chức họp báo tại khách sạn Hilton ở Toronto, công bố chi tiết diễn biến sự việc, bày tỏ sự tiếc nuối trước việc nhà hát đơn phương hủy chương trình, đồng thời lên án mạnh mẽ hành vi đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Trung Quốc. Ban tổ chức cũng kêu gọi chính phủ Canada công khai lên án các hành vi đe dọa này và bảo vệ tự do nghệ thuật cũng như chủ quyền quốc gia.

Vụ việc đã được nhiều cơ quan truyền thông lớn tại Canada đưa tin, bao gồm The Canadian Press, CTV Television Network, Toronto SunCP24.

Ban tổ chức: Các mối đe dọa là một phần trong chiến dịch đàn áp có hệ thống của ĐCSTQ

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Toronto, Joel Chipkar, cho biết tại buổi họp báo rằng những lời đe dọa này là một phần trong chuỗi hành động do chính quyền Trung Quốc tiến hành nhằm gây áp lực và cản trở Shen Yun. “Shen Yun thể hiện một Trung Quốc trước thời cộng sản, đồng thời phơi bày các vấn đề vi phạm nhân quyền vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc ngày nay.”

Ông cho biết trong hai năm qua, tại nhiều nơi ở Canada như Vancouver, Mississauga và Kitchener đã ghi nhận hàng chục vụ đe dọa nhằm vào Shen Yun. Tuy nhiên, tất cả đều được cảnh sát xác định là không có thật và các buổi biểu diễn vẫn diễn ra an toàn.

Trên phạm vi toàn cầu, các vụ đe dọa tương tự nhằm vào Shen Yun đã vượt quá 150 trường hợp. Một số báo cáo cho thấy một phần trong đó có nguồn gốc từ Trung Quốc và mang tính phối hợp có tổ chức. Email đe dọa trong vụ việc tại Toronto lần này được gửi từ một tài khoản Gmail có dấu vết liên quan đến Trung Quốc và được cho là hoạt động qua lại giữa Hồng Kông, Singapore và Nhật Bản. Năm ngoái, Cục Điều tra Hình sự Đài Loan từng truy vết các mối đe dọa tương tự về một cơ sở tại Tây An, Trung Quốc. Một năm trước đó, hai đặc vụ Trung Quốc tại Mỹ đã bị kết án tù vì cố gắng hối lộ quan chức Sở Thuế vụ Mỹ để điều tra Shen Yun, và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng từng lên án các hành vi đe dọa kéo dài nhằm vào tổ chức này.

Ông Chipkar nhấn mạnh rằng sứ mệnh của Shen Yun là phục hưng nền văn hóa truyền thống Trung Hoa – vốn gần như bị mai một dưới sự cai trị của chính quyền Trung Quốc – và nâng cao nhận thức của công chúng về các vi phạm nhân quyền, đặc biệt là cuộc đàn áp kéo dài 27 năm đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông cho biết, Pháp Luân Công dựa trên các giá trị từ bi, thiện lương và truyền thống, nhưng lại bị đàn áp khốc liệt. “Sự việc này không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn một buổi biểu diễn, mà còn làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về việc can thiệp từ nước ngoài có thể quyết định người dân Canada được xem gì và ai được phép lên tiếng. Đây không chỉ là mối đe dọa đối với Shen Yun, mà còn là mối đe dọa đối với toàn thể người dân Canada”.

Ông kêu gọi chính phủ Canada công khai lên án các hành động này và thúc giục cộng đồng nghệ thuật, diễn viên và các tổ chức văn hóa mạnh mẽ phản đối mọi hành vi đe dọa nhằm vào tự do nghệ thuật tại Canada. “Mong muốn của Đảng Cộng sản Trung Quốc là mọi vấn đề đều diễn ra trong bóng tối, không bị công khai thảo luận. Vì vậy, chúng tôi tha thiết đề nghị chính phủ Canada lên án công khai những hành vi mang tính khủng bố này”.

Ông cũng cho biết vào ngày 29/3, nhà hát có khoảng hơn một nghìn khán giả, và trong tuần dự kiến sẽ có khoảng 10.000 người đến xem Shen Yun. Ông nói: “Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo khán giả có thể thưởng thức Shen Yun, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền được xem của quý vị và sẽ không im lặng. Chúng tôi rất hy vọng có thể trở lại biểu diễn tại nhà hát Four Seasons ngay trong ngày thứ Sáu. Chúng tôi đã biểu diễn ở đó suốt 10 năm qua. Sự việc này là chưa từng có trên toàn thế giới. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của hành vi này và hy vọng trong tương lai có thể tiếp tục hợp tác với nhà hát”.

