Thế Giới

Tổng thống Trump tuyên bố Hamas thả con tin người Mỹ cuối cùng còn sống

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hamas đã đồng ý thả anh Edan Alexander, một người lính Mỹ gốc Israel 21 tuổi và là con tin người Mỹ cuối cùng còn sống bị giam giữ ở Gaza. Israel đã tiếp nhận và đưa anh Alexander tới bệnh viện thăm khám, điều trị. 

Anh anh Edan Alexander đã được Hamas và đã được gặp cha mẹ khi được đưa về Israel. (Ảnh chụp màn hình video của Reuters)

Anh Alexander đã bị bắt cóc trong cuộc tấn công do Hamas chỉ huy vào miền Nam Israel vào ngày 7/10/2023, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ khoảng 250 con tin. Trong một tuyên bố hôm Chủ Nhật (11/5), Hamas cho biết Alexander sẽ được phóng thích “như một phần của nỗ lực hướng tới lệnh ngừng bắn” và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Tôi vui mừng thông báo rằng Edan Alexander, một công dân Hoa Kỳ đã bị bắt làm con tin từ tháng 10/2023, đã trở về nhà với gia đình”, ông Trump viết trên Truth Social, bày tỏ lòng biết ơn tới “tất cả những người liên quan”.

Đây là một bước đi thiện chí hướng tới Hoa Kỳ và những nỗ lực của các bên trung gian – Qatar và Ai Cập – nhằm chấm dứt cuộc chiến vô cùng tàn khốc này và trả lại TẤT CẢ các con tin còn sống cùng hài cốt cho những người thân yêu của họ”, ông Trump nói thêm.

Ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump, dự kiến ​​sẽ đến Israel để giám sát việc phóng thích.

Chúng tôi sẽ đón cậu ấy vào ngày mai”, ông Witkoff nói với NBC News hôm Chủ Nhật (11/5). “Đã có một cuộc đàm phán dài với rất nhiều người để cảm ơn“, ông nói, đồng thời nói thêm rằng cử chỉ thiện chí này trở nên khả thi “phần lớn” là nhờ Tổng thống Trump.

Vòng đàm phán gần đây nhất tại Doha, được thực hiện phần lớn mà không có sự tham gia của Israel, đã được thúc đẩy thông qua các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Hoa Kỳ, do Ai Cập và Qatar làm trung gian. Cả hai bên trung gian đều ca ngợi sự tiến triển này là “một hành động đầy thiện chí và là bước đi tích cực hướng tới việc nối lại các cuộc đàm phán nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza“.

Theo Reuters, anh Alexander đã được đưa đến một cơ sở quân sự của Israel và gia đình anh đã đến đó. Video cho thấy mẹ anh, bà Yael Alexander, đã khóc khi ôm anh, bà nói rằng: “Con thật mạnh mẽ. Mẹ yêu con nhiều lắm, Edan. Chúng ta đã rất lo lắng“. 

Anh Alexander cũng đã hôn và ôm cha, anh trai và em gái của mình. Một chiếc trực thăng của Không quân Israel sau đó đã đưa anh Alexander và gia đình anh đến một bệnh viện để thăm khám và điều trị. 

Anh Alexander là người Mỹ cuối cùng còn sống bị Hamas giam giữ và Chanel 12 của Israel cho biết tình trạng của anh “yếu“, mà không trích dẫn nguồn tin. 

Trong những bức ảnh do Israel cung cấp, anh Alexander trông nhợt nhạt nhưng tinh thần rất tốt.

Giao tranh đã dừng lại lại vào giữa trưa ở Gaza sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự để cho phép thả con tin.

Trước đó, lực lượng Israel đã tiếp tục cuộc tấn công ở Gaza vào tháng Ba sau khi lệnh ngừng bắn trước đó bị phá vỡ. Israel cáo buộc Hamas từ chối phóng thích 24 con tin còn lại được cho là vẫn còn sống, trong khi Hamas cáo buộc nhà nước Do Thái trì hoãn các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 50.000 người Palestine, phần lớn là thường dân.

Gần đây, Thủ tướng Israel Netanyahu đã tuyên bố rằng nội các an ninh đã phê duyệt một kế hoạch “mạnh mẽ” mới nhằm tiêu diệt Hamas, đồng thời nói thêm rằng người dân Gaza “sẽ được di dời để bảo vệ nơi này“. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, lực lượng Israel đã hạn chế quyền tiếp cận 70% Gaza thông qua các vùng cấm và lệnh di dời cưỡng bức.

Hồi tháng Hai, Tổng thống Trump đã ủng hộ việc “tự nguyện” di dời đối với người Palestine từ Gaza đến các quốc gia như Jordan và Ai Cập, lập luận rằng điều này sẽ giúp biến vùng đất này thành một điểm đến nghỉ dưỡng. Thủ tướng Netanyahu gọi đó là “ý tưởng ấn tượng” nên được “theo đuổi“.

Hân Nhi (T/h)

Hân Nhi

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hân Nhi

Recent Posts

Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết: Phụ huynh có thể từ chối cho con tham gia lớp học về LGBTQ

Ngày 27/6, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã đưa ra hai phán quyết có…

2 giờ ago

Có thể có trên 35.000 người biểu tình ủng hộ LBGT tại Hungary

France-24 (Pháp) vài giờ trước đưa tin rằng, cánh hữu EU đã hiệu triệu, và…

3 giờ ago

Cháy xưởng tái chế kim loại ở Hưng Yên: 4 người tử vong, 3 người bị thương

Vụ hỏa hoạn tại xưởng tái chế kim loại ở xã Minh Hải, huyện Văn…

4 giờ ago

[VIDEO] Va chạm máy bay tại Nội Bài: Đình chỉ 4 phi công để điều tra

Vietnam Airlines tạm đình chỉ 4 phi công sau vụ va chạm giữa hai máy…

4 giờ ago

Anh quốc: Bối cảnh lý lịch phức tạp chính là ưu thế của bà trùm MI6

Sau khi truyền thông Anh đồng loạt báo cáo lịch bà Blaise Metreweli, thì Bộ…

6 giờ ago

Cách tốt nhất để làm giàu cho bản thân sau tuổi 60: Soi gương

Khi bước sang tuổi 60, bắt đầu tận hưởng cuộc sống hưu trí, điều quan…

6 giờ ago