“Vành đai và Con đường” của ĐCSTQ ở Jakarta bị “sập bẫy”?

Trong thực trạng bị nhiều nước tẩy chay, mới đây tham vọng Vành đai và Con đường (BRI) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với tính chất thực dân kiểu mới lại bị giáng thêm một đòn mạnh tại Indonesia. Nguyên nhân xuất phát từ quyết định chuyển thủ đô của nước này.

Đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung là một dự án của Indonesia trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai và Con đường” của ĐCSTQ, kết nối thủ đô Jakarta và thủ phủ Bandung của tỉnh Tây Java (Nguồn: Trang web Tập đoàn Đường sắt Cao tốc Trung Quốc-Indonesia).

Theo Nikkei (Nhật Bản) đưa tin, một dự án đường sắt cao tốc tại Indonesia liên quan đến ĐCSTQ đang gặp rủi ro lớn. Với việc xây dựng chậm tiến độ và vượt ngân sách hàng tỷ đô la, nhà thầu Trung Quốc đã cảnh báo rằng tuyến đường sắt cao tốc dài 142 km nhằm kết nối hai khu vực tại Indonesia là Jakarta và Bandung có thể mất gấp đôi thời gian để hòa vốn.

Điều đó có nghĩa là dự án đường sắt này sẽ mất hơn 40 năm để hòa vốn, cho nên vấn đề di dời thủ đô của Chính phủ Indonesia là “đòn đánh kiểu phẫu thuật ngoại khoa” (Surgical strike) đối với Vành đai và Con đường. “Surgical strike” là thuật ngữ quân sự chỉ việc dùng hỏa lực hoặc lực lượng đặc biệt tấn công chính xác nhằm vào một mục tiêu quan trọng cụ thể.

Thông tin chỉ ra, dự án đường sắt này đã hoàn thành gần 80% và dự kiến năm 2024 ​​sẽ được đưa vào vận hành, nhưng có khả năng trong 2 năm tới Indonesia sẽ hủy bỏ dự án. Nguyên nhân vì Jakarta được dự đoán là sẽ chìm trong nước vào năm 2050. Nếu thời gian hòa vốn của dự án là 40 năm, điều này đồng nghĩa khi Jakarta trở thành “thành phố dưới nước” thì dự án đường sắt này mới bước vào giai đoạn có lãi. Vốn đã liên tục thua lỗ từ năm 2016, giờ đây lại chịu thêm biến cố đặc biệt xấu từ việc Indonesia dời thủ đô, nên chính ĐCSTQ cũng có thể từ bỏ dự án đường sắt cao tốc ở Jakarta.

Vào năm 2015 khi dự án được trao cho một tập đoàn Trung Quốc, việc xây dựng được hoàn thành vào năm 2018 mà không có bất kỳ sự tài trợ hoặc bảo lãnh tài chính nào từ Indonesia, cho đến gần đây mới bắt đầu cung cấp một phần vốn công. Do đó tổn thất tài chính từ việc hủy bỏ dự án trong khuôn khổ “Vành đai và Con đường” này sẽ khiến Trung Quốc bị tổn thất cao hơn rất nhiều so với Indonesia.

Tất nhiên, việc dời thủ đô của Indonesia không phải quyết định nhất thời mà đã qua nhiều năm cân nhắc. Nhưng vấn đề là Indonesia chưa bao giờ thông báo cho ĐCSTQ về kế hoạch dời thủ đô trong bối cảnh ĐCSTQ liên tục đổ tiền vào dự án đường sắt vốn không khả thi đã khiến họ tiêu tốn hơn 7 tỷ USD này. Có thể nói Indonesia đã đào ngôi mộ cho “Vành đai và Con đường” khổng lồ của ĐCSTQ ở Jakarta.

Thành Dung, Vision Times

Xem thêm:

Thành Dung

Published by
Thành Dung

Recent Posts

[VIDEO] Tranh luận (Debate) nên như thế nào?

Nếu được nói thẳng thì thật buồn khi phải nói rằng người Việt đa số…

5 giờ ago

Sân bay Nội Bài được quy hoạch giảm công suất còn 85 triệu khách đến năm 2050

Sân bay quốc tế Nội Bài được quy hoạch có công suất khoảng 85 triệu…

6 giờ ago

Ngày 8/4: VN Index rơi gần 78 điểm, vốn hóa thị trường bốc hơi 12,5 tỷ USD

Kết phiên giao dịch ngày 8/4, VN Index giảm 77,88 điểm về mức 1.132,79 điểm,…

6 giờ ago

Làm sao để dạy trẻ biết phép lịch sự

Chuyên gia lễ nghi Bethany Friske chia sẻ 5 nguyên tắc để bồi dưỡng lòng…

7 giờ ago

Nhân sinh cảm ngộ: Đập cát trên sông

Chỉ cần đứng trên bờ, thoáng mường tượng một chút, cũng đủ hiểu việc một…

9 giờ ago

Tại sao một số người nhớ được giấc mơ trong khi những người khác lại quên?

Các nghiên cứu đang dần hé lộ lý do vì sao lại có giấc mơ,…

9 giờ ago