Thế Giới

Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu tiếp tục nhận được email khủng bố

Vào lúc 8:20 sáng ngày 23/4/2025, khu vực tin nhắn trên trang web chính thức của Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu một lần nữa nhận được lời đe dọa đánh bom và một lá thư tống tiền lớn.

Vào ngày 11/7/2024, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh và tuần hành ở Washington, DC, thủ đô của Hoa Kỳ, để phản đối cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công trong 25 năm qua và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Toàn văn bức thư của tên khủng bố như sau: 40-46 Main Street, Suite 201 Flushing, NY 11354 Place a lot of explosives around! Don’t want the explosives to detonate, prepare 10 million US dollars before the day after tomorrow!

Tạm dịch: Chúng tôi đã đặt một lượng lớn thuốc nổ xung quanh số 40-46 phố Main, phòng 201 Flushing, NY 11354 (Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu)! Nếu không muốn thuốc nổ phát nổ, hãy chuẩn bị 10 triệu USD trước ngày kia!

Sáng ngày 25/4/2025, Thư viện Cộng đồng Flushing ở New York một lần nữa nhận được một lá thư đe dọa đánh bom. Địa chỉ IP của bức thư khủng bố nằm ở Los Angeles, Hoa Kỳ.

Xét theo mục tiêu, nội dung và phương pháp của bức thư khủng bố, nó xuất phát từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hoặc một lực lượng khủng bố do đảng này kiểm soát. Bản chất của vụ việc cực kỳ tồi tệ và địa chỉ IP của lá thư khủng bố này nằm ở Los Angeles, Hoa Kỳ.

ĐCSTQ liên tục công khai đưa ra những lời đe dọa khủng bố nhằm vào các cơ quan dịch vụ công và các nhóm tôn giáo ở Hoa Kỳ. Những hành động này của ĐCSTQ mang bản chất của một tổ chức khủng bố.

Mục tiêu của vụ tấn công khủng bố là các học viên Pháp Luân Công, nhằm ngăn chặn họ nói lên sự thật và che đậy cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 26 năm của ĐCSTQ, một tội ác chống lại loài người.

Những chiến thuật này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của cuộc đàn áp Pháp Luân Công xuyên quốc gia đang leo thang của ĐCSTQ trong những năm gần đây. Hơn nữa, những sự kiện tương tự thường xuyên xảy ra ở nhiều quốc gia và khu vực ở nước ngoài.

Đồng thời, ĐCSTQ đã lợi dụng các điều kiện xã hội về tự do ngôn luận và độc lập tư pháp tại Hoa Kỳ để phát động “cuộc chiến dư luận”“cuộc chiến pháp lý” chống lại Pháp Luân Công, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, Epoch Times, Chùa Long Tuyền, v.v.

Hàng năm, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, có trụ sở tại New York, lưu diễn khắp thế giới, trình diễn những bữa tiệc âm nhạc và vũ đạo cho khán giả, và đạt được danh tiếng cao trên toàn thế giới. Nhiều thành viên của Đoàn là học viên Pháp Luân Công.

Từ năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Các buổi biểu diễn của Shen Yun đại diện cho sự hồi sinh của văn hóa truyền thống Trung Hoa đích thực, mang đến cho khán giả trên toàn thế giới một tầm nhìn đầy hy vọng và cảm hứng về một Trung Quốc trước thời cộng sản.

Ngoài ra, Shen Yun cũng cho thấy tình hình thực tế ở Trung Quốc đương đại, vạch trần sự chuyên chế của chế độ Cộng sản Trung Quốc, cũng như sự phản kháng bất bạo động và sự kiên định đức tin của người dân Trung Quốc.

Vì điều này, Shen Yun đã trở thành mục tiêu của chiến dịch đe dọa, ép buộc và tàn bạo toàn cầu đang diễn ra của ĐCSTQ.

Những cuộc tấn công khủng bố này của ĐCSTQ đe dọa đến an ninh quốc gia, tính mạng, tài sản của người dân Hoa Kỳ, đe dọa đến sự ổn định và an ninh của cộng đồng và xã hội Hoa Kỳ, đồng thời làm suy yếu nền tảng tự do tín ngưỡng tôn giáo của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ phải nghiêm túc xem xét các cuộc tấn công nhằm vào Hoa Kỳ và coi ĐCSTQ là một tổ chức khủng bố và một đảng khủng bố.

Các học viên Pháp Luân Công tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Họ nói về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.

Họ nói về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong suốt 26 năm qua, đặc biệt là tội diệt chủng chống lại loài người – thu hoạch nội tạng sống. Điều này liên quan đến việc duy trì đạo đức lương tri của nhân loại, quyền con người cũng như sự an toàn cá nhân của mọi người.

Ngoài ra, theo báo cáo do Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp công bố ngày 3/4 năm nay, trong năm qua, có ít nhất 80 tin nhắn ẩn danh đe dọa bạo lực đối với các học viên Pháp Luân Công, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun (một đoàn múa cổ điển Trung Quốc do các học viên Pháp Luân Công thành lập) và những người nổi tiếng ủng hộ Pháp Luân Công.

