Caracas, Venezuela - 25/6/2026: Một tòa nhà bị hư hại một ngày sau trận động đất mạnh 7,5 độ richter tàn phá Caracas. (Nguồn: Tayifmukta/ Shutterstock)
Khu vực biển phía bắc Venezuela vào chiều thứ Sáu (26/6) tiếp tục ghi nhận một trận động đất dư chấn mạnh 4,9 độ Richter. Sau 2 trận động đất tàn phá nặng nề hôm thứ Tư, dư chấn lần này một lần nữa làm dấy lên lo ngại trong khu vực.
Cư dân tại thủ đô Caracas và thành phố Maracay ở phía bắc đều cảm nhận rõ rung chấn.
Theo Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải và châu Âu (EMSC), tâm chấn nằm cách phía tây bắc Maracay khoảng 61 km.
Trước đó, 2 trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ đã khiến ít nhất 920 người thiệt mạng và ít nhất 3.360 người bị thương. Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez xác nhận hiện vẫn còn ít nhất 172 người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thảm họa đã ảnh hưởng ít nhất 383 tòa nhà, 13 bệnh viện, 25 trung tâm thương mại và 1.002 công trình khác.
Một trang web được lập để tìm kiếm người mất tích đã ghi nhận gần 50.000 trường hợp. Khu vực thảm họa nặng nhất La Guaira hiện đã được quân đội tiếp quản hoàn toàn, và giới chức kêu gọi người dân không đến khu vực này.
Trong cuộc chạy đua với thời gian cứu hộ, đội cứu hộ El Salvador đã phát hiện một thiếu nữ 15 tuổi tên Camila Sofia Medina Rivas cùng thú cưng của em tại tầng 9 của một tòa nhà bị sập.
Âm thanh hiện trường do Tổng thống El Salvador Nayib Bukele công bố cho thấy lực lượng cứu hộ liên tục động viên cô gái đang mắc kẹt trong không gian chật hẹp: “Chúng tôi đến để giúp cháu, sẽ đưa cháu ra ngoài nhanh nhất có thể. Cháu hãy cố gắng mạnh mẽ”.
Camila trả lời: “Cháu chỉ có thể cử động chân, cháu đang duỗi chúng ra”. Lực lượng cứu nạn đang phá tường để tìm cách đưa em ra ngoài.
Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết bà đã nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio, trong đó hai bên tái khẳng định sự hỗ trợ dành cho Venezuela, cam kết cử đội cứu hộ, thiết bị chuyên dụng và viện trợ nhân đạo.
Bà Rodríguez nói: “Chúng tôi vô cùng cảm ơn thiện chí và sự hợp tác này”.
Quân đội Mỹ cũng đã có mặt tại Venezuela để hỗ trợ công tác cứu trợ sau thảm họa.
Thảm họa cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể thao Venezuela. Liên đoàn Bóng đá Venezuela (FVF) xác nhận nhiều cầu thủ đã thiệt mạng, trong đó có tài năng trẻ 18 tuổi của đội tuyển quốc gia Yimvert Berroteran. Ngoài ra, vợ của hậu vệ Héctor Bello là Andrea cũng thiệt mạng khi cố gắng bảo vệ con gái nhỏ của hai người trong lúc động đất xảy ra.
Dù chính phủ đã nới lỏng hạn chế đối với mạng xã hội (như X) để người dân báo tin mất tích, nhưng nguồn lực ở cơ sở vẫn thiếu hụt nghiêm trọng.
Jennifer Palacios, 25 tuổi, cho biết con trai 6 tuổi của cô cùng 5 người thân vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Cô kêu cứu: “Chính người dân trong cộng đồng đã cứu người sống sót. Chúng tôi cần máy cẩu để dọn các tấm bê tông. Hiện vẫn còn người mắc kẹt bên trong”.
Hiện tại, các bệnh viện địa phương cũng đang rơi vào tình trạng thiếu nước, kháng sinh, dịch truyền tĩnh mạch, thuốc gây mê và cả ga trải giường bằng giấy.
Khi anh ấy chịu áp lực và không muốn nói chuyện, cô ấy sẽ lặng…
Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, hiện đã xác định có 416/1.630 cán bộ…
Rạng sáng ngày 27/6, khoảng 50m bờ sông Cần Lố, đoạn qua ấp Mỹ Thuận,…
Một tài liệu được công bố hôm thứ Sáu (26/6) cho thấy chính quyền Trump…
Ngày thứ Năm (25/6), Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Greg Abel đã tuyên thệ…
Quan hệ Trung Quốc – Nhật Bản tiếp tục căng thẳng khi Thủ tướng Nhật…