Cô giáo mất tích ở Quy Nhơn: Bức thư tuyệt mệnh nói về nghề giáo

Sau 4 ngày mất tích, thi thể cô giáo V.T.H.P. (33 tuổi) được người dân phát hiện tại khu đất trống ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tại hiện trường, ba lô đựng tài liệu, giáo án cùng trang giấy nghi ngờ là thư tuyệt mệnh của cô P. được tìm thấy.

Thi thể cô giáo P. được tìm thấy sau gò đất cách đường đất khoảng 20m, xác định tử vong do uống thuốc tự tử. (Ảnh: Người dân ghi lại/Bình Định 24h/Facebook)

Tối 24/9, Công an TP. Quy Nhơn (Bình Định) cho biết qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định chị V.T.H.P (SN 1989, quê huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), giáo viên tại Trường THCS Hải Cảng (TP. Quy Nhơn) tử vong do uống thuốc tự tử.

Vào khoảng 14h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể chị P. tại bãi đất trống ở giáp ranh KV 3 và KV 6, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. Một xe máy dựng sát được được tìm thấy, trên xe vẫn treo ba lô mà chị P. thường dùng.

Ngoài tài liệu, giáo án, những trang giấy được nghi ngờ là thư tuyệt mệnh của cô P. được tìm thấy. Trong thư đề cập nhiều tới áp lực công việc của một nhà giáo, những gì chị có thể vượt qua và không thể vượt qua.

“Năm học 2022-2023 đúng là một năm như mơ ước của em.

Sau những áp lực công việc mà giáo viên phải làm lên lớp, giảng dạy, chủ nhiệm, kế hoạch bài dạy, ra đề thi, chấm kiểm tra, ráp phách và sau cùng so điểm. Hồi hộp không biết có tên mình sai sót trong đó không. Trong khi thời gian quá ít mà lượng công việc quá nhiều…”

“Những công việc trên em đều làm được hết. Cẩn thận được hết. Nhưng có một việc mà em không thể chấp nhận được đó là điều khiến em phải ra đi hôm nay.

… Không cần một ai là giáo viên đến viếng em. Nếu em được sống các kiếp tiếp theo, em không bao giờ ước một cái nghề cao quý này cả…”, theo nội dung bức thư.

Đoạn sau của bức thư đề cập đến chuyện gia đình, việc giải quyết căn nhà của 2 vợ chồng, việc nợ nần của gia đình.

Chiếc xe và balo thường dùng của chị P. tại hiện trường. (Ảnh: Người dân ghi lại/Bình Định 24h/Facebook)

Vào ngày 22/9, gia đình chị P. đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook tìm kiếm chị P.

Thông tin lần cuối là ngày 20/9, chị P. dạy xong tiết 1 buổi sáng tại trường và đi ra ngoài bằng xe máy (77E1-281xx) Honda Vision màu bạc. Giáo viên trường cho biết không thấy chị quay lại dạy tiết 3, 4 sáng và buổi chiều.

Tới khoảng 14h chiều ngày 24/9, thi thể chị P. được một số người đi chăn bò ở bãi đất gần chợ Dinh (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) phát hiện, gia đình cho hay.

Được biết, chồng chị P. đang công tác tại Gia Lai, con trai 30 tháng gửi ông bà ngoại chăm sóc tại tỉnh Lâm Đồng. Chị P. vào TP Quy Nhơn ở một mình để đi dạy, sức khỏe và công việc bình thường. Phía nhà trường cho hay chị không có mâu thuẫn với đồng nghiệp, học sinh.

Trong chiều 24/9, sau khi xem hình ảnh và thông tin tìm thấy thi thể chị P., gia đình đã vào nhận diện và làm thủ tục để đưa chị về nhà lo hậu sự.

Minh Sơn

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

9 quốc gia trên thế giới đã sở hữu hạt nhân như thế nào?

Cuộc cạnh tranh hạt nhân toàn cầu đang bước vào một kỷ nguyên Chiến tranh…

3 phút ago

Trung Quốc mở rộng nhanh trên biển Hoàng Hải; Chuyên gia: Nhắm vào chiến sự với Đài Loan

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gia tăng hoạt động trên biển Hoàng Hải (Yellow…

29 phút ago

Reuters: Còn nhiều câu hỏi mở về thuế quan đối với sản phẩm dệt may, da giày từ Việt Nam

Liệu ngành hàng sẽ bị áp thuế suất thông thường (20%) hay thuế suất chuyển…

2 giờ ago

30 triệu trẻ em Trung Quốc “nhiễm chì vượt mức”: Chì ẩn chứa ở đâu?

Một trường mẫu giáo tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc sử dụng chất phụ gia…

3 giờ ago

Kỳ quan vũ trụ: Ngôi sao biến quang hiếm hoi phát nổ sáng hơn 2.500 lần

Những người đam mê thiên văn học nghiệp dư đã sử dụng nền tảng Kilonova…

6 giờ ago