Vị trí xảy ra động đất vào chiều ngày 16/5. (Ảnh: Viện vật lý địa cầu)
Hai trận động đất xảy ra tại huyện Mường Chà, Điện Biên vào trưa và chiều ngày 16/5 có độ lớn 5 và 4 độ Richter.
Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái Đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết Điện Biện vừa xảy ra 2 trận động đất trong ngày 16/5.
Cụ thể, trận động đất thứ nhất xảy ra vào lúc 11 giờ 17 phút 21 giây, có độ lớn 5.0 độ Richter, tại vị trí có tọa độ (21.747 độ vĩ Bắc, 103.129 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 tại vùng tâm chấn.
Trận động đất thứ hai xảy ra vào lúc 14 giờ 16 phút 04 giây, có độ lớn 4.0 độ Richter, tại vị trí có tọa độ (21.735 độ vĩ Bắc, 103.133 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Cơn rung lắc trong vài giây đã khiến nhiều người dân tại TP. Điện Biên Phủ và các huyện Tuần Giáo, Mường Ảng, Mường Chà không khỏi bất ngờ và hoảng sợ.
Theo phân loại của Việt Nam, động đất có độ lớn bằng 5 thuộc diện trung bình, có thể gây thiệt hại trung bình tới nặng cho các công trình xây dựng thiết kế kém.
Trong 100 năm trở lại đây, 2 trận động đất lớn nhất tại Việt Nam đều xảy ra tại Điện Biên.
Năm 1935, trận động đất mạnh 6,9 độ richter, tâm chấn nằm ở phía Nam lòng chảo Điện Biên và năm 1983 trận động đất mạnh 6,7 độ richter, tâm chấn ở huyện Tuần Giáo. Rất may cả 2 trận động đất nói trên đều không gây thiệt hại lớn vì thời điểm đó chưa có nhiều công trình xây dựng hiện đại, chủ yếu là đồi núi.
Trong cuốn sách "Những bí ẩn cuộc đời" (Many Mansions) về nhà ngoại cảm Edgar…
Nhân văn là một tiêu chuẩn phổ quát của con người, vượt ra ngoài tín…
Sở Mật vụ Hoa Kỳ hiện đang tiến hành điều tra cựu Giám đốc FBI…
Năm nạn nhân mất tích do đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở xảy…
Cantre'r Gwaelod hay vùng Trăm Trũng, là một vương quốc cổ trong truyền thuyết của…
“Tặng gai cho người, tay sẽ chảy máu. Tặng hoa cho người, tay sẽ lưu…