Thế Giới

Tổng thống Estonia tiết lộ những gì ông Trump đã nói với ông về Ukraine

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hứa sẽ không rời bỏ tiến trình hòa bình Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng việc chấm dứt các hành động thù địch đã “khá gần“, theo lời Tổng thống Estonia Alar Karis.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump và Tổng thống Estonia Alar Karis đến dự tang lễ của Giáo hoàng Francis tại Quảng trường Thánh Peter vào ngày 26 tháng 4 năm 2025 tại Toà thánh Vatican. (Ảnh: Dan Kitwood/Getty Images)

Ông Karis tiết lộ rằng ông đã có cuộc trò chuyện với ông Trump tại tang lễ Giáo hoàng Francis vào thứ Bảy (26/4), nơi hai người ngồi cạnh nhau. Trước buổi lễ, ông Trump cũng đã có một cuộc họp ngắn với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ông Karis cho biết ông đã thúc giục ông Trump tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình Ukraine và không “bỏ cuộc vào một thời điểm nào đó“. Tổng thống Hoa Kỳ được cho là đã cam kết sẽ tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán, “nói rằng chúng ta đang khá gần vì ông vừa mới gặp ông Zelensky. Tôi không hỏi nhiều chi tiết về những gì cuộc gặp đó mang lại“, ông Karis nói với đài truyền hình Estonia ERR.

Theo ông Karis, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về những mối quan hệ căng thẳng xuyên Đại Tây Dương, trong đó  ông Trump khẳng định rằng ông cũng coi trọng những mối quan hệ này. “Đây là điều quan trọng đối với cả hai chúng tôi, không chỉ từ góc nhìn châu Âu mà còn từ góc nhìn của Mỹ, và Tổng thống Donald Trump đã đồng ý với điều đó. Giờ chúng ta cần xem làm thế nào để cải thiện những mối quan hệ này tốt hơn hiện tại“, Tổng thống Estonia cho biết.

Ngay sau cuộc gặp với ông Zelensky và lễ tang của Giáo hoàng Francis, ông Trump đã cáo buộc Nga “bắn tên lửa” vào Ukraine “ không có lý do” và đe dọa sẽ áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với Moskva.

Moskva khẳng định họ chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và các cơ sở được lực lượng Kiev sử dụng, bác bỏ cáo buộc cố tình tấn công vào các địa điểm dân sự. Sau một khoảng thời gian chiến sự tạm lắng trong lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh do Tổng thống Vladimir Putin công bố vào cuối tuần trước, quân đội Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp của Ukraine trong tuần qua.

Không có lý do gì để Putin bắn tên lửa vào các khu vực dân cư, thành phố và thị trấn trong vài ngày qua. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng có thể ông ấy không muốn dừng chiến tranh, mà chỉ đang lừa tôi, và [cuộc chiến này] cần phải được xử lý theo cách khác, thông qua ‘các biện pháp trừng phạt ngân hàng’ hoặc ‘trừng phạt thứ cấp’?” ông Trump viết trên mạng xã hội ‘Truth Social’.

Lời cảnh báo trên của ông Trump được đưa ra vào thời điểm Tổng thống Putin tái khẳng định rằng Moskva sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Kiev. Tổng thống Putin đã nhắc lại cam kết này trong cuộc hội đàm với đặc phái viên của ông Trump, ông Steve Witkoff, vào thứ Sáu (25/4), theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Phạm Duy (T/h)

Phạm Duy

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Phạm Duy

Recent Posts

Lịch sử tương tác giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin

Dưới đây là lịch sử các tương tác giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và…

6 phút ago

Ông Trump: Thuế thép và chất bán dẫn sẽ được công bố trong 2 tuần tới

Ông cho biết mức thuế ban đầu sẽ thấp để cho phép các công ty…

11 phút ago

Quy định mới: Muốn nhập cư Đài Loan phải chứng minh đã từ bỏ hộ chiếu Đại Lục

Những sửa đổi này yêu cầu người nộp đơn phải nộp tài liệu chứng minh…

30 phút ago

Giáo hoàng Leo XIV cầu nguyện cho hòa bình khi thượng đỉnh Mỹ-Nga bắt đầu

Giáo hoàng Leo XIV đã cầu nguyện cho một kết thúc hòa bình trước “tình…

45 phút ago

Hậu duệ Mai An Tiêm nổi danh cả văn lẫn võ thời Hậu Lê

Người Việt hẳn ai cũng biết đến Mai An Tiêm qua sự tích quả dưa…

49 phút ago

Cuộc thi robot hình người gây lo ngại về các sự cố ngoài tầm kiểm soát

Trên sân bóng, khi các robot chen chúc nhau đuổi theo quả bóng, bốn năm…

54 phút ago