Thế Giới

Số người chết trong vụ cháy khách sạn ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 76

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 21/1 cho biết, số người chết trong vụ hỏa hoạn tại một khách sạn ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại tỉnh Bolu đã tăng lên 76 người. Gần 270 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ đã được huy động để dập tắt đám cháy ở các tầng trên của tòa nhà, hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy. Sau thảm kịch, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố ngày quốc tang vào thứ Tư (22/1).

Hình ảnh vụ cháy khách sạn ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Kartalkaya, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Getty Images)

Ông Tanju Ozcan, Thị trưởng thành phố Bolu, nơi có khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Kartalkaya xảy ra hỏa hoạn, cho biết đám cháy đã được kiểm soát “nhưng chúng tôi lo ngại tòa nhà sẽ sụp đổ”. Số người chết có thể còn tăng thêm khi hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục trong đống đổ nát.

Bộ trưởng Tư pháp Yılmaz Tunç cho biết, 4 người, bao gồm cả chủ khách sạn, đã bị bắt và bị giam giữ. Bộ trưởng du lịch cho biết, gần 270 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ đã được huy động để dập tắt đám cháy ở các tầng trên của tòa nhà, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy. Ông nói thêm rằng đám cháy bắt đầu lúc 3:30 sáng theo giờ địa phương, “đó là khoảng thời gian khủng khiếp khi mọi người đang ngủ”.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, ngọn lửa nhanh chóng lan sang các phần khác của tòa nhà do lớp ốp gỗ, video cho thấy lửa bốc lên từ cửa sổ tầng trên và mái nhà, cùng với một lượng lớn khói đen.

Thời điểm này đang là cao điểm của kỳ nghỉ đông ở Thổ Nhĩ Kỳ, khách sạn xảy ra hỏa hoạn có hơn 230 khách đang lưu trú, 3 người trong số họ đã nhảy ra khỏi cửa sổ và thiệt mạng. Một người đàn ông phàn nàn trên truyền hình khi nhân viên tại khách sạn Grand Kartakaya giúp sơ tán khách, nhưng các nhân chứng và giới truyền thông cho biết không có thiết bị báo động hay thiết bị phát hiện khói. “Chuông báo động không kêu, không có máy phát hiện khói và không có lối thoát hiểm, mặc dù khói đã lan tận tầng 10.”

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ủy quyền cho “6 công tố viên” điều tra và thành lập ủy ban chuyên môn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cam kết “mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để tìm ra nguyên nhân của thảm kịch và buộc người gây ra thảm họa phải chịu trách nhiệm”.

Vào tối thứ Ba (21/1), gia đình các nạn nhân đã tập trung trước Bệnh viện Bolu, nơi thi thể các nạn nhân được để trong nhà xác bệnh viện. Bộ trưởng Nội vụ cho biết 19 người vẫn phải nhập viện, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Bộ trưởng Y tế Kemal Memisoglu cho biết, khoảng 51 người bị thương, ít nhất một người bị thương nặng và 17 người khác đã được xuất viện sau khi điều trị.

Nhiều quốc gia, trong đó có Đức, Hy Lạp, Ukraine, Pakistan, Azerbaijan, quan chức EU và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lời chia buồn trước thảm kịch.

Theo RFI

Theo RFI

Published by
Theo RFI

Recent Posts

Ông Trump: ICE sẽ không can thiệp vào các thành phố Dân chủ trừ khi có yêu cầu

ông Trump đã chỉ đạo ICE và Biên phòng phải "rất mạnh mẽ" trong việc…

38 phút ago

Ông Trump tuyên bố gian lận ở Minnesota vượt quá 19 tỷ USD, đổ lỗi cho chính quyền Biden

Ông Trump hôm thứ Bảy [31/1] đã chỉ trích gay gắt các lãnh đạo Đảng…

54 phút ago

Trung Quốc: Hung thủ bức hại đến chết người tập Pháp Luân Công Bàng Huân gặp báo ứng

Gần đây, Minghui.org đưa tin rằng một số hung thủ tại nhà tù Gia Châu,…

3 giờ ago

Cần Thơ thiếu 6,6 triệu m³ cát san lấp cho hai dự án giao thông lớn

Thiếu khoảng 6,6 triệu m³ cát san lấp khiến đường vành đai phía Tây TP.…

4 giờ ago

Mỹ kêu gọi Ấn Độ giảm phụ thuộc dầu Nga, chuyển sang mua dầu Venezuela

Áp lực thuế quan đã phát huy tác dụng, dẫn đến sự sụt giảm đáng…

7 giờ ago

Mỹ tăng cường lực lượng gần Iran, ông Trump xem xét các phương án tấn công

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều động một lực lượng hải quân và không…

7 giờ ago