Nghệ sĩ Shen Yun kể lại trải nghiệm bị bức hại

Người dẫn chương trình của Shen Yun, Nancy Zhang, thay mặt toàn thể nghệ sĩ và nhân viên gửi lời cảm ơn tới Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Bốn Mùa. Cô cho biết Shen Yun đã biểu diễn tại nhà hát này suốt 10 năm qua và luôn nhận được sự hỗ trợ to lớn từ đội ngũ tại đây. “Việc xảy ra sự việc như hôm nay thật đáng tiếc, và ở một mức độ nào đó, phía nhà hát cũng trở thành nạn nhân của sự đe dọa từ chính quyền Trung Quốc.”

Nancy chia sẻ ký ức tuổi thơ đầy ám ảnh của mình. Khi cô 8 tuổi, mẹ cô bị kết án tù ba năm chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, trong khi cha cô bị đưa vào lớp “tẩy não”. “Tôi sẽ không bao giờ quên ngày mẹ bị đưa đi. Sau giờ học, tôi nhìn các bạn lần lượt được cha mẹ đón về, còn tôi chờ rất lâu, đến khi trời tối mới có cô đến đón. Vì cha mẹ đều biến mất, tôi buộc phải sống nhờ nhà cô trong nhiều tháng”.

 

Nancy Zhang, người dẫn chương trình của Shen Yun Performing Arts, đang phát biểu (Ảnh chụp bởi Evan, phóng viên đặc biệt của Vision Times)

Cuộc đàn áp đã phá hủy gia đình cô. Ông nội vì chịu áp lực quá lớn mà sức khỏe suy sụp nhanh chóng, phải chạy khắp nơi tìm tung tích con gái. Khi ông qua đời, mẹ cô vẫn đang trong tù, không thể gặp mặt lần cuối hay tham dự tang lễ. Nhiều năm sau, cảnh sát tiếp tục quấy rối, thậm chí hơn chục người xông vào nhà và bắt mẹ cô lần nữa. “Đối với một đứa trẻ, nỗi sợ hãi này lại trở thành điều bình thường, nhưng lẽ ra nó không nên như vậy.”

Cuối cùng, gia đình cô rời khỏi Trung Quốc, và lần đầu tiên Nancy cảm nhận được tự do. “Tôi cuối cùng cũng có thể công khai nói ra sự thật, thay mặt những người vẫn ở trong nước không thể lên tiếng.” Cô tự hào khi được biểu diễn cùng Shen Yun và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa truyền thống Trung Hoa, đồng thời cảm thấy trách nhiệm to lớn trong việc giúp thế giới hiểu rõ sự thật về cuộc đàn áp. “Câu chuyện của tôi không phải là cá biệt; tại Trung Quốc vẫn còn vô số trẻ em bị chia cắt gia đình chỉ vì niềm tin của cha mẹ.”

“Hôm nay, khi chúng ta đứng tại Toronto – một xã hội tự do và dân chủ – chứng kiến việc chính quyền Trung Quốc tìm cách gây áp lực lên nhà hát và can thiệp vào các buổi biểu diễn của Shen Yun, điều đó thật đáng lo ngại. Đây không chỉ là vấn đề của Shen Yun, mà còn là việc một chính quyền nước ngoài có thể ảnh hưởng đến người dân Canada được xem gì và kể câu chuyện gì. Tự do nghệ thuật là một phần của tự do nói chung. Khi sự đe dọa vượt qua biên giới, chúng ta không nên chọn im lặng”, Nancy nói.

Nghệ sĩ âm nhạc Lehan Wang cho biết gia đình cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, mẹ cô bị kết án 7 năm tù, còn chú cô bị giam giữ 14 năm. Khi đó cô mới 4 tuổi và suốt 7 năm không được gặp mẹ. “Khi mẹ ra tù, tôi cảm thấy rất bối rối. Tôi biết đó là mẹ mình, nhưng bà lại giống như một người gần như xa lạ, thậm chí gọi ‘mẹ’ cũng thấy lạ lẫm. Đó chính là tổn thương mà cuộc đàn áp gây ra – nó đã lấy đi những năm tháng lẽ ra gia đình chúng tôi được ở bên nhau”. Năm 2009, cả gia đình sang Mỹ xin tị nạn. Sau này cô lấy bằng thạc sĩ biểu diễn âm nhạc và gia nhập Shen Yun.