Các vụ việc tương tự tiếp tục xảy ra vào tháng 3/2025, khi nhiều người và địa điểm ở Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Đài Loan và Canada cũng nhận được những mối đe dọa tương tự. Đến nay, chưa có vụ bạo lực nào xảy ra tại trụ sở Shen Yun hoặc trong các nhà hát nơi Shen Yun biểu diễn.

ĐCSTQ là một tà giáo gây hại cho nhân loại, mọi chiến dịch mà họ phát động đều là một phong trào diệt chủng. Tam phản ngũ phản, Phong trào chống cánh hữu, thảm họa kéo dài 10 năm của Cách mạng Văn hóa, vụ Thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989 khi xe tăng nghiền nát sinh viên và cuộc đàn áp tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công suốt 26 năm qua.

Đặc biệt, ĐCSTQ kiểm soát toàn bộ bộ máy nhà nước, bao gồm đảng, chính phủ, quân đội, cảnh sát vũ trang, hệ thống tư pháp và các cơ sở y tế, nhằm tiến hành tội diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công trên khắp cả nước bằng cách thu hoạch nội tạng từ những người còn sống để cấy ghép.

Những hành động này của ĐCSTQ cho thấy đảng này là một tổ chức khủng bố nhà nước. Họ hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ phân loại ĐCSTQ là một tổ chức khủng bố tương tự như Hamas. Trên thực tế, tội ác của ĐCSTQ lớn hơn tội ác của Hamas gấp vô số lần.

Ngày 25/4, Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu đã báo cáo vụ việc với cảnh sát Hoa Kỳ, FBI và truyền thông và kêu gọi toàn thể xã hội hành động ngay lập tức để chấm dứt tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ!

Những người Trung Quốc lớn lên ở Hoa lục buộc phải tuyên thệ trung thành với ĐCSTQ khi họ học tiểu học. Đó là họ sẽ hiến dâng xương máu cho ĐCSTQ, họ sẽ hy sinh mạng sống của mình cho ĐCSTQ, và không bao giờ phản bội ĐCSTQ. Đây là bước khởi đầu cho một quá trình tẩy não suốt đời, trói buộc họ về mặt tinh thần với ĐCSTQ một cách rất sâu sắc.

Dưới chế độ này, trẻ em từ 6 tuổi bị bắt gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong và tuyên thệ sẵn sàng đóng góp “toàn bộ sức lực” cho ĐCSTQ.

Trẻ em ở trường trung học được yêu cầu gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản trên cơ sở bắt buộc một phần và cũng được yêu cầu tuyên thệ như vậy.

Khi trưởng thành, họ lại được yêu cầu tuyên thệ hiến dâng mạng sống và xương máu của mình để tranh đấu cho chủ nghĩa cộng sản.

Phong trào Thoái ĐCSTQ tìm cách từng bước giải thể ĐCSTQ bằng cách khuyến khích mỗi người dân Trung Quốc xóa bỏ lời thề mà họ đã lập với ĐCSTQ, thoát khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản và ĐCSTQ, mà người dân Trung Quốc gọi là “Tam thoái”.

Phong trào Thoái ĐCSTQ đã dấy lên sau khi loạt bài xã luận Cửu bình luận về ĐCSTQ được xuất bản lần đầu trên ấn bản Hoa ngữ của Epoch Times vào ngày 19/11/2004. Hiện đã có hơn 430 triệu người Trung Quốc tam thoái.

Loạt bài này phơi bày toàn diện lịch sử đẫm máu của ĐCSTQ và đưa ra các phân tích sâu sắc về bản chất lừa dối, bạo lực, tà giáo, và lưu manh của Đảng trong các lĩnh vực lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, và tín ngưỡng khác nhau.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Bộ Nội vụ: ‘92,42% cán bộ công chức cấp xã đạt trình độ đại học hoặc sau đại học’

Tính đến 31/12/2024, cả nước có 206.707 cán bộ, công chức cấp xã.

4 giờ ago

Vàng trên đà giảm, tỷ giá thị trường tự do gần chạm mốc 26.500 đồng/USD

Vàng trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Tỷ giá trung tâm và các NHTM giảm…

5 giờ ago

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer không loại trừ khả năng luận tội Tổng thống Donald Trump

Vào Chủ nhật (27/4), Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ,…

8 giờ ago

Ý nghĩa đích thực của ‘Mưu cầu hạnh phúc’ là gì?

Nhiều người Mỹ ngày nay hiểu việc “mưu cầu hạnh phúc” theo nghĩa đen, họ…

8 giờ ago

Hải quân Ấn Độ tiến hành tập trận giữa lúc căng thẳng với Pakistan

Hải quân Ấn Độ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển…

8 giờ ago

Bộ trưởng Bessent: Đàm phán thương mại với các nước châu Á ‘tiến triển rất tốt’

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết hôm Chủ nhật (27/4) rằng…

8 giờ ago