Ngày 5/5/2026, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong buổi họp báo tại Nhà Trắng. (Nguồn: Madalina Kilroy/ The Epoch Times)
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ca ngợi việc xuất hiện nhiều hơn các hãng truyền thông độc lập ở Venezuela kể từ khi cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Hoa Kỳ bắt giữ hồi đầu năm nay.
Hôm 23/9, phát biểu với các phóng viên bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Rubio nhấn mạnh rằng sự độc lập của truyền thông là cần thiết để đảm bảo các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở Venezuela.
Vị ngoại trưởng Mỹ lưu ý: [Venezuela] cần những ứng viên tranh cử … có thể giao tiếp với công chúng, và đã có những bước đi tích cực về mặt này. Chỉ trong hai tuần qua, vấn đề quan trọng ít được các phương tiện truyền thông chính đưa tin, nhưng một số hãng truyền thông độc lập của Venezuela, vốn không được phép phát sóng ở Venezuela trong gần bảy năm qua, hiện đang phát sóng tại Venezuela”.
Ông Rubio tiếp tục lưu ý rằng sự hiện diện của giới truyền thông đã tăng lên trong các cuộc họp báo do các nhân vật đối lập ở Venezuela tổ chức.
Ông dẫn chứng: “Nếu bạn theo dõi các nhân vật đối lập này, [hiện nay khi] họ tổ chức họp báo, thực sự có đến 50 chiếc micro [của giới truyền thông] trên bàn. Nếu bạn đến đó 2 năm trước, sẽ chỉ có 3 chiếc micro trên bàn”.
Trích dẫn các tổ chức địa phương, tổ chức Phóng viên Không Biên giới cho biết, dưới thời Tổng thống Maduro, hơn 400 hãng truyền thông ở Venezuela đã bị đóng cửa.
Tháng này, Venezuela đã dỡ bỏ các hạn chế đối với hơn chục hãng thông tấn vốn đã bị kiểm duyệt trong nhiều năm. Quyết định này được đưa ra trước thềm vòng đàm phán thứ 2 ở thủ đô Caracas giữa chính phủ lâm thời của Tổng thống tạm quyền Delcy Rodriguez và các đảng đối lập.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, bà Dinorah Figuera, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của phe đối lập, đã ca ngợi động thái này của chính quyền.
Bà Figuera lưu ý: “Việc đưa tin mà không sợ hãi không thể tiếp tục là một đặc quyền, mà phải tuân thủ pháp luật. Đây là bước đi đầu tiên. Vẫn còn nhiều hãng truyền thông vắng mặt, và tất cả đều phải được quay trở lại”.
Theo tổ chức giám sát kỹ thuật số Ve Sin Filtro, Venezuela gần đây đã bỏ lệnh chặn đối với 18 tên miền, khôi phục quyền truy cập đối với 15 trang tin tức. Hiện tại, theo tổ chức giám sát kỹ thuật số này, ít nhất 177 tên miền vẫn bị chặn, bao gồm 78 tên miền của các trang tin tức.
Thứ trưởng Bộ Truyền thông Venezuela Gustavo Villapol lưu ý rằng động thái này nhằm mục đích chấm dứt sự phân cực chính trị.
Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Venezuela, Thứ trưởng Villapol giải thích: “Chúng ta không bao giờ được phép bôi nhọ người khác mà không có bằng chứng trong tay; chúng ta không thể sử dụng truyền thông cho những lợi ích nằm ngoài ý nghĩa thiết yếu của quốc gia chúng ta”.
Ông Rubio cũng tiết lộ rằng Hoa Kỳ muốn giúp Venezuela tái thiết nền kinh tế và tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng.
Nhà lãnh đạo ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ lập luận: “[Venezuela] cần phải xây dựng lại các đảng phái chính trị. Nhiều lãnh đạo của các đảng này vẫn đang ở nước ngoài. Không chỉ bà Maria Corina [Machado], một người phụ nữ rất dũng cảm, mà còn nhiều người khác đang ở nước ngoài. Các đảng này cần cơ hội để xây dựng tại, để tổ chức, để trở thành không chỉ là các phong trào phản đối mà còn là các phong trào chính trị. [Venezuela] cần phải có một quy trình bầu cử mà người dân tin tưởng”.
Cựu Tổng thống Maduro đã bị Hoa Kỳ bắt giữ hồi đầu tháng Một năm nay trong một cuộc đột kích bất ngờ của quân đội Mỹ vào thủ đô Caracas của Venezuela và bị đưa về Mỹ để xét xử. Cựu lãnh đạo Venezuela hiện đang đối mặt với bốn cáo buộc liên quan đến khủng bố ma túy, âm mưu, và các tội danh khác.
Đầu tháng này, Luật sư Barry Pollack đại diện cho cựu Tổng thống Maduro đã đệ đơn yêu cầu Thẩm phán Alvin Hellerstein của Tòa án Liên bang phụ trách Khu vực phía Nam New York bác bỏ vụ án, lập luận rằng là người đứng đầu một quốc gia có chủ quyền, cựu Tổng thống Maduro nên được miễn trừ khỏi việc truy tố.
Trong đơn kiến nghị gửi Thẩm phán Hellerstein, Luật sư Pollack nhấn mạnh: “Vụ truy tố chưa từng có tiền lệ này vi phạm quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi thẩm quyền hình sự mà các nguyên thủ quốc gia và các quan chức nước ngoài khi hành động trong vai trò chính thức đã được hưởng trong hàng trăm năm qua”.
Luật sư Pollack cho biết, cựu Tổng thống Maduro “kiên quyết bác bỏ” các cáo buộc của Hoa Kỳ.
Luật sư Pollack lập luận: “Mặc dù lập trường của Hoa Kỳ mâu thuẫn, khi công nhận bà Rodriguez, người được ông Maduro bổ nhiệm làm phó tổng thống sau khi ông tái đắc cử năm 2018, là người đứng đầu nhà nước [Venezuela] trong khi không công nhận ông Maduro là tổng thống kể từ cuộc bầu cử đó, nhưng bất kể vị thế pháp lý của ông, Hoa Kỳ chưa bao giờ tranh cãi về việc ông Maduro vẫn là người đứng đầu nhà nước [Venezuela] trên thực tế liên tục kể từ năm 2013”.
Theo Luật sư Pollack, bản cáo trạng cáo buộc rằng ông Maduro “hiện vẫn đang nắm quyền bất chấp những thất bại trong các cuộc bầu cử gần đây, là người cai trị đất nước trên thực tế nhưng bất hợp pháp”.
Theo Jackson Richman/ The Epoch Times
So với những lần trước, số người Trung Quốc được tổ chức đến chào đón…
Trung Quốc đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh vào robot hình người, với…
Tác nhân AI của OpenAI trong một thử nghiệm nội bộ đã tự vượt qua…
Có một phương pháp đã được kiểm chứng, đồng thời phía sau nó cũng có…
Sau khi xác định dự án, đương đơn cần hoàn tất khoản đầu tư theo…
Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 23/9, trong đoàn đại biểu Triều Tiên tham dự…