Nhạc sĩ Lehan Wang của nhóm Shen Yun phát biểu (Ảnh của Evan, phóng viên đặc biệt của Vision Times)

“Khi biết buổi diễn bị hủy, tôi cảm thấy một cảm giác mà nhiều năm rồi chưa từng trải qua – như có ai đó lại muốn khiến chúng tôi im lặng. Tôi chưa từng nghĩ rằng áp lực chính trị mà gia đình tôi trải qua ở Trung Quốc lại có thể lan sang một xã hội tự do như Canada. Tôi hy vọng câu chuyện của mình giúp mọi người hiểu rằng đây là vấn đề liệu trong một xã hội tự do, sự đe dọa có được phép dùng để bịt miệng nghệ sĩ hay không.” cô nói.

Nghệ sĩ âm nhạc Jason Shen kể lại việc ông từng hai lần bị giam giữ trái phép. Ngày 14/6/2002, ông bị Cục An ninh Quốc gia Thượng Hải bắt giữ và bị giam tại nhà tù Đề Lan Kiều suốt 5 năm. Đến năm 2016, cảnh sát lại không có bất kỳ thủ tục pháp lý nào, xông vào nhà và giam giữ ông một tháng chỉ vì ông tiếp tục giữ vững niềm tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng, ông buộc phải rời khỏi gia đình sang Mỹ, khi con ông mới 2 tuổi, khiến gia đình tan vỡ và đến nay vẫn chưa thể đoàn tụ.

Sau buổi họp báo, nghệ sĩ Jason Shen chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Vision Times: “Sự việc này khiến tôi chợt tỉnh ngộ rằng đây tuyệt đối không chỉ là hành vi đàn áp và đe dọa nhằm vào Shen Yun, mà về bản chất là một sự khiêu khích công khai đối với Canada – một quốc gia có chủ quyền độc lập, tự do và dân chủ – cùng người dân của đất nước này”.

Ông kêu gọi tất cả những người có lương tri cùng chung tay chống lại hành vi mang tính khủng bố này, bảo vệ tự do, tín ngưỡng và an toàn của mỗi công dân Canada.

Nhạc sĩ Jason Shen của nhóm Shen Yun kể lại hai lần bị giam giữ (Ảnh đặc biệt của Evan cho Vision Times)

Vũ công chính của Shen Yun, Jared Ren, đã chia sẻ câu chuyện gia đình mình. Cha anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công tại Mỹ vào năm 1998 và khỏi nhiều bệnh mãn tính, sau đó mẹ anh cũng bắt đầu tu luyện. Năm 2000, mẹ anh trở về Trung Quốc và bị bắt khi đến quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện ôn hòa, bị giam giữ ba tuần trong điều kiện khắc nghiệt. Ngay cả khi gia đình trở lại Mỹ, họ vẫn bị theo dõi và quấy rối; các quan chức Trung Quốc thậm chí còn nhắc đến người chị của anh – một công dân Mỹ.

“Những cuộc bức hại này không phải là chuyện của quá khứ, mà vẫn đang diễn ra cho đến ngày hôm nay.” Anh nói với Vision Times rằng mối đe dọa đánh bom không thực sự nhằm vào nhà hát Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa, mà là sự mở rộng của chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công và Shen Yun, lan sang cả lãnh thổ Canada. Theo anh, cả nhà hát và Shen Yun đều là nạn nhân.

“Toàn bộ nghệ sĩ của Shen Yun đều vô cùng buồn bã và tiếc nuối khi các buổi biểu diễn còn lại tại Toronto bị hủy. Đây là một bước cho thấy sự đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Trung Quốc đã đạt được mục đích, đồng thời cũng là dấu hiệu cho sự suy giảm công khai của tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng tại Canada”.

Anh nhấn mạnh rằng Shen Yun không bao giờ ép buộc bất kỳ ai phải chấp nhận tín ngưỡng hay xem biểu diễn, mà chỉ truyền tải thông điệp thông qua nghệ thuật một cách ôn hòa. “Chúng tôi hy vọng chính phủ và người dân Canada nhận thức rằng việc nhượng bộ trước chính quyền Trung Quốc chỉ khiến họ càng trở nên liều lĩnh hơn”.

Thay mặt toàn bộ đoàn nghệ thuật, Jared gửi lời xin lỗi tới những khán giả không thể xem biểu diễn: “Đây có thể là cơ hội chỉ có một lần trong đời, nhưng lại bị tước đi bằng những thủ đoạn kiểu xã hội đen.” Đồng thời, anh cho biết sự việc này càng thúc đẩy các nghệ sĩ nỗ lực hơn nữa để mang đến những buổi biểu diễn xuất sắc, thể hiện vẻ đẹp tinh túy của nền văn minh Trung Hoa 5.000 năm.

Vũ công chính của Shen Yun, Jared Ren, đã chia sẻ những trải nghiệm về sự bức hại gia đình và đàn áp xuyên quốc gia tại Hoa Kỳ (Ảnh của Evan, phóng viên đặc biệt của Vision Times).

Thư mạo danh nhà hoạt động dân chủ Thịnh Tuyết

Nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng Thịnh Tuyết đã phát biểu tại buổi họp báo và trả lời phỏng vấn của Vision Times. Bà cho biết không bất ngờ trước các cuộc tấn công đến từ chính quyền Trung Quốc, nhưng rất ngạc nhiên khi Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Bốn Mùa quyết định hủy các buổi biểu diễn. Bà tiết lộ rằng các email đe dọa đánh bom nhắm vào nhà hát, cũng như vụ tương tự trước đó tại Mississauga, đều được gửi dưới danh nghĩa của bà.

“Giống như năm ngoái, đã có nhiều email được gửi tới các nhà hát dưới danh nghĩa của tôi, sử dụng đe dọa đánh bom để gây hoang mang. Tôi là người rất yêu thích Shen Yun, nhưng có người đã giả mạo email của tôi để gửi đi hàng loạt lời đe dọa, không chỉ nhắm vào Shen Yun… mà còn nhắm vào nhà riêng và sân bay ở Đài Loan. Chỉ hai ngày trước, cảnh sát đã đến nhà tôi vì các email đe dọa được gửi tới Quốc hội Mỹ. Chính phủ Mỹ đã yêu cầu cảnh sát Canada đến điều tra.”

Bà Thịnh Tuyết cho biết đã nhận được rất nhiều lời đe dọa liên quan đến Shen Yun. “Như tôi đã nói, tôi nhận được khoảng 40 email giả mạo danh nghĩa của Donald Trump, Lại Thanh Đức… dưới dạng đặt vé trước, nhưng ở cuối email lại kèm theo đe dọa đánh bom nhằm ngăn cản mọi người đến xem Shen Yun. Tôi rất may mắn đã kịp xem buổi diễn ngày 28, vì ngày 29 đã bị hủy.”

Bà chỉ ra rằng nhiều nhà hát trên thế giới sau khi nhận được các đe dọa tương tự vẫn tiếp tục biểu diễn sau khi cảnh sát xác nhận an toàn, nhưng riêng nhà hát Bốn Mùa lại quyết định hủy toàn bộ, điều này vô tình khiến hành vi đe dọa đạt được mục đích và gửi đi một tín hiệu nguy hiểm cho xã hội Canada.

Bà kêu gọi khán giả đã mua vé hành động: “Mọi người nên viết thư cho nhà hát Bốn Mùa, đồng thời gửi thư tới các cơ quan thực thi pháp luật, Quốc hội và văn phòng Thủ tướng Canada để phản ánh tình hình. Không thể để những hành vi đe dọa không có giới hạn như vậy thành công trong một xã hội tự do và dân chủ như Canada.” Bà cho rằng các cơ quan chức năng cần điều tra nghiêm túc và tăng cường an ninh thay vì chỉ đơn giản hủy biểu diễn. Nếu có rủi ro an ninh thực sự, trách nhiệm phải thuộc về chính phủ Canada chứ không phải đoàn nghệ thuật.

Bảo vệ tự do nghệ thuật và các giá trị cốt lõi của Canada

Sự việc đã gây ra làn sóng tranh luận rộng rãi tại Canada về tự do nghệ thuật và vấn đề đàn áp xuyên quốc gia.

Nghị sĩ Garnett Genuis, Bộ trưởng lao động đối lập trong “nội các bóng” và đồng chủ tịch nhóm “Những người bạn của Pháp Luân Công” tại Quốc hội, nói với Vision Times: “Tôi rất sốc khi buổi biểu diễn Shen Yun bị hủy vì đe dọa đánh bom. Một chương trình thể hiện văn hóa truyền thống Trung Hoa lại liên tục bị quấy rối vì phản đối chính quyền Trung Quốc. Canada phải kiên quyết bảo vệ tự do biểu đạt nghệ thuật, các buổi diễn phải được tiếp tục!”

Chiều 2/4, ông tiếp tục đăng trên nền tảng X: “Thật sự đáng kinh ngạc và đáng buồn. Đất nước chúng ta đang xảy ra chuyện gì? Một buổi biểu diễn múa và âm nhạc cổ điển Trung Hoa chỉ vì không được một chính phủ nước ngoài ưa thích mà lại bị buộc đóng cửa trên chính lãnh thổ của chúng ta chỉ vì những lời đe dọa ẩn danh.” Ông nhấn mạnh: “Trước những mối đe dọa như vậy, chúng ta phải tăng cường sức mạnh quốc gia”.

Nghị sĩ James Bezan cũng lên án: “Tôi lên án vụ đe dọa đánh bom này đã buộc nhà hát phải sơ tán và hủy các buổi biểu diễn Shen Yun trong tuần. Điều này phản ánh các chiến thuật đe dọa liên quan đến chính quyền Trung Quốc, và Canada sẽ không dung thứ.” Ông cho rằng đây là cuộc tấn công vào các quyền tự do cơ bản, bao gồm tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng.

Nghị sĩ Chris Warkentin viết trên X: “Hãy tỉnh lại đi, Thủ tướng Carney.” đồng thời kêu gọi chính phủ đối mặt với thực tế.

Chủ tịch nhà xuất bản Optimum Publishing International và giám đốc điều hành Quỹ Dân chủ Trung Quốc, Dean Baxendale, đặt câu hỏi: “Các mối đe dọa giả dường như đã khiến ban tổ chức địa điểm hoảng loạn. Thật khó tin khi chính phủ Canada lại không thể bảo đảm an toàn cho một buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống đẳng cấp cao.”

Cựu bộ trưởng liên bang Peter Kent nhận định sự việc này là “một tổn thất đối với tự do ngôn luận trong nền dân chủ Canada”, trong khi cựu Bộ trưởng Giáo dục bang New Brunswick Dominic Cardy mỉa mai: “Đối tác chiến lược mới của Canada (chính quyền Trung Quốc) đã mang đến những ‘bất ngờ’ kỳ lạ, như đe dọa đánh bom các vũ công!”

Vision Times cũng phỏng vấn nhiều khán giả bị ảnh hưởng, đa số bày tỏ sự thất vọng nhưng vẫn ủng hộ tự do nghệ thuật của Shen Yun. Một số cho biết sẽ mua vé lại hoặc quyên góp để ủng hộ đoàn. Nhiều người cảnh báo rằng hành vi đàn áp xuyên quốc gia đã thực sự ảnh hưởng đến đời sống tại Canada, và chính phủ cần có hành động cụ thể để ngăn chặn tái diễn.

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập Shen Yun. Tám đoàn nghệ thuật dự kiến biểu diễn khoảng 800 buổi tại hơn 200 thành phố trên năm châu lục. Đoàn Shen Yun International hiện đang chuẩn bị cho điểm dừng tiếp theo tại Argentina.

Như Jason Shen chia sẻ: “Chừng nào cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc còn chưa chấm dứt, chúng tôi – các nghệ sĩ Shen Yun – sẽ tiếp tục biểu diễn. Chúng tôi sẽ không lùi bước trước bất kỳ sự đe dọa hay khủng bố nào, bởi đây không chỉ là nghệ thuật, mà còn là cách chúng tôi truyền tải sự thật và hy vọng đến những người vẫn đang bị đàn áp và không thể lên tiếng. Chúng tôi sẽ tiếp tục trên sân khấu, từng buổi diễn một, cho đến khi cuộc đàn áp thực sự kết thúc”.

Vision Times

Published by
Vision Times

Recent Posts

New Zealand – Quần đảo Cook ký thỏa thuận an ninh mới giữa lo ngại ảnh hưởng từ Trung Quốc

Hôm thứ Năm (2/4), New Zealand và Quần đảo Cook đã ký một thỏa thuận…

43 phút ago

Tìm thấy thi thể nữ sinh y khoa tự tử sau khi bị lừa 180 triệu đồng vay tiền qua app

Vay 30 triệu qua app, nữ sinh y khoa năm thứ 4 bị lừa mất…

2 giờ ago

Unbroken: Câu chuyện chưa kể về Shen Yun

Unbroken khám phá sự giao thoa giữa văn hóa, nghệ thuật hàn lâm, tự do…

3 giờ ago

Có một nơi như thế ở Mỹ: Không có ô tô, mỗi người một con ngựa

Vào cuối thế kỷ 19, đảo Mackinac đã trở thành điểm đến nghỉ dưỡng của…

5 giờ ago

Việc kích hoạt quỹ đạo chuyển tiếp Trái Đất-Mặt Trăng đã thành công rực rỡ

Từ góc nhìn của tàu vũ trụ Orion, Mặt Trăng sẽ che khuất Mặt Trời,…

5 giờ ago

Tướng Kellogg gọi NATO hèn nhát, lập liên minh mới chỉ gồm các nước sẵn sàng chiến đấu

Tướng về hưu Keith Kellogg chỉ trích các đồng minh NATO là “hèn nhát”, cho…

8 giờ